logo-maybe-vn
Mở app

Câu chuyện về bốn ngôi nhà ma ám được mệnh danh là "tứ đại hung trạch" của Trung Quốc

Chỉ cần nhắc tới tên những tòa nhà ma ám đáng sợ nhất ở Trung Quốc, chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ lỡ truyền thuyết về 4 ngôi nhà được mệnh danh là "tứ đại hung trạch" (bốn ngôi nhà có oán khí nặng nề nhất) của đất nước này. Những ngôi nhà này lần lượt nằm ở những thành phố lớn nhất ở phía Đông của Trung Quốc là Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải và Hongkong. Có thể nói, điểm chung của những tòa nhà này chính là chúng từng là mồ chôn tập thể hoặc là nơi thường xuyên xảy ra các sự kiện siêu nhiên, khiến rất ít người dám lui tới đó.

Lần lượt từ trái qua là ngôi nhà số 81 ở Triều Nội (Bắc Kinh), ngôi nhà số 37 của nhà họ Lâm ở ...
Lần lượt từ trái qua là ngôi nhà số 81 ở Triều Nội (Bắc Kinh), ngôi nhà số 37 của nhà họ Lâm ở ...

1. Ngôi nhà ma số 81 phố Triều Nội (Bắc Kinh)

Sau nhiều lời đồn đại về chuyện bóng ma người phụ nữ xuất hiện trong ngôi nhà cùng sự biến mất bí ẩn của ba công nhân xây dựng, ngôi nhà ma số 81 ở phố Triều Nội, Bắc Kinh đã trở thành một trong mười ngôi nhà ma ám hàng đầu ở Trung Quốc, đồng thời cũng giữ vững vị trí đứng đầu trong danh sách bốn ngôi nhà có oán khí nặng nề nhất. Thậm chí trước đây trong một phóng sự của CCTV, từng có người kể lại rằng chính quyền từng ra quyết định phá dỡ ngôi nhà, tuy nhiên trong quá trình phá dỡ, một số công nhân đột ngột mất tích, khiến không ai dám tiếp tục thực hiện công việc này nữa.

2. Ngôi nhà số 37 của nhà họ Lâm ở Thượng Hải

Ngôi nhà số 37 của nhà họ Lâm ở Thượng Hải trước đây thuộc về Diệp Tiên Quốc, một gián điệp của Quốc dân đảng. Vì bị lộ danh tính, ông ta đã bịt miệng giết chết vợ con, sau đó bỏ xác họ vào một cái thùng lớn rồi chôn dưới nền nhà. Diệp Tiên Quốc lẩn trốn mất vài năm, chỉ khi bị cảnh sát tìm thấy, ông ta mới tự sát.

Tuy nhiên, kể từ đó, trong ngôi nhà số 37 của nhà họ Lâm luôn vang lên những tiếng động lạ. Khi hàng xóm xung quanh than phiền về những tiếng động này và gọi cảnh sát, ngay cả cảnh sát cũng bị dọa sợ trước khung cảnh kỳ dị bên trong. Theo lời một người từng chứng kiến kể lại, họ không chỉ nhìn thấy chiếc bập bênh ngựa gỗ của trẻ em tự chuyển động, mà còn nhìn thấy sàn nhà dính đầy máu tươi bên dưới tầng một.

3. Bệnh viên chữa bệnh phong nằm trên đường cao tốc ở Hongkong

Vào những năm 1970, nhiều tài xế lái xe đường dài khi đi ngang qua đoạn đường cao tốc ở Hongkong sẽ nghe thấy một số tiếng la hét phát ra từ bệnh viện chữa phong nằm đối diện đó. Tuy nhiên ở thời điểm đó, bệnh viện này đã bị bỏ hoang khoảng chục năm về trước, vậy nên, âm thanh mà họ nghe được chính là tiếng gào thét của "những hồn ma" từng qua đời vì căn bệnh này ở đây.

Thậm chí có những đêm muộn, không ít tài xế từng nhìn thấy bóng người lướt qua giữa những khung cửa sổ hoang tàn của bệnh viên, có người quay đầu khóc lóc, có người lại chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, dọa cho tất cả mọi người sợ hãi. Trước những tin đồn này, chính quyền đã đề nghị phá bỏ bệnh viện và xây dựng lại thành trại cai nghiện, tuy nhiên trong quá trình xây dựng, không ít chuyện kỳ lạ đã xảy ra, chẳng hạn như khi công nhân đang đào đất dở thì máy xúc đột ngột bị dừng, làm cách nào cũng không khởi động lên được. Mãi cho tới khi một người phụ trách ra thắp hương cầu khấn, chiếc máy xúc này mới có thể hoạt động lại.

Sau vài năm xây dựng, kết quả bệnh viện chữa phong này đã thực sự bị phá dỡ, tuy nhiên chính quyền lại chỉ cho phép phá dỡ một phần. Một nửa gian phòng bệnh bên trong và hành lang bên ngoài của bệnh viện vẫn còn để đó, nhiều người cho rằng vì phần này là nơi nặng âm khí nhất trong cả tòa nhà nên tạm thời chưa thể xây dựng lại hoàn toàn. 

4. Tòa nhà Kim Lăng của Đới Lạp (Nam Kinh)

Đới Lạp sinh năm 1897, là một tướng lĩnh của Trung Hoa Dân Quốc đầu thế kỷ 20. Ông từng là một trong những thủ hạ thân cận nhất và là người đứng đầu hệ thống tình báo quân đội của lãnh tụ Trung Hoa Dân quốc Tưởng Giới Thạch.

Tuy nhiên, chuyện khiến tòa nhà Kim Lăng của Đới Lạp trở nên nổi tiếng không phải là vì tên tuổi của ông, mà là vì tòa nhà này là nơi xuất hiện vô số những tin đồn ma ám. Nổi tiếng nhất là khu vực tầng hầm của tòa nhà, nơi từng xảy ra cái chết vì điện giật của hai vị sĩ quan. Bẵng đi một thời gian sau đó, nhiều binh lính từng được phân công đứng gác ở trước khu vực này đã kể lại rằng mình thường xuyên nhìn thấy bóng dáng người mặc quân phục đi ngang qua đây, thậm chí nửa đêm còn vang lên tiếng mở cửa cót két, tiếng giày da nện dưới sàn theo nhịp.

Bên cạnh đó, người ta còn tìm ra phong thủy của tòa nhà Kim Lăng này có vấn đề khi mọi cây trồng đều chỉ được trồng theo hướng Bắc, từ đó khiến cả tòa nhà bị ôm trọn. Điều này hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên của cây trồng là phải trồng theo hướng có ánh nắng mặt trời. Đến tận thời điểm hiện tại, khi bạn đến tòa nhà này thăm quan, bạn chắc chắc sẽ vẫn còn thấy dấu vết bị chết cháy của một người ở trên sàn phía bên tay phải. Nhiều người nói rằng đó là vết cháy của một người từng bị Đới Lạp ra tay thủ tiêu khi chạy trốn.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)