logo-maybe-vn
Mở app

“The Orphan” - Câu chuyện có thật đằng sau còn kinh hoàng hơn phim

Hẳn các bạn cũng đã biết phim kinh dị “The Orphan” (2009), nói về cặp vợ chồng nhận nuôi cô bé Esther và cô con gái nuôi này bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu độc ác. Cuối phim, mọi chuyện mới phanh phui ra rằng Esther không phải trẻ con mà đã 33 tuổi, vì chứng suy tuyến yên và rối loạn hormone tăng trưởng mà trông như một cô bé. Esther tâm thần không bình thường và đã giết 7 người, trong đó có những gia đình từng nhận nuôi cô.

“The Orphan” được cho là dựa theo câu chuyện có thật ngoài đời diễn ra tại Cộng hòa Czech và chuyện thực còn đáng sợ, kinh tởm hơn phim gấp nhiều lần. Barbora Skrlova, người phụ nữ 33 tuổi nhưng giả dạng là bé gái 12 do chứng suy tuyến yên để vào sống chung nhà với 2 chị em Klara và Katerina cùng hai con trai họ.

Klara và Katerina đều là những người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng nhưng không đi điều trị mà cố gắng tự chống chọi và sống cuộc đời bình thường. Một trong những nỗ lực đó là Klara đi học đại học ngành sư phạm, tại đây cô gặp và có hai con với chồng mình, người mà sau này dứt áo ra đi bởi không chịu nổi bệnh tâm thần của Klara. Hắn bỏ đi mà không quan tâm tới hai con trai, cứ thế mà để chúng lại cho người mẹ tâm thần. Nói cho ngay thì, trong những năm đầu đời của hai bé, Klara cũng cố gắng làm một người mẹ tốt, cho chúng tuổi thơ vui vẻ như mọi đứa trẻ khác, cho đến khi cô gặp Barbora Skrlova.

Klara cùng hai con
Klara cùng hai con

Barbora nói rằng mình tên Anicka, vừa chạy trốn khỏi trại trẻ vì bị lạm dụng tại đó. Không biết Barbora đã làm thế nào mà Klara tin rằng ả mới 12 tuổi thật trong khi đã 33 tuổi, một điều hết sức mơ hồ bởi hai người gặp nhau ở trường đại học. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Klara không tỉnh táo và ở trạng thái rất dễ bị thao túng. Cô đón Barbora, lúc đó là Anicka về nhà sống chung và làm thủ tục nhận nuôi. Barbora còn đi xa trong kế hoạch tới mức phẫu thuật ngực và hút mỡ để càng trông như một đứa trẻ.

Tại đây, Barbora bắt đầu hành trình thao túng đầy bệnh hoạn gia đình Klara. Đầu tiên là kéo chị gái Katerina vào phe mình. Ả nói dối rằng bản thân bị mắc rất nhiều bệnh, trong đó có bạch cầu và suy thận, phải ra vào bệnh viện nhiều lần và chỉ có Katerina được dắt mình đi bệnh viện thôi, Klara phải ở nhà. Katerina đóng giả bác sĩ gửi tin nhắn cho Klara về tình trạng bệnh của Anicka cùng cách chăm sóc tại nhà, trong đó có việc phải xoa cơ thể Barbora trong nhiều tiếng đồng hồ và nhất là vùng sinh dục.

Hai con trai của Klara khi ấy khoảng 8 và 10 tuổi, địa ngục của chúng bắt đầu khi Barbora bắt đầu ghen tức với chúng vì sự chú ý của Klara dành cho con mình. Ả gây chuyện và đổ lỗi cho hai đứa bé, khiến mẹ chúng đã thần kinh yếu nay còn căng thẳng hơn và trút hết giận dữ lên những đứa con vô tội. Katerina tiếp tục giả làm bác sĩ, nhắn tin cho Klara rằng thủ tục nhận nuôi của cô có trục trặc vì Barbora không cảm thấy an toàn ở nhà, cụ thể là bị hai con trai cô bắt nạt. Bọn trẻ cần được giáo huấn bằng quá trình trị liệu đặc biệt nhằm thanh tẩy.

Phải nhắc lại lần nữa là chị em nhà Klara bị tâm thần và là con mồi ngon để cho một ả thần kinh khác là Barbora thao túng. “Trị liệu” mà Barbora hướng dẫn cho Klara đó là hành hạ thể xác hai đứa trẻ. Xin cảnh báo, những chi tiết liệt kê sau chứa yếu tố bạo lực, người nhạy cảm và bà mẹ có con nhỏ hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp. 

Ondrej và Jakub bị tống xuống nhốt trong cũi dưới hầm, bị lột trần và đánh đập, bị dí đầu thuốc lá cháy và tắm bằng những chậu nước lạnh xối thẳng vào cũi. Những điều khủng khiếp gây nên cho hai đứa trẻ là chưa đủ, năm 2006, Barbora sai Klara mang con mình ra một túp lều biệt lập trong rừng, nơi sinh hoạt giáo phái “The Grail Movement” do ả và cha ả đứng đầu.

Trong 8 ngày ở rừng, Ondrej và Jakub vẫn bị nhốt trong cũi chó, những màn tra tấn dần tăng nặng và đỉnh điểm là bọn ngáo đá cắt một phần thịt mông của bọn trẻ ra và bắt chúng ăn. Nếu hai đứa trẻ ói, chúng sẽ bắt bọn trẻ ăn lại bãi ói. Tất cả những chuyện này, nhưng những đứa trẻ vẫn sống sót qua được. Không biết nên gọi đây là phép màu hay cuộc đời còn bắt bọn trẻ phải chịu đựng nhiều thêm.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cả đám dọn lại về nhà ở Kurim. Barbora giờ đã có được sự chăm sóc toàn tâm của Klara còn hai đứa con ruột bị nhốt trong hầm với camera quan sát, bị bỏ đói suốt nhiều tháng. Một người hàng xóm trong lúc lắp camera để theo dõi con mình thì bị lỗi tín hiệu, bắt nhầm vào camera trong hầm nhà Klara. Người hàng xóm kinh hoàng trước cảnh tượng mình thấy và nhanh chóng báo cảnh sát.

Khi cảnh sát ập vào, họ giải thoát cho hai cậu bé Ondrej và Jakub, cùng Anicka. Ồ vâng, khi biết cảnh sát tới, Barbora đã chui xuống hầm và giả vờ làm cô bé 12 tuổi ngây thơ, còn Klara và Katerina bị bắt đi. Mặc dù thấy rõ tình trạng Anicka trái ngược hoàn toàn với hai cậu bé, cảnh sát không dồn thể dồn nghi ngờ vào “cô bé 12 tuổi” mà truy tố hai người lớn kia, còn 3 đứa trẻ thì sống ở nhà tình thương.

Quá trình điều tra diễn ra và sự việc dần sáng tỏ, Barbora trốn đi ngay sang Na Uy, cải trang làm cậu bé Adam 13 tuổi với sự trợ giúp của bố mình. Không rõ mục đích của gia đình Barbora là gì khi để ả giả làm con nít và hăng hái hỗ trợ ả trong mọi đường đi nước bước, nhưng có thể liên quan đến giáo phái “Grail Movement”, có thể là để dụ dỗ nhiều con mồi. Tại Na Uy, Barbora/Adam lại được nhận nuôi và còn đi học, tất cả giáo viên đều tin Adam 13 tuổi, một học sinh đăng ký học tất cả các môn ngoại trừ thể dục, môn yêu cầu mặc đồ bó sát dễ khiến ả bị lộ.

Barbora trong hình dạng Adam
Barbora trong hình dạng Adam

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, cảnh sát đã gõ cửa nhà cha mẹ nuôi Adam và gô cổ Barbora đi. Cả ba bị truy tố và kết tội, Klara 9 năm tù, Katerina 10 năm và Barbora 5 năm. Sự việc diễn ra năm 2007, tức là hiện giờ cả 3 đã ra tù. Một trong hai bé trai qua đời trong bệnh viện và bé còn lại sống với bố. Không còn ai biết con ác quỷ Barbora đang ở đâu hay đang cải trang thành ai nữa.

  • 2723
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)