Ám ảnh khi khám phá bảo tàng chiến tranh ở Penang (Malaysia) (P1).

Bảo tàng Chiến tranh Penang - nơi được coi là một trong 10 địa điểm bị ma ám rùng rợn nhất ở châu Á bởi linh hồn của những tù binh và dân thường bị giết hại. Tuy nhiên, địa điểm này hiện cũng nằm trong top những khu du lịch tâm linh hút khách nhất của Malaysia, với diện tích hơn 20 mẫu Anh, nó đã từng chìm đắm trong những giai thoại và truyền thuyết về ma quỷ.
Sau này bảo tàng Chiến tranh Penang đón được nhiều du khách hơn người ta có thể dự đoán. Trên thực tế đây được coi là bảo tàng lớn nhất ở Đông Nam Á với căn cứ, doanh trại, nhà bếp, kho đựng pháo thuốc và súng phòng không, một bệnh xá và hầm đại bác. Nó được người Anh xây dựng làm pháo đài vào năm 1930. Ngay khi thế chiến thứ 2 diễn ra, phát xít Nhật đã đổ bộ lên Penang và xâm chiếm pháo đài, biến nó thành một nhà tù khét tiếng và đẫm máu nhất của quốc gia này. Việc tra tấn và chặt đầu tù binh đã trở thành thói quen hằng ngày ở nơi đây, hầu hết các tù nhân bị cai trị bởi một tên đao phủ người Nhật vô cùng tàn bạo có tên là Tadashi Suzuki.

Có một câu chuyện phổ biến nói về tên đao phủ này là sau mỗi lần hành quyết xong một tù nhân mà hắn chọn, hắn ta sẽ rửa thanh kiếm samurai của mình trong một chai rượu whisky và uống chai rượu thấm đẫm máu ngay sau đó. Cái tên “Suzuki” được xem là nỗi ám ảnh đầy sợ hãi của các tù nhân lúc bấy giờ. Trong cuốn nhật ký của một tù nhân may mắn được giải thoát có viết rằng.
—- “Tôi không thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn, khát máu của hắn ta lại đáng sợ đến như vậy.”

Được biết sau này Tadashi Suzuki đã chết khi đang trên đường trở về Nhật Bản vào tháng 4 năm 1945. Theo nhà sử học người Malaysia Andrew Hwang có đề cập đến việc hắn ta đang ở trên một con tàu cứu hộ quay về nước, trên đường đi đã bị tàu USS Sword Fish, một tàu ngầm của Mỹ cố tình đánh trúng ngư lôi và con tàu cứu hộ chìm xuống biển ngay sau đó.
Sau chiến tranh nhà tù đã bị bỏ hoang khi phát xít Nhật đầu hàng vào năm 1945. Các tù binh Nhật Bản đầu hàng được chuyển đến Singapore, hoặc đến Kanchanaburi (nơi người Nhật đã xây dựng đường sắt tử thần ở biên giới Thái Lan - Miến Điện). Thời gian sau, nhà tù nằm trên đồi Bukit Batu Maung đã bị lãng quên qua nhiều năm.

Thảm thực vật xanh dày tràn vào khắp mọi nơi với lá và dây leo chôn vùi thép cùng bê tông cũ. Trong bầu không khí ẩm ướt đã làm sắt thép bị rỉ sét và đồ gỗ mục ướt. Kể từ đó người dân địa phương hiếm khi dám đặt chân đến thăm nơi này bởi những truyền thuyết và câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Nơi này được đồn đại là bị ma ám trong suốt khoảng thời gian đó, cũng chính vì nó quá ghê rợn nên đồi Bukit Batu Maung được người dân địa phương đặt cho cái tên là "Đồi ma ám” ( Ghost Hill ).
Đến năm 1993 khi Johari Shafie, một doanh nhân từ phía bắc bang Kedah của Malaysia đã đến địa điểm này tham quan. Sau khi ông thăm thú nhiều bảo tàng chiến tranh khác ở nước ngoài, thời gian sau ông đã khởi động một dự án nhằm khôi phục lại nhà tù Batu Maung này vào tháng 3 năm 2002, sau hơn 6 thập kỷ bị bỏ hoang, đề xuất của ông đã được Chính phủ bang Penang phê duyệt và chấp thuận.

Ngày nay các công sự được phục hồi và nhiều vật phẩm triển lãm có tính chất lịch sử đã được chuyển đến từ các bộ sưu tập ở khắp nơi trên đất nước. Sau đó, Bảo tàng Chiến tranh Penang cuối cùng đã được mở cửa cho công chúng và trở thành một địa điểm du lịch hút khách nhất ở Malaysia.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng bất kỳ ai đặt chân đến nơi này đều có chung một cảm giác rờn rợn, lạnh sống lưng vì quá khứ đen tối của nó. Theo lời truyền miệng của người dân Penang rằng, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống trên “Đồi ma ám” này, bạn sẽ lờ mờ nghe thấy tiếng hành quân vang vọng khắp khu rừng cây dày đặc, kinh dị hơn bạn có thể nghe rõ những âm thanh la hét khủng khiếp vào giữa đêm, có người nói đó là những tiếng tra tấn tù nhân của quân Nhật.

Theo như một số câu chuyện mà tôi thu thập được.
Câu chuyện 1. Cách đây không lâu, một đài truyền hình địa phương có dẫn theo một pháp sư đến đây để quay phỏng vấn, ông ta đã nhìn thấy một trong nhung căn phòng hành quyết có một người đàn ông bị hai lính Nhật treo cổ, xung quanh đó còn có rất nhiều người hồn ma nữ người Trung Quốc và Malay đang kêu cứu.

Câu chuyện 2. Cũng là những người trong đài truyền hình địa phương, lần thứ 2 họ đến nơi này vào buổi tối để quay phim về hiện tượng siêu nhiên. Nhưng rồi bất ngờ có một cô gái trong đoàn bỗng dưng la hét thất thanh chạy thẳng vào trong một căn phòng tăm tối, mọi người hoảng hốt chạy theo giữ chặt cô lại mà không được, mặc dù thể trạng của cô nhỏ nhất trong đoàn. Qua ngày hôm sau, người phụ trách đài truyền hình đã nhờ một người thầy pháp làm lễ trục hồn mới cứu được cô gái ấy. Theo như người thầy nói, thân xác của cô bị quấy nhiễu bởi 20 hồn ma của lính Nhật.

Câu chuyện 3. Có một cây đàn piano cổ được người ta đưa vào trong bảo tàng này. Vào mỗi đêm tĩnh lặng không trăng sao, người trông giữ bảo tàng lại nghe thấy tiếng piano vang lên mặc dù trong căn phòng trưng bày đã bị khoá chặt không ai có thể vào được.
Câu chuyện 4. Có một pháp sư đang tu học tại một trường phong thủy, anh ta thấy được nơi này lẩn khuất rất nhiều hồn ma nên đã vào đây khám phá tìm hiểu. Trong một căn phòng khép kín u ám, tại đây anh ta thấy cánh cửa đã được ai đó mở ra, ở bên trong trước mặt anh là một hồn ma sĩ quan người Nhật, đứng bên cạnh người sĩ quan còn có một tốp lính Nhật khác, bất giác anh ta chứng kiến tất cả những người lính Nhật đột nhiên nôn ra máu rồi ngã gục xuống đất.
Bàu phần 2: maybe.vn/p/24113
