logo-maybe-vn
Mở app

Trải nghiệm gặp ma có thật khi làm nhân viên ở khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Chiang Mai, Thái Lan

Tôi học chuyên ngành quản lý khách sạn nên sau khi học xong vài học kỳ trên trường, tôi phải đăng kí đi thực tập một lần. Trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng tôi đã được nhận thực tập trong một khách sạn 5 sao ở Chiang Mai, Thái Lan. Tại sao tôi lại chọn nơi này? Có hai lý do, một là vì tôi muốn vui chơi, hai là để rèn luyện bản thân.

Năm ấy, mặc dù đã là cuối thu nhưng ở Chiang Mai vẫn còn ấm áp lắm (mãi tới sau này tôi mới biết Chiang Mai là điểm cực Bắc của Thái Lan, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh). Cuộc sống ở đây đối với tôi khá dễ chịu. Tôi nhanh chóng hòa nhập với các đồng nghiệp, phải nói rằng người Thái rất thân thiện và tôi cảm thấy rất thoải mái khi giao tiếp với họ. Vì tôi là người Trung Quốc duy nhất ở quầy lễ tân nên quản lý luôn xếp cho tôi làm ca đêm. Một đêm nọ, vì hơi buồn chán nên tôi đã trò chuyện với một nhóm đồng nghiệp về một bộ phim ma mà mình vừa được xem ngoài rạp. Dần dần, câu chuyện lái sang hướng mọi người kể cho tôi nghe về những sự kiện siêu nhiên diễn ra ở trong khách sạn này.

Một đồng nghiệp kể rằng vì khách sạn của chúng tôi là một khu nghỉ dưỡng nên nó nằm ở khu vực xa nhất và vắng người nhất của Chiang Mai. Âm khí ở đây khá mạnh, đặc biệt là trong khu nghỉ dưỡng có một căn phòng luôn bị khóa kín và chỉ mới được mở lại do có quá nhiều khách gần đây. Khi tôi tò mò hỏi tại sao căn phòng này luôn bị khóa, anh ta cho biết trước đây từng có một cặp vợ chồng ở đây. Nửa đêm, người đàn ông luôn cảm thấy có người đang ngọ ngoạy gầm giường nên bèn bật đèn lên tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì. Sau khi đi ngủ tiếp, một lúc sau, cả hai người họ lại cảm thấy có ai đó đang rung giường. Họ đã gọi điện cho lễ tân lên kiểm tra nhưng tất nhiên là lễ tân cũng không tìm thấy điều gì khác thường.

Đêm thứ hai, lễ tân bắt đầu nhận được những cuộc gọi từ phòng này một cách khó hiểu. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia không có người nói chuyện, hỏi cũng không có ai trả lời, chuyện này khiến các đồng nghiệp trực ca đêm của tôi đều cảm thấy rùng mình, còn vị khách ở trong phòng kia cũng không thể ngủ ngon vì liên tục bị rung giường. Cuối cùng, khách yêu cầu đổi phòng vào ngày hôm sau và nói với bộ phận lễ tân rằng tối hôm qua anh ta không hề gọi điện. Sau đó, thêm một vài chuyện kỳ lạ khác xảy ra khiến khách sạn không còn cách nào khác đành phải tạm thời khóa kín căn phòng đó. Các đồng nghiệp lớn tuổi của tôi dặn tôi rằng “thứ” trong phòng luôn đuổi khách ra ngoài. “Họ” cảm thấy có người đang xâm phạm lãnh thổ của “họ”, nên nếu khách không có đủ dương khí thì sẽ dễ bị quấy rối.

Chẳng ai ngờ nghe chuyện là vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, chính tôi cũng là người được trải nghiệm qua sự đáng sợ của căn phòng này. Hôm ấy là khoảng sáu bảy giờ, có một nhóm du khách Trung Quốc đi ăn nên đã yêu cầu chúng tôi đem hành lý của họ về phòng trước. Theo quy định của khách sạn, nếu khách không có trong phòng thì chúng tôi phải có đồng nghiệp khác đi cùng vào phòng để tránh hiềm nghi. Tôi nhờ một đồng nghiệp người Thái xách hành lý lên phòng cho khách, phòng của khách ở dãy phía Tây của khách sạn, là một chỗ rất xa. Khi đến phòng khách, tuân theo nội quy, tôi gõ cửa và nói “lễ tân đây”. Vừa định mở cửa để bước vào, tôi bỗng nghe thấy một giọng cô gái nói "Ka".

Tôi bàng hoàng đứng lại một lúc, liếc nhìn đồng nghiệp của mình ra hiệu, đôi mắt của anh ta lúc này cũng đang mở to và trông cực kì choáng váng. Tôi hỏi anh ấy có nghe thấy giọng nói đó không? An ấy gật đầu. Tất cả khách trong phòng này đã rời đi, theo logic mà nói thì chắc chắn không có người con gái nào. Sau đó, tôi gõ cửa thêm hai lần nữa nhưng không có ai trả lời. Nghĩ mình nghe nhầm, tôi bèn dùng chìa khóa mở cửa bước vào. Trong phòng không có ai cả. Sau khi đặt xong hành lý, chúng tôi nhanh chóng bước ra và chạy về quầy lễ tân với tốc độ nhanh phi thường.

Khi đã về tới nơi, tôi chạy đến hỏi đồng nghiệp: "Anh nghe thấy gì vậy?" Anh ấy nói: "Tôi nghe thấy giọng một cô gái nói "Ka". Tôi chợt nổi da gà vì tôi cũng nghe thấy điều tương tự. Tôi hỏi lại “Ka” nghĩa là gì?” Anh ấy bảo tôi rằng trong tiếng Thái, nó là lời đáp lại người khác, là từ “vâng ạ”, “OK ạ”. Sau đó mỗi lần đi ngang qua căn phòng này, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang đứng ở bên trong nhìn ra ngoài qua tấm rèm dày, như thể nhìn trộm vậy.

  • 25
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
40

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)