logo-maybe-vn
Mở app

Đốt giấy tiền vàng mã, liệu người chết có nhận được hay không?

1. Từ tài khoản @Cô bé quàng khăn đỏ:

Trước đây nhà tôi từng xảy ra một chuyện như thế này. Sau khi bà tôi qua đời, trong một lần đốt giấy tiền vàng mã cho bà, mẹ tôi đã vô tình khoét một lỗ trên mái ngôi nhà giấy. Vài ngày sau, trong lúc đang ngủ, mẹ tôi bỗng nằm mơ thấy bà. Sau khi tỉnh giấc, mẹ kể lại bà trong giấc mơ luôn miệng kêu than nhà bị dột rồi, bà không thể ở trong đó. Mẹ tôi nhớ lại quả thật lúc hóa vàng có đốt đi một ngôi nhà có phần mái bị thủng. Đợi tới lúc mẹ đốt lại cho bà một căn nhà nguyên vẹn khác, bà không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của mẹ nữa.

2. Từ tài khoản @Sông Đông êm đềm

Sau khi mẹ tôi qua đời, theo phong tục ở đây, tôi đã cắt chiếc áo len màu đỏ của mẹ và đem vứt đi. Một ngày nọ, tôi mơ thấy mẹ trở về, hình dạng trông y như lúc mẹ còn sống. Mẹ hỏi tôi tại sao lại không gửi cho mẹ chiếc ao len màu đỏ mà bà yêu thích. Giấc mơ này diễn ra vô cùng chân thực và cũng kết thúc rất nhanh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi mới chợt nhớ ra là mẹ mình đã mất rồi.

3. Từ ID@Khoai tây

Có thể nhận được nha!

Năm 1978, mẹ tôi qua đời. Khi đó nhà chúng tôi sống ở vùng nông thôn miền núi, gia đình rất nghèo, hẵng còn gặp khó khăn về tài chính. Sau khi mẹ tôi mất đi, bố tôi đã giữ lại một vài bộ quần áo còn lành lặn của mẹ lúc sinh thời để các con mặc. Năm ấy, vì trời đột ngột trở lạnh sớm nên tôi đã khoác chiếc khăn choàng màu xanh lá mà mẹ yêu thích khi còn sống lên đầu để đi học. Tuy nhiên khi chỉ mới khoác khăn được vài ngày thì đã xảy ra chuyện.

Bố tôi nói với chúng tôi rằng đã mấy đêm liền ông đều nằm mơ thấy mẹ tôi. Mẹ trông rất nhợt nhạt, luôn miệng kêu lạnh, còn nói ở đó bà không có đủ quần áo để mặc, bà còn bị mất chiếc khăn choàng màu xanh lá mà bà yêu thích nữa. Quá sợ hãi, gia đình tôi đã thu dọn hết tất cả những đồ vật cũng như quần áo mà mẹ từng sử dụng khi còn sống để đốt trước mộ cho mẹ. Tối hôm đó, mẹ tôi hiện về lần cuối trong giấc mơ của bố, nói với bố bà đã nhận được đủ đồ.

4. Từ ID@JasonWu16

Năm chú tôi qua đời, em họ tôi đã đốt rất nhiều tiền giấy cho ông ấy, không chỉ trong tiết Thanh Minh mà còn cả trong Tết Nguyên Đán. Nhưng một khoảng thời gian sau, em họ tôi bỗng nằm mơ thấy có người nói với nó rằng số tiền giấy mà nó đốt cho chú tôi đều vô dụng, chú tôi không nhận được bất cứ đồng nào.

Em họ tôi không phải là một mê tín nên không quá để tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, một người hàng xóm khác rất thân thiết với chú tôi đã sang nhà kể cho nó nghe chuyện chú tôi xuất hiện trong giấc mơ của ông ấy và liên tục xin tiền. Lúc đó, em họ tôi mới nhớ lại giấc mơ của mình. Bán tín bán nghi, nó bèn tìm một thầy bói để hỏi chuyện và được ông ta khuyên lần tới nên đốt vàng mã cho chú trước cổng nhà.

Chẳng là mọi khi em tôi đều đem giấy tiền ra đốt ở ngoài đường nên chú chưa bao giờ nhận được, đều bị những cô hồn dã quỷ khác cướp mất. Đợi tới lúc em tôi mua thêm nhiều nhà cửa, xe cộ, vàng thỏi, tiền giấy đốt cho chú, kể từ đó nó không bao giờ mơ thấy bố nữa.

5. Từ ID@Luvsich

Tôi nghĩ dù "họ" có nhận được hay không cũng không quá quan trọng, quan trọng là đây là một hình thức giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm với người đã khuất. Chẳng phải người nước ngoài cũng không có tục lệ đốt giấy tiền vàng mã, nhưng người thân của họ ở dưới đó vẫn không đói nghèo đấy thôi.

Tuy nhiên, bất kể có nhận được hay không, tôi cũng sẽ đốt giấy tiền, quần áo, giày dép cho người thân của tôi. Dẫu sao đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho họ sau khi họ qua đời.

  • 37
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
23

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)