Cảnh sát về hưu kể chuyện hồn ma báo mộng: Khi chết quá thảm nên không thể siêu thoát
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7/2001, cảnh sát Trung Quốc đã bắt được một tên xã hội đen rất khét tiếng tên là Mã Lâm Lâm. Thông qua quá trình thẩm vấn và điều tra, không tính các tội danh khác, Mã Lâm Lâm đã đích thân chỉ đạo giết chết 9 người.

Đồng thời, hắn cũng tiết lộ vào tháng 12/1997, mình từng gây ra xích mích với một ông trùm khác tên là Trương Hồng. Trong một lần đấu súng trực diện, Mã Lâm Lâm đã khiến Trương Hồng bị thương. Muốn đuổi cùng giết tận Trương Hồng nên Mã Lâm Lâm đã quyết định cử người đi theo để biết được chỗ Trương Hồng đang trị thương.

Sau khi nắm được thông tin Trương Hồng đang điều trị trong bệnh viện tỉnh, lại biết chính xác hàng ngày luôn có hai cậu bé ở độ tuổi thiếu niên phụ trách việc giao đồ ăn cho Trương Hồng, Mã Lâm Lâm đã ra lệnh cho người của mình bắt cóc hai cậu bé. Hai cậu bé này đã bị đưa đến ngõ Bách Thụ, sào huyệt của Mã Lâm Lâm lúc bấy giờ. Mã Lâm Lâm đã tra tấn họ vô cùng dã man, buộc họ phải tiết lộ địa chỉ cụ thể của thủ lĩnh Trương Hồng.

Tuy nhiên hai cậu bé này, một tên là Sa Kim Ngọc và một tên là Trương Ngọc Lương, đều chỉ là tay sai ở mức thấp nhất, thậm chí còn chưa chính thức gia nhập băng đảng và chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Cả hai mới chỉ gặp qua cấp dưới của Trương Hồng một lần lúc đi đưa đồ ăn, vậy nên căn bản không biết tung tích của Trương Hồng. Tuy nhiên, kẻ ác Mã Lâm Lâm vẫn không chịu thả người đi mà còn ra lệnh giết họ. Bọn côn đồ trói đã trói hai cậu bé lại, sau đó lột trần, tra tấn họ bằng cách đấm đá và đổ nước sôi lên đầu, da mặt và cơ thể của cả hai. Sau khi giết chết hai người, hắn kéo xác Trương Ngọc Lương xuống sông Hoàng Hà, buộc một hòn đá vào chân để người chìm xuống nước, còn thi thể của Sa Kim Ngọc thì bị vứt ở bờ mương trên đỉnh núi Cao Lan ở phía nam Lan Châu.

Sau khi Sa Kim Ngọc bị giết chết, vì không tìm thấy tung tích của con mà mẹ cậu bé đã phát điên, cuối cùng qua đời trong đau khổ. Mất cả con lẫn vợ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cha của Sa Kim Ngọc cũng sa sút tinh thần, không còn ý chí làm ăn nên đành phải trở về quê hương Lâm Hạ sinh sống. Phải đến hai năm sau, vào 7/2001, cơ quan công an mới bắt được Mã Lâm Lâm và tất cả cấp dưới của hắn, từ đó mới có manh mối về cái chết của hai cậu bé.

Theo nhận dạng của hung thủ, khi vứt xác của Sa Kim Ngọc trên núi, hắn đã lái ô tô đi. Chiếc ô tô đỗ ở nơi có một bên là vách đá, một bên là mương. Nơi này rất xa xôi, một bên là núi, một bên là vách đá đổ xuống từ thành Lan Châu, phía trước và phía sau đều không có nhà cửa, thậm chí trên đường cũng không có mấy ai qua lại. Vậy nhưng ngay khi xe cảnh sát dừng lại, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi vội vàng bước đến gần và hỏi: "Các anh đến từ Cục Công an phải không?" Sau đó, người lạ mặt tiếp tục hỏi: "Các anh đang tìm Sa Kim Ngọc đúng chứ?"

Đội cảnh sát cảm thấy rất bàng hoàng, không hiểu vì sao người đàn ông này lại nắm được thông tin điều tra. Mọi người đột ngột trở nên cảnh giác, thậm chí có người còn chuẩn bị rút súng ra, hỏi người đàn ông kia: “Anh làm nghề gì?” Câu hỏi này càng khẳng định phán đoán của người lạ, ông ta vừa vui vừa buồn nói: "Mấy người đang tìm Sa Kim Ngọc đúng không? Tôi là cha của Sa Kim Ngọc. Sa Kim Ngọc đã chết rồi, đúng là được chôn ở đây có phải không?" Cảm thấy câu chuyện có phần kỳ quái, đội trưởng quyết định nói thật: “Đúng, chúng tôi đến hiện trường để tìm thi thể cậu ấy. Nhưng sao anh biết được?” Đội trưởng càng bối rối hơn.

"Bốn đêm trước con trai tôi đã báo mộng, nó nói nó đã bị giết, nó nói nó chết oan uổng, bị đánh chết và chôn ở đây. Nó còn nói, ngày hôm kia sẽ có cảnh sát đến tìm nó. Vậy nên hai hôm trước tôi đã bắt xe từ Lâm Hạ đến Lan Châu, lên núi Cao Lan đợi cảnh sát. Mặc dù ngày hôm qua và ngày hôm kia mọi người đều không đến, nhưng tôi tin chắc rằng những gì con trai tôi nói với tôi trong giấc mơ là sự thật, vì nó đề cập rất cụ thể về nơi đó. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ ở lại chờ mọi người, quả nhiên mọi người đã tới."
Các cảnh sát xử lý vụ án sau khi nghe xong đều tái mặt vì sợ hãi. Họ bèn dành thời gian điều tra hiện trường vụ án và nhanh chóng nhận được kết quả. Quả nhiên chỉ mất khoảng hai ngày, đã có người trong tổ điều tra tìm thấy thi thể.
