logo-maybe-vn
Mở app

Vụ án Clifford Hoyt – “Người trốn thoát khỏi địa ngục”

Vào sáng ngày 5/12/1999, Clifford Hoyt, một công dân người Mỹ, đã gặp phải một tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường cao tốc Maple Grove ở Maryland. Tuy nhiên, Clifford đã thoát chết một cách thần kỳ. Nhờ ý chí sinh tồn mạnh mẽ, anh ta cố gắng bò ra đường lớn kêu cứu. May mắn cho anh ta là đúng lúc ấy có một chiếc xe tải chạy qua. Sau khi tài xế phát hiện ra tai nạn kinh hoàng của Clifford, bác tài đã ngay lập tức gọi điện cho 911. Khi ấy, Clifford Hoyt đã rơi vào hôn mê sâu trong tình trạng thương tích đầy người.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện Clifford không chỉ hôn mê mà còn bị gãy xương nghiêm trọng, chảy máu trong và hàng loạt các tổn thương nội tạng khác. Sự hồi phục của Clifford diễn ra rất chậm. Tuy nhiên, hiếm ai biết được rằng người đàn ông này không phải chỉ đang chống chọi với những nỗi đau thể chất đến từ vụ tai nạn, mà còn phải chống chọi với một thế lực khác đang tồn tại trong cơ thể anh ta.

Một đêm nọ, các y tá trực ban bất ngờ nghe thấy những tiếng khóc tuyệt vọng vang lên từ một người đàn ông, kèm theo đó là tiếng đập tường và những tiếng rít đau buồn, thảm thiết. Khi họ bước vào phòng của Clifford, họ thấy anh ta hoàn toàn sợ hãi và không còn sức lực. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, các y tá đã nghĩ Clifford điên rồi, ngay cả mắt của anh ta cũng sắp lồi ra ngoài. Vì vậy, họ phải hô hoán nhiều người tới giữ chân giữ tay để tiêm thuốc giảm đau cho anh ta.

Vừa khóc, Clifford vừa tiết lộ trong suốt thời gian qua, anh ta đã ở dưới địa ngục. Sự tra tấn mà anh ta phải trải qua ở dưới đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Clifford cho biết ở nơi đó có những cánh tay đang săn đuổi anh ta, mọi thứ đều có mùi lưu huỳnh và thối rữa, xung quanh có đầy lửa và tiếng than khóc. Lời kể của Clifford rất mạch lạc, biểu cảm cực kỳ đáng tin. Thậm chí sau sự việc đó, chỉ trong vòng vài ngày, sức khỏe của Clifford đã hồi phục một cách khó tin. 

Sau khi xuất viện và trở về căn nhà cho thuê, nhiều người hàng xóm đã phàn nàn với quản lí tòa nhà về chuyện Clifford mở nhạc rất muộn vào ban đêm. Quản lý đã đến căn hộ của Clifford để làm việc nhưng không nhận được sự hồi đáp. Nghĩ rằng do Clifford mở nhạc quá to nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, quản lý đã quyết định mở cửa nhà anh ta bằng chìa khóa dự phòng.

"Tôi không bao giờ tưởng tượng những gì tôi thấy ở nơi này. Clifford nằm trên sàn, ôm một khối băng khổng lồ. Căn phòng trông giống như một cái chuồng lợn, đầy phân." Người quản lý chụp hình rồi giao cho cảnh sát. Được mời đến sở cảnh sát thẩm vấn, Clifford nói anh ta nhận thức được mọi thứ mình đang làm. Việc mở nhạc to là để những con quỷ không bắt anh ta đi nữa, còn khối băng là để ngăn con quỷ tiến gần đến căn phòng vì chúng không chịu được nhiệt độ lạnh.

Cảnh sát buộc phải đưa Clifford vào một bệnh viện tâm thần ở Maryland. Các bác sĩ nói rằng hành vi kỳ quặc của anh ta là do tổn thương não trong vụ tai nạn, nhưng Clifford quả quyết rằng mình cực kỳ tỉnh táo. Vào đêm hội đồng y tế quyết định gửi anh ta đến trại tâm thần gần nhất ở Maryland, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một chuyên gia y tế tham gia chữa trị cho Clifford tiết lộ:

"Tôi có cảm giác như bị một con dao găm đâm vào bụng. Trước ngày anh ấy bị chuyển đi, tôi có đi ngang qua phòng anh ta vài lần. Không ai được phép vào thăm, nhưng tôi đã đứng ngay phòng bên cạnh lắng nghe. Và rồi vào ban đêm, tôi nghe thấy nó. Có tiếng cười. Đó là sự pha trộn giữa tiếng cười và tiếng gầm gừ mà không một người nào trên Trái đất này có thể làm được. Nhưng khi tôi mở cửa ra, Clifford chỉ đang ở một mình, tay vẫn nắm chặt một que đá khác mà anh ta được cho. Vì vậy, ngay cả khi đã ký hợp đồng chuyển giao lại bệnh nhân, tôi vẫn không nghĩ rằng Clifford Hoyt nói dối."

  • 22
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)