logo-maybe-vn
Mở app
Gấu Dưa Hấu
Gấu Dưa Hấu2 năm trước11 phút đọc

Nữ tiến sĩ phá hủy tương lai chỉ vì hai chữ "ly hôn"

Từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa, một trong những trường Đại học hàng đầu Châu Á, lại thêm việc được trường Đại học Purdue trao học bổng toàn phần, vậy nhưng Trần Đan Lôi đã tự tay phá hủy tương lai của mình khi mang trên thân tội danh sát hại chồng. Tất cả nguồn cơn sự việc rốt cuộc cũng chỉ vì hai chữ "ly hôn".

Vào ngày 26/8/2005, nhân viên hải quan phát hiện một cô gái khả nghi khi làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải. Cô gái cắt tóc ngắn, ăn mặc như đàn ông, cầm hộ chiếu nam giới. Bị giữ lại tra hỏi hồi lâu, cô gái mới chịu khai báo thân phận thực sự. Cô tên là Trần Đan Lôi, sinh năm 1977, đang học tiến sĩ ở Mỹ. Lần này về nước, vì bất cẩn nên Trần Đan Lôi đã cầm nhầm hộ chiếu của chồng là Hà Lỗi.

Tuy nhiên, Cục Hải quan nhanh chóng phát hiện Trần Đan Lôi đang chạy trốn sau khi bị tình nghi giết chồng. Nhiều bạn bè ở Mỹ đã báo cáo chuyện Hà Lỗi mất tích bí ẩn từ 26/8/2005. Đến 30/8, thi thể của Hà Lỗi được phát hiện trong chiếc ô tô được đăng ký dưới tên hai vợ chồng ở một bãi đậu xe. Theo cảnh sát, anh tử vong vì bị bắn vào đầu tại nhà riêng. Chuyện này đã khiến Trần Đan Lôi ngay lập tức bị bắt giữ. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận tội ác và tiết lộ nguyên nhân sát hại chồng là bởi mình không muốn ly hôn.

Được biết, Trần Đan Lôi từ nhỏ đã có thành tích học tập rất xuất sắc. Vào năm 1995, cô được nhận vào Khoa Kỹ thuật hóa học của Đại học Thanh Hoa với tổng điểm đứng thứ 5 toàn tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên vì tính cách khép kín, lại thêm ngoại hình không ưa nhìn nên Trần Đan Lôi thường xuyên bị bạn học tẩy chay, bắt nạt. Chuyện này càng khiến cô thu mình, chỉ đi học chứ không hề giao tiếp với ai hay tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào.

Trần Đan Lôi và chồng là bạn cùng khóa, cả hai quen nhau khi Trần Đan Lôi trả lại cho anh cây bút đắt tiền mà Hà Lỗi sơ ý đánh rơi. Bị thu hút bởi mẫu hình nam sinh sôi nổi, ga lăng, Trần Đan Lôi đã chủ động tỏ tình và hai người trở thành một đôi. Tuy nhiên, vì tính cách hướng nội, ngoại hình như con trai và không xinh đẹp của Trần Đan Lôi nên Hà Lỗi không công khai mối tình này với bạn bè, thậm chí khi bị bạn bè vô tình phát hiện ra, anh lại càng lạnh nhạt lảng tránh bạn gái.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai học tiếp nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa. Giữa chừng, vì nảy sinh mâu thuẫn với giáo viên hướng dẫn nên Trần Đan Lỗi đã nộp hồ sơ du học tại Đại học Purdue ở Mỹ và nhận được học bổng toàn phần. Để níu giữ bạn trai, cô đề nghị Hà Lỗi kết hôn với mình, dùng thân phận người nhà để cùng sang Mỹ học lên tiến sĩ. Chỉ sau vài ngày cân nhắc, Hà Lỗi đã đồng ý.

Tuy nhiên sau khi đến Mỹ, thói quen sinh hoạt và khoảng cách ngôn ngữ đã khiến tính tình của Trần Đan Lôi thay đổi rất nhiều. Cô thường xuyên tranh cãi với giáo sư hướng dẫn, có mối quan hệ không tốt với các bạn cùng lớp và thường thích ở một mình. Ngược lại, Hà Lỗi làm quen được nhiều bạn mới nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích giao lưu. Cảm thấy hai người ngày càng cách biệt, Trần Đan Lôi đã nảy sinh những suy nghĩ cực đoan, khó chịu khi chồng ra ngoài tụ họp bạn bè. Thậm chí, cô còn cho rằng Hà Lỗi đồng ý cưới mình để làm bàn đạp vào Đại học Mỹ.

Dần dần, hai người từ cãi vã đã chuyển sang đánh nhau. Đỉnh điểm là vào Giáng sinh năm 2004, phát hiện chồng nửa đêm mới về vì mải tiệc tùng với bạn, Trần Đan Lôi đã giận dữ quát mắng chồng, khiến Hà Lỗi bực mình thốt ra hai chữ "ly hôn". Hai từ này khiến Trần Đan Lôi vô cùng kích động. Cô liên tục ném đồ đạc về phía Hà Lỗi, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm vào lưng chồng. Phải đợi mất một lúc tỉnh táo lại, Trần Đan Lôi mới vội vàng gọi điện báo cứu thương.

Mặc dù vết thương của Hà Lỗi không sâu nhưng vì bác sĩ đã trình báo việc Trần Đan Lôi bạo lực gia đình nên cô đã bị bắt và thu hộ chiếu. Để vợ không phải ngồi tù, Hà Lỗi bèn tìm luật sư, viết đơn xin tha tội cho vợ và mượn tiền bạn bè để nộp bảo lãnh. Vậy nhưng hậu quả là Trần Đan Lôi vẫn bị trường đuổi học, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà cả ngày đợi chồng nuôi. Một ngày nọ, khi Hà Lỗi đang chuẩn bị cho buổi tụ họp bạn bè vào cuối tuần thì Trần Đan Lôi đột ngột nảy ra ý định muốn chồng ở nhà cùng xem phim với mình. Khi nhận được sự từ chối từ phía Hà Lỗi với nguyên nhân muốn ra ngoài thư giãn và tích lũy thêm quan hệ, Trần Đan Lôi đã nổi giận và chỉ trích chồng ngoại tình. Hai người tiếp tục cãi nhau, lần này, Trần Đan Lôi lại đánh chồng khiến Hà Lỗi kiên quyết đề nghị ly hôn.

Không cam lòng, chỉ vài ngày sau, Trần Đan Lôi đã mua một khẩu súng giảm thanh giá 300 USD. Đêm trước án mạng, hai người lại tranh cãi kịch liệt vì chuyện Hà Lỗi tụ tập với bạn bè. Rạng sáng 20/8/2005, nhân lúc chồng ngủ say, Trần Đan Lôi đã bắn vào sau đầu anh. Cô ôm thi thể chồng ở trong nhà gần một tuần, đợi tới khi thi thể bốc mùi và bị hàng xóm sang hỏi, Trần Đan Lôi mới lên mạng thuê người giúp phân xác và phi tang ra bãi đậu xe.

Ngày 25/8, Trần Đan Lôi có suy nghĩ quay lại Trung Quốc, nhưng vì hộ chiếu đã bị thu giữ sau vụ bạo lực gia đình nên cô đã cầm theo hộ chiếu của chồng và cải trang thành nam giới để lên máy bay. Trước khi thực hiện, Trần Đan Lôi đã tỉ mỉ lập kế hoạch từ việc thử nghiệm hiệu quả giảm thanh của súng đến cách che giấu thi thể và chạy trốn. Mọi thứ cô đều viết hết trong nhật ký. Chính vì vậy mà khi lục soát nhà của hai vợ chồng, không khó để cảnh sát không tìm thấy những mảnh vụn nhật ký trong máy hủy tài liệu và khôi phục được nội dung.

Khi bị bắt, Trần Đan Lôi liên tục kêu oan, nói vì quá yêu chồng nên mới làm ra chuyện này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện hoàn cảnh sống của Trần Đan Lôi thực sự rất bất hạnh. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc với bố là giáo sư Đại học còn mẹ là công nhân đã nghỉ việc và ở nhà làm nội trợ. Địa vị xã hội chênh lệch khiến mẹ cô luôn cảm thấy tự ti và nghi ngờ chồng ngoại tình. Lớn lên trong tiếng cãi vã của bố mẹ, tính cách của Trần Đan Lôi vì thế cũng trở nên khép kín, khó gần, không tin tưởng vào hôn nhân.

Khi Trần Đan Lôi vào đại học, bố mẹ cô ly dị. Chuyện này đã khiến mẹ cô mắc chứng trầm cảm và qua đời không lâu sau đó. Trần Đan Lôi luôn cho rằng việc bố ly hôn đã gây ra cái chết của mẹ, vậy nên: "Khi Hà Lỗi đề nghị ly hôn, tôi không thể chấp nhận được. Vì bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, sau đó mẹ tôi sống rất khổ sở, nên chỉ cần nghe thấy hai từ đó là trong lòng tôi dâng lên cảm giác khủng hoảng. Tôi không thể giẫm vào vết xe đổ của mẹ".

Tháng 9/2006, vì tội danh giết người nên Trần Đan Lôi đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Cô được hoãn thi hành án hai năm để bồi thường số tiền 440.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân. Trong thời gian ngồi tù, vì cải tạo tốt, Trần Đan Lôi được giảm án thành tù chung thân, sau đó tiếp tục được giảm án hai lần xuống còn 15 năm tù.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)