Thảm án Campuchia: Chủ khách sạn chặt đầu 16 nữ nhân viên vì không có tiền trả lương
Vào ngày 23/12/2004, trang “Tầm nhìn hôm nay” (Looking Today) của Campuchia đã đưa tin về một vụ thảm án kinh hoàng tại đất nước này. Cụ thể, một chủ khách sạn người Trung Quốc do không có tiền trả lương nên đã giết chết 16 trong số 18 cô nhân viên phục vụ bằng cách treo họ lên và chặt đầu.

Được biết, sự việc kinh dị này được phát hiện một cách tình cờ bởi một nhân viên nam đang trực quầy lễ tân. Do bỏ quên điện thoại di động, anh ta vội vàng quay lại nơi làm việc để tìm thì phát hiện ra khung cảnh thảm khốc này và vội vàng báo cảnh sát. Khi cảnh sát ập đến, tại hiện trường vụ án chỉ còn lại hai cô gái trẻ bị đập đầu bất tỉnh. Rất may mắn, họ chưa bị treo lên và chặt đầu như 16 đồng nghiệp xấu số kia và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau nhiều cuộc điều tra và thẩm vấn, cảnh sát đã tổng hợp lại nguyên nhân xảy ra sự việc và công bố với giới truyền thông nước nhà. Vào cuối năm 2003, một người họ Dương đã tới Campuchia mở một khách sạn nhỏ để làm ăn. Anh ta cung cấp các loại hình dịch vụ là Karaoke “tay vịn” và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc làm ăn diễn ra không như mong muốn, không chỉ công việc xuống dốc mà Dương còn nợ rất nhiều tiền, nợ tới mức đã hai tháng rồi chưa thể trả nổi lương cho nhân viên. Đối mặt với việc phá sản, lại thêm chuyện các nhân viên nữ đình công gây rối đòi tiền, họ Dương từ đó đã nổi lên dã tâm giết người.

Lo lắng ông chủ sẽ bỏ chạy, 20 cô tiếp viên đã liên tục gây áp lực cho Dương, bắt anh ta phải trả đủ tiền. Dương hứa hẹn sẽ trả tiền công cho mọi người và hẹn gặp họ tại khu vườn ở phía sau tòa nhà. Và rồi cũng chính tại khu vườn này, vụ thảm sát xảy ra khi những cô gái trẻ bị lừa vào một căn phòng lớn, bị Dương đánh ngất, treo lên và chặt đầu. Thậm chí, Dương còn dùng điện thoại di động để chụp hình lại làm kỉ niệm trước khi tiến hành chặt đầu từng người.

Được biết trước khi tới Campuchia, Dương từng có một cuộc sống khá vất vả và khổ sở. Anh ta trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, mất tự chủ về kinh tế và rơi vào cảnh đói nghèo. Kể từ đó, Dương dần trở thành một kẻ có lòng hận thù với phụ nữ, là kẻ có đầu óc bệnh hoạn và thích đối xử bạo lực với nhân viên. Mục đích của Dương khi mở khách sạn chỉ là để tuyển các nhân viên nữ phục vụ cho mục đích đen tối và kiếm tiền cho anh ta. Khi bị bắt giữ, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều các loại đồ chơi tình dục bạo lực trong phòng của Dương.

Sau khi giết người, Dương đã đem xác 10 cô gái vứt rải rác khắp nơi: Trong 2 phòng riêng, phòng tắm và vườn sau. Khi cảnh sát lấy lời khai của nam nhân viên họ Trương, người trực tiếp phát hiện ra vụ thảm sát, anh cho biết trước khi giết người, Dương đã gọi anh cùng ba nhân viên nam khác đến để trả tiền lương. Nhìn mặt Dương khi ấy có vẻ rất vui, khiến mọi người đều tưởng rằng đó là vì anh ta đã giải quyết được vấn đề nợ nần này. Chỉ cho đến khi Trương quay lại khách sạn vì quên điện thoại, phát hiện không có ai ở trong sảnh khách sạn, anh đã vòng ra khu vườn sau, trèo lên ghế và kinh hoàng phát hiện ra xác hai đồng nghiệp nữ một bị treo ngược và một nằm bất động trong máu. Trương đã vội vàng gọi cho cảnh sát và sau 10 phút thì hiện trường được phong tỏa.
Cre: Looking Today
