logo-maybe-vn
Mở app

Những câu chuyện ly kỳ về ngôi nhà 81 ở Bắc Kinh: Tại sao lại bị gọi là một trong "Đông phương tứ đại hung trạch"?

Được mệnh danh là một trong “Đông phương tứ đại hung trạch" (tức là 4 ngôi nhà ở phương Đông có hung khí nặng nề nhất), ngôi nhà số 81 ở Bắc Kinh đã khiến nhiều cư dân mạng phải hoang mang trước những câu chuyện kỳ lạ nhuốm màu quỷ dị cùng những lời đồn ai oán, khiến bất cứ ai đã từng được nghe qua đều phải sởn tóc gáy.

Các bạn có thể đọc đầy đủ về 4 ngôi nhà ma ám tại bài viết này. Còn tại đây, chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn về ngôi nhà số 81 ở Bắc Kinh nhé.

Được biết, ngôi nhà số 81 này vốn nằm trên đường Triều Nội thuộc quận Đông Thành (Bắc Kinh). Được xây dựng từ năm 1900, vốn dĩ ban đầu, nơi đây là một nhà thờ được Hoàng đế Trung Quốc ban cho người Anh.  Vài năm sau đó, khi người Anh bỏ đi, một sĩ quan Quốc dân đảng đã chuyển về sống ở đó. Vào năm 1960, khi vị sĩ quan này chạy trốn đến Đài Loan và bỏ lại gia đình, kể từ đó, ngôi nhà này chính thức bị bỏ hoang.

Từ năm 1960 tới nay, có không ít lời đồn ma quái về ngôi nhà này đã được lan truyền, trong đó có ba câu chuyện được mọi người truyền tai nhau từ năm này qua năm khác, khiến bất cứ ai mỗi khi được nghe đều không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Một trong số đó là câu chuyện liên quan tới người vợ của viên sĩ quan Quốc dân đảng kia.

Nghe người dân sống xung quanh ngôi nhà số 81 kể lại rằng, trong ngôi nhà này tồn tại một hồn ma nữ treo cổ, người này chính là vợ của vị sĩ quan. Không ai rõ nguyên nhân cụ thể khiến cô qua đời, chỉ biết sau khi cô mất đi, cứ vào mỗi ngày rằm hay vào lúc trời đổ mưa lớn, trong ngôi nhà sẽ thường xuyên xuất hiện vô số những hiện tượng kỳ lạ, chẳng hạn như tiếng khóc rất thảm thiết, thậm chí đôi lúc còn có tiếng chai lọ bị ném vỡ.

Câu chuyện kỳ dị thứ hai xảy ra vào năm 2000, khi chính phủ quyết định xây dựng một tòa nhà chung cư đối diện với ngôi nhà ma ám này. Tuy nhiên, dự án này đã bị loại bỏ, nguyên nhân chính không phải do chủ đầu tư hết tiền mà là vì vào một đêm mùa hè, ba công nhân tham gia xây dựng đã đột ngột biến mất. Chuyện kể rằng hôm ấy, nhóm công nhân sau khi uống say, buồn đi tiểu nên đã đi tới nhà vệ sinh được dựng tạm bên cạnh tòa nhà. Trong lúc đi vệ sinh, một người trẻ tuổi đã nhìn thấy một đường hầm kỳ lạ nằm ở hướng Bắc của nhà số 81, vậy nên đã rủ mọi người qua đó xem.

Tuy nhiên khi tới nơi, mọi người phát hiện đường hầm này đã bị ai đó dùng gạch xây bít kín nên định bỏ về. Chỉ có ba người công nhân trẻ vì cảm thấy tò mò, lại thêm trước đó đã uống vài ngụm rượu kích thích tinh thần nên quyết định phá gạch để vào bên trong. Họ thắp nến đi vào đường hầm này. Nhóm công nhân còn lại trở lại lều nghỉ ngơi, sau khoảng 20 phút, trong lúc mơ màng, một người công nhân già bỗng vô tình liếc mắt qua cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà số 81 và nhìn thấy có bóng người xẹt qua. Cho rằng mình nhìn nhầm, người công nhân này đã quay lưng lại ngủ ngon. Chỉ tới sáng ngày hôm sau, nhóm công nhân này mới cảm thấy hoảng sợ khi ba người trẻ tuổi vào hầm đêm qua đã không thể đến làm việc. Họ đã biến mất một cách kỳ lạ. 

Có một số cư dân mạng chia sẻ rằng dù thời tiết bên ngoài có nóng oi ả tới đâu nhưng mỗi lần họ đi qua ngôi nhà số 81 ở Triều Nội thì cũng đều cảm nhận được khí lạnh lởn vởn xung quanh. Thậm chí, có một blogger đã từng làm thử nghiệm và phát hiện ra rằng nhiệt độ ở trước ngôi nhà này thấp hơn vài độ so với những ngôi nhà xung quanh. 

Câu chuyện kỳ dị thứ ba liên quan tới ngôi nhà đã được kênh CCTV của Trung Quốc chứng minh. Một kênh CCTV đã thực hiện chương trình phóng sự ngắn về ngôi nhà số 81 ở Triều Nội này, thậm chí còn đăng tải tin tức cách đây vài năm, chính quyền địa phương đã ra quyết định phá dỡ ngôi nhà. Vậy nhưng chẳng hiểu sao trong quá trình phá dỡ, một số công nhân đã đột ngột biến mất không rõ lý do. Sau đó, những công nhân còn lại cũng lần lượt bỏ đi hết, họ không dám tiếp tục phá dỡ, càng không dám tiến hành xây dựng.

Từ những lời đồn ai oán như vậy, vào năm 2014, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Diệp Vĩ Dân đã quyết định thực hiện một bộ phim kinh dị “Nhà số 81 Kinh Thành", địa điểm quay là tại chính ngôi nhà số 81 Triều Nội này. Sau khi bộ phim ra mắt, những khung cảnh rùng rợn và ám ảnh trong bộ phim càng khiến khán giả rùng mình mỗi khi nhắc tới ngôi nhà nặng mùi âm khí này.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)