logo-maybe-vn
Mở app
Gấu Dưa Hấu
Gấu Dưa Hấu2 năm trước10 phút đọc

"Chuyên gia tẩy não" Nhật Bản đẩy gia đình 7 người vào cảnh thảm sát tương tàn

Vụ án giết người trong tù Kitakyushu là một vụ án giết người ở Nhật Bản xảy ra từ năm 1996 đến năm 1998. Đây là một vụ thảm sát độc nhất vô nhị không chỉ có trong lịch sử Nhật Bản mà còn ở trong lịch sử thế giới, nguyên nhân là bởi tất cả nạn nhân đều giết hại lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau để lấy lòng một chàng trai tên là Matsunaga Tai.

Vào thời điểm gây án, thủ phạm Matsunaga mới chỉ 44 tuổi. Anh ta có một cô bạn gái tên là Junko Ogata, 43 tuổi. Tuy nhiên trong mối quan hệ này, Matsunaga đã dùng những hành vi bạo lực để kiểm soát tình thần của Junko Ogata. Được biết trước khi trở nên tha hóa về mặt đạo đứa, Matsunaga từng điều hành một công ty bán đệm, tuy nhiên, vì bị nghi ngờ tham gia đường dây lừa đảo kinh doanh nên anh ta đã bị cảnh sát ra lệnh bắt giữ. Để có thể trốn tránh cảnh sát, Matsunaga đã thuyết phục Junko đi trốn với mình. Trong hành trình trốn chạy, cả hai từng lừa tiền của rất nhiều người trước khi bị cảnh sát chính thức bắt giữ.

Ban đầu khi mới chạy trốn, lấy cớ tìm cách kiếm tiền, Matsunaga đã lẻn vào nhà một người đàn ông 60 tuổi, sau đó nhốt ông và con gái của ông vào trong phòng tắm, đồng thời dùng dùi cui điện tra tấn họ. Một khoảng thời gian ngắn sau, người đàn ông đã chết vì suy tim trong quá trình tra tấn. Sau khi phát hiện ra việc này, Matsunaga đã thực hiện những hành vi thao túng tâm lý Ogata Junko và con gái của nạn nhân, buộc họ chặt xác thành từng mảnh rồi đem ném xuống biển. Tiếp đó, Matsunaga thao túng chặt chẽ tinh thần của hai người phụ nữ, bắt ép họ phải cùng mình đi trốn tiếp. 

Chẳng bao lâu, khi Matsunaga cảm thấy chán chường với cuộc sống lừa đảo, anh ta bắt đầu nhắm vào gia đình của bạn gái Junko Ogata, lên kế hoạch biển thủ toàn bộ tài sản của gia đình này và định biến nơi đây thành điểm dừng chân cuối cùng. Gia đình của Junko là một hộ nông dân giàu có ở thành phố Kurume và sở hữu rất nhiều đồn điền. Matsunaga đã đe dọa gia đình Junko rằng anh ta có bằng chứng chứng minh Junko từng tham gia "giết người" và "phân xác". Trước lời đe dọa này, Matsunaga đã đòi gia đình Junko phải trả cho mình ít nhất 63 triệu yên làm chi phí bịt miệng.

Sau khi tiêu hết số tiền 63 triệu yên, lại nhận thấy gia đình Junko không còn khả năng cung cấp thêm tiền cho mình, Matsunaga đã bắt trói Junko, bố mẹ cô, chị gái, chồng chị gái cùng con trai và con gái của chị gái rồi thường xuyên tra tấn cả gia đình bằng dùi cui điện. Điều khó tin nhất là sau khi Matsunaga thực hiện hành vi khủng bố gia đình Junko như trên, hắn còn tiến hành những chiêu thức thao túng tâm lý để khiến cho các thành viên trong gia đình tàn sát lẫn nhau một cách dã man. Matsunaga không tự mình hành động mà chỉ chỉ định ai là kẻ giết người, ai là nạn nhân và ai được lệnh giết ai. Không nằm ngoài dự đoán, gia đình Junko đã phục tùng theo mệnh lệnh giết người của Matsunaga.

Đầu tiên, Matsunaga ra lệnh cho Junko "giật điện" người cha 61 tuổi của mình trong phòng ngủ, rồi dùng dùi cui điện cao thế nhiều lần đánh vào đầu ông cho tới chết. Tiếp theo, Matsunaga rất bất mãn với việc người mẹ 58 tuổi của Junko thường hay la hét nên đã nhốt bà vào phòng tắm. Matsunaga ra lệnh cho anh rể 38 tuổi của Junko buộc một sợi dây quanh cổ mẹ vợ, sau đó lại ra lệnh cho người chị gái 33 tuổi của Junko giữ chân người mẹ đang vùng vẫy rồi thắt cổ bà. Ngoài ra, người con gái của nạn nhân đầu tiên còn thường xuyên bị Matsunaga tra tấn bằng dùi cui điện khiến tai cô bị điếc. Matsunaga sau đó còn tuyên bố: "Đầu con bé đó hỏng rồi", nhưng thực chất trước đó cô đã bị buộc trở thành nô lệ tình dục của Matsunaga và phải chịu đựng sự ngược đãi của anh ta hàng ngày. Matsunaga thậm chí còn phớt lờ chuyện chị gái của Junko có thai, ra lệnh kéo cô vào phòng tắm, nơi người cháu gái 10 tuổi của Junko được ra lệnh giữ chân mẹ để anh rể Junko dùng dây siết cổ vợ mình đến chết.

Anh rể của Junko, kẻ ra tay giết hại hai người thân thiết trong gia đình, đã bị suy sụp tinh thần và ngày nào cũng nôn mửa, tiêu chảy. Để trừng phạt anh ta, Matsunaga yêu cầu anh ta ăn phân của chính mình. Không lâu sau, anh ta cũng chết vì trụy tim trong phòng tắm. Những người sống sót duy nhất còn lại lúc này là cháu trai và cháu gái của Junko. Hai đứa trẻ đáng yêu này từng bị biến thành con tin để kiểm soát cả gia đình, nhưng giờ đây thì chúng là vật cản trong cuộc sống độc ác của Matsunaga. Vì vậy, Matsunaga đã ra lệnh cho cháu gái Junko giết chết người em trai 5 tuổi của mình trong bếp. Sau đó, Matsunaga dùng dùi cui điện nhiều lần chích vào mặt cháu, tra tấn cô bé một cách vô nhân đạo và buộc cô bé phải nói rằng mình đáng chết. Sau nhiều tiếng bị tra tấn, cô bé cũng giống như em trai mình, đều bị Matsunaga hại chết trong phòng bếp. Vậy là chỉ trong vòng nửa năm, sáu người trong gia đình Junko đã bị sát hại dã man. Hầu như tất cả những xác chết này đều bị chặt nhỏ bằng dao làm bếp và lưỡi cưa trong phòng tắm, sau đó bị Matsunaga nghiền nát bằng máy trộn rồi vứt xuống biển.

Mãi tới năm 2002, người con gái của vị nạn nhân đầu tiên vì không thể chịu đựng được hành vi bạo hành dã man và đồi trụy của Matsunaga nên đã bỏ trốn khỏi căn hộ và nhờ cảnh sát giúp đỡ. Cả Junko và Matsunaga khi ấy đều bị bắt, tuy nhiên, vì đã bị Matsunaga "tẩy não" quá lâu nên phải đợi tới nửa năm sau Junko mới chịu mở miệng khai báo. Từ đó, bức màn mờ ám dày đặc của vụ việc mới được hé lộ. Trước lời thú tội của bạn gái, Matsunaga chỉ giữ im lặng. Anh ta giải thích: “Các thành viên trong gia đình cô ta đều vì hận thù lẫn nhau nên đã giết nhau. Việc đó không liên quan gì đến tôi và tôi cũng chưa từng đưa ra bất kỳ chỉ thị nào về việc giết người." 

Trong phiên tòa, hai người đã đưa ra những câu trả lời hoàn toàn khác nhau cho các câu hỏi của thẩm phán. Junko thừa nhận tất cả sự việc với giọng điệu bình tĩnh, trong khi Matsunaga phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện, thậm chí còn tấn công công tố viên và luật sư của Junko một cách thô bạo. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Junko và gia đình cô lại tuân theo mệnh lệnh giết người của Matsunaga một cách ngoan ngoãn như vậy? Tại sao họ không có bất kỳ sự phản kháng nào? Tại sao họ không cố gắng trốn thoát? Junko chỉ đơn giản nói cô rất khó dùng từ ngữ để diễn tả trạng thái tinh thần bất thường của mọi người khi ấy.

Sau khi xem xét mọi khía cạnh của vụ án, có thể thấy việc thường xuyên bị tra tấn bằng dùi cui điện là nguyên nhân chính gây tác động rất lớn đến tâm lý của Junko. “Phương pháp tẩy não” được Matsunaga sử dụng là chia dây đồng của dây điện thành hai sợi, sau đó buộc vào tay, chân, mặt, ngực, bụng, bộ phận sinh dục và các bộ phận khác của nạn nhân. Trong thời gian "tẩy não" một người, Matsunaga liên tục cắm và rút các phích cắm nối các dây điện đó để khiến nạn nhân bị giật điện. Có một khoảng thời gian dài, Junko hầu như ngày nào cũng phải chấp nhận những lệnh trừng phạt như vậy của Matsunaga. Nhớ lại quãng thời gian đó, cô nói: “Tôi cảm thấy như thể mình không còn sống vào thời điểm đó nữa. Tôi không thể phán xét thiện và ác. Tôi chỉ có thể hành động theo sở thích cá nhân của Matsunaga và thực hiện mệnh lệnh của anh ấy”. Junko cũng cho biết: “Lúc đó tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là làm thế nào để thoát khỏi cơn tra tấn này. Sự căng thẳng liên tục khiến tôi muốn biến mình thành đá. Khả năng tư duy của tôi suy yếu và tôi không thể nghĩ được gì cả. Rất khó để phục hồi sau đó.” 

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)