logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC4 năm trước11 phút đọc

Ám ảnh khi khám phá bảo tàng chiến tranh ở Penang (Malaysia) (P2).

Hầm bom tựa giếng nước, nơi thầy Trương nhìn thấy rất nhiều hồn ma tù binh ở phía dưới rên la...
Hầm bom tựa giếng nước, nơi thầy Trương nhìn thấy rất nhiều hồn ma tù binh ở phía dưới rên la...

Đọc bài phần 1 tại đây.

Ngoài những câu chuyện đó ra thì một số nhân viên từng trông giữ bảo tàng có tiết lộ rằng, nơi này thật sự quá đáng sợ đối với họ, dù rằng lương bổng cho một nhân viên bình thường ở đây khá cao nhưng họ lại không chịu nổi cái cảnh hằng đêm phải nghe những tiếng bước chân hành quân, tiếng la hét không ai có thể ngủ được. Thậm chí đã từng có một số khách du lịch đến tham quan kể lại việc mình gặp những hiện tượng ma quái không giải thích được.

Sau khi tìm hiểu về lịch sử đen tối của bảo tàng cũng như những câu chuyện khác nhau xoay quanh nó, tôi bỗng thấy có chút lo lắng vì thực sự đã có quá nhiều người chết ở nơi này. Tuy vậy càng sợ hãi thì tâm trí tôi càng tò mò, phấn khích muốn biết nhiều hơn nữa và rồi thầy Trương cũng đồng ý nhận lời đi theo chúng tôi đến đây để tham quan cũng như khám phá những bí ẩn về nó. Từ dưới ngọn đồi đi lên bảo tàng, xung quanh hầu hết đều là cây cối bao phủ, không khí thật lạnh lẽo và u ám. Đến nơi tôi mới phát hiện ra rằng, ngoài nhóm phóng viên chúng tôi ra thì chỉ có lác đác vài người đến tham quan vào giờ này thôi, chợt thầy Trương đứng trước cửa hai tay chắp tay lầm bầm đọc kinh rồi nói.

—- “Tôi vừa thấy có vài linh hồn quỷ đứng chặn tôi ở ngay cửa, có vẻ như “Họ” biết tôi là pháp sư nên tỏ ra không mấy thân thiện cho lắm. Nhưng mọi người đừng lo, khoảng thời gian này dương thịnh âm suy, “Họ” sẽ không làm gì được chúng ta đâu”

Cái chồi tre màu đen được nhìn thấy rất nhiều khi vào đây. Được cho là căn nhà để những hồn ma...
Cái chồi tre màu đen được nhìn thấy rất nhiều khi vào đây. Được cho là căn nhà để những hồn ma...

Chúng tôi nghe vậy thì cũng yên tâm mà tiến vào trong, đi được một lúc thì tôi thấy có hai chiếc liềm sắc nhọn cao vút đặt cạnh nhau. Sau khi tìm hiểu tôi mới biết được đây là hai vật dùng trấn giữ hồn ma ở đây, tránh cho “Họ” thoát ra quấy nhiễu khắp nơi. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước và nhìn thấy một cái lư hương đặt bên cạnh băng ghế gỗ và một bức hình có ghi dòng chữ: “Nơi thư giãn của đại tướng Tomoyuki Yamashita ở Malaya tháng 12 năm 1941”

Tấm vải đỏ duy nhất trong một căn phòng tra tấn dùng để trấn yểm những hồn ma hung dữ.
Tấm vải đỏ duy nhất trong một căn phòng tra tấn dùng để trấn yểm những hồn ma hung dữ.

Ông là một đại tướng thuộc Lục quân Đế quốc Nhật Bản trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nổi tiếng với chiến công đánh chiếm các thuộc địa Anh ở Malaya và Singapore, với biệt danh "Con hổ Mã Lai" khiến cho quân đồng minh ở đây phải khiếp sợ.

Tuy vậy tôi vẫn không hiểu cái lư hương đó có hàm ý gì, thầy Trương chỉ nhìn nhưng không ý kiên. Đột nhiên có một cơn gió lạ thổi mạnh qua lối đi, thấy được sự lạ, ông bình tĩnh kêu mọi người đi nhanh khỏi chỗ này, trên đường đi tôi thấy có rất nhiều cái chòi đen bằng tre và xung quanh cũng có rất nhiều cây tre. Thầy Trương quan sát những cái chòi đen ấy rồi nói.

—- “Những cái chòi này, thực chất là những căn nhà dành cho các hồn ma trú ngụ, bởi vì “Họ” là những người chết ở nơi đất khách quê người, hồn không thể trở về nhà được. Nên người ở đây mới xây những cái chòi này để cho “Họ” có nơi ra vào mỗi ngày, tránh bị quấy phá mà thôi”

Căn phòng tra tấn khác, nơi thầy Trương thấy có rất nhiều người bị tra tấn đến chết tại đây.
Căn phòng tra tấn khác, nơi thầy Trương thấy có rất nhiều người bị tra tấn đến chết tại đây.

Qua lời nói đó, một số nhân viên bảo tàng xác mình là có chuyện này, đúng như những lời thầy Trương đã nói. Sau đó chúng tôi đi vào căn hầm dưới lòng đất được xem là một trong những địa điểm tham quan đáng sợ nhất của bảo tàng, lối đi rất hẹp và tối chỉ đủ để một người qua mà thôi, càng vào sâu thì không khí ngột ngạt khó thở khiến cho tôi cảm thấy choáng váng chỉ muốn mong chóng thoát ra ngoài. Sau khi ra khỏi đường hầm chúng tôi đến trạm bom trước đây nghe nói rất hoành tráng, tương truyền đây là nơi quân Anh dùng để dự trữ đạn pháo và những thứ hậu cần. Sau này quân Nhật đã biến nó thành nơi tra tấn và hành quyết dân thường và tù nhân. Đứng trước trạm bom, thầy Trương lờ mờ thấy được những hồn ma lẩn khuất chỗ này, trong những cái lưới thép nhỏ chật hẹp.

Một góc căn phòng tra tấn.
Một góc căn phòng tra tấn.

Cạnh trạm bom còn có một cái hầm rộng lớn tựa như cái giếng nước vậy, trên đó có treo một quả bom đã bị vô hiệu kích nổ. Nhân viên ở đây cho biết cái hầm này được quân đội Anh sử dụng để loại bỏ những đạn pháo bị lỗi, không thể sử dụng được nữa. Sau này quân Nhật đã tận dụng cái hầm, biến nó thành nơi treo cổ tù binh Anh, những người chết sau đó được thả dây ra cho rớt thẳng xuống cái hầm tan xác. Bất chợt thầy Trương cúi đầu nhìn xuống, gương mặt ông lập tức biến sắc quay đi chỗ khác. Một lúc sau ông mới nói.

—- “Vừa rồi tôi thấy có rất nhiều người bị dập nát, đứt lìa tay chân ở dưới đó. Gương mặt của “Họ” đau đớn, không ngừng la hét. Có thể vì cái chết quá thảm khốc nên “Họ” không thể đi đâu được”

Một điểm tham quan kinh dị, nơi mà tên đao phủ Tadashi Suzuki đem tù binh và dân thường ra để...
Một điểm tham quan kinh dị, nơi mà tên đao phủ Tadashi Suzuki đem tù binh và dân thường ra để...

Chúng tôi nghe vậy thì tò mò nhìn xuống nhưng không thấy được gì. Đoạn chúng tôi mau chóng đến địa điểm khác và nơi chúng tôi đặt chân đến là một căn phòng tra tấn tù nhân, không khí ở đây lạnh buốt bất thường làm cho ai nấy đều rợn da gà. Chợt thầy Trương chắp hai tay lại miệng lầm bầm đọc một câu kinh rồi nói.

—- “Trong căn phòng này đã từng có rất nhiều người bỏ mạng, tôi thấy được phía sau ba cây cột đó là những xác người nằm ngổn ngang, toàn thân biến dạng thật khủng khiếp. Trong số đó có những người đã hoá thành quỷ rồi và “Họ” có ý định ám hại tôi”

Đài hành quyết dùng để treo cổ tù binh và dân thương.
Đài hành quyết dùng để treo cổ tù binh và dân thương.

Nói xong ông giục mọi người rời khỏi chỗ này vì lo sợ chuyện xấu có thể xảy ra. Chúng tôi lại đi tới một căn phòng tra tấn khác, tại đây tôi chợt để ý có một tấm vải màu đỏ buộc lên hàng rào, tôi định bước lại gần để kiểm tra thì bất ngờ thầy Trương ngăn lại rồi nói.

—- “Thôi đi, chúng ta không nên vào trong đó, không ổn đâu. Moi người có biết miếng vải đó là dùng để trấn yểm hồn quỷ trong cái phòng đó không? Tôi vừa bắt gặp những ánh mắt oán hận từ trong phòng nhìn tôi chằm chằm. “Họ” không thích ai vào đó quấy rầy đâu”

Một linh hồn ma quái trong dân gian của người Malaysia được các công nhân nhìn thấy khi trùng...
Một linh hồn ma quái trong dân gian của người Malaysia được các công nhân nhìn thấy khi trùng...

Dứt lời chúng tôi nhìn vào trong phòng giây lát rồi lại nhìn những căn phòng tuong tự nhưng chỉ riêng phòng này là có tấm vải đỏ mà thôi, cảm thấy chột dạ, chúng tôi liền không vào nữa mà rời đi. Trước khi ra khỏi đây, chúng tôi được dẫn vào trong một căn phòng tăm tối và ẩm thấp, đây là căn phòng giam cầm những người phụ nữ để mua vui cho phát xít Nhật. Có người không chịu nổi sự ô nhục nên đã tự sát chết ở đây, thầy Trương quan sát xung quanh thì thấy rất nhiều hồn ma phụ nữ chết tức tưởi, rên la khôn xiết.

Cận cảnh linh hồn bí ẩn trong dân gian người Malaysia.
Cận cảnh linh hồn bí ẩn trong dân gian người Malaysia.

Sau hơn 2 tiếng, chúng tôi mới tham quan xong viện bảo tàng, trước khi quay về tôi có hỏi một số nhân viên ở đây, hầu hết ai cũng xác nhận cứ mỗi đêm có rất nhiều hiện tượng ma quái xảy ra không sao giải thích được.

Căn phòng tập thể dành cho phụ nữ dùng để mua vui cho quân đội Nhật. Nơi thầy Trương thấy rất...
Căn phòng tập thể dành cho phụ nữ dùng để mua vui cho quân đội Nhật. Nơi thầy Trương thấy rất...

Ngay cả một số điểm tham quan thường hay có những vật thể lạ mà họ không chưa bao giờ biết được nó có ở đó từ khi nào và hàm ý là gì. Nhưng suy cho cùng đây là một địa điểm du lịch rất đáng để bạn trải nghiệm, nếu bạn có một tinh thần thép và đam mê khám phá thì sao lại không thử một lần đến nơi nằm trong top 10 địa điểm ma ám rùng rợn nhất châu Á này…

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)