logo-maybe-vn
Mở app
Gấu Dưa Hấu
Gấu Dưa Hấu2 năm trước5 phút đọc

Kỳ bí câu chuyện thiếu niên người Đức mất mạng khi phám phá "vương quốc của người chết" Malta

Vào năm 2016, trên đường khám phá "vương quốc của người chết" ở Malta, Mike Mansholt, một thiếu niên 17 tuổi người Đức đã đột ngột mất tích một cách bí ẩn khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào hầm mộ cổ xưa nằm bên dưới hòn đảo này. Khoảng một tuần sau khi Mike mất tích, thi thể của cậu được phát hiện gần điểm cao nhất của hòn đảo trong một hoàn cảnh rất kỳ lạ.

Việc phát hiện ra thi thể của Mike đánh dấu sự khởi đầu của một thử thách khó khăn khi phải mất tới hai năm, gia đình cậu mới có thể đưa hài cốt con trai đi mai táng và tìm câu trả lời cho những gì đã xảy ra với cậu thiếu niên. Theo lời kể của người thân, Mike là một người đam mê phiêu lưu và thích khám phá những vùng đất mới. Vào ngày 18/7/2016, sau khi chia sẻ về việc sẽ tới thăm các hầm mộ Rabat ở Malta, Mike đã đột ngột mất tích.

Được biết, hệ thống hầm mộ ở Malta là một hệ thống nhân tạo được sử dụng để chôn cất người chết từ thời Trung Cổ. Hệ thống đường hầm ở đây không chỉ dẫn đến các khu bảo tồn, đền thờ mà còn có cả nhà ở, tất cả đều được xây dựng dưới lòng đất. Nơi đây cũng từng diễn ra các cuộc hiến tế con người khi các nhà khảo cổ từng tìm thấy hàng nghìn hài cốt nằm rải rác trong khắp mê cung, thậm chí có những bộ hài cốt cổ có tuổi thọ hơn 2 thiên niên kỷ. Ngoài ra, trong hầm mộ cũng xuất hiện những bộ xương với đầu lâu thuôn dài mà nguồn gốc của chúng vẫn là một bí ẩn. Người ta ước tính rằng đường hầm chứa xương của 33.000 người, chủ yếu là người lớn. Hiến tế trẻ em cũng được xác nhận là từng diễn ra ở Malta.

Khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Mike, lưng của cậu bé đã có dấu hiệu bị gãy, cho thấy cậu có thể đã bị ngã. Đến ngày 20/8/2018, hài cốt của Mike cuối cùng đã về đến Đức, nhưng khi các nhân viên y tế Đức kiểm tra cơ thể của Mike, họ phát hiện ra tất cả các cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể cậu bé đều đã bị mất, ngoại trừ một số phần nội tạng bị vỡ bao gồm cả não. Liên quan đến vấn đề này, phía chức trách Malta chỉ đơn giản thông báo những phần nội tạng trên đã bị chuột ăn còn não thì bị tan ra vì nắng nóng.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, các bác sĩ pháp y Đức đều nhận định khả năng Mike thiệt mạng vì ngã là "phi thực tế" vì cậu không bị thương nặng, không bị chấn thương và không bị gãy xương. Phía Đức cũng bác bỏ luận điểm nội tạng của Mike bị chuột ăn và não bị tan ra vì nắng nóng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Mike, tại sao chiếc xe đạp bị hỏng của cậu lại được phát hiện ở vị trí cao hơn cả nơi hài cốt cậu bé được tìm thấy? Tại sao Mike không đi giày? Túi xách và máy ảnh của cậu đã bị ai lấy mất?

Cho đến ngày nay, những câu hỏi liên quan đến cái chết của Mike vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Không thiếu các giả thuyết đã được dựng lên từ thảm kịch này, khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi về đường hầm cổ xưa và bí mật ẩn dưới hòn đảo Malta.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)