logo-maybe-vn
Mở app

Sự kiện tâm linh diễn ra ở nhà tang lễ cũ Từ Châu: Tài xế đón khách vào lúc nửa đêm, khách trả tiền xe bằng tiền âm phủ

Nhà tang lễ cũ ở Từ Châu vốn là nơi được dùng để chứa thi thể, vì vậy mà bình thường không có nhiều người dám đến gần nơi này vào lúc nửa đêm. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm xảy ra rất nhiều chuyện kinh dị, trong đó nổi tiếng nhất chính là chuyện tài xế đón khách vào lúc nửa đêm, sau đó được khách trả tiền thừa bằng tiền âm phủ.

Chuyện kể rằng vào một đêm nọ, người tài xế kia đã gặp một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng bên đường vẫy xe. Sau khi lên xe, người phụ nữ kỳ lạ nói rằng địa điểm mà mình muốn đến chính là nhà tang lễ cũ Từ Châu. Thân con gái một mình tới nhà tang lễ vào lúc nửa đêm, nếu như không phải do mất trí thì chắc hẳn cũng là do bản thân cô ta muốn trải nghiệm cảm giác mạnh.

Nhưng vì kiếm tiền nên tài xế vẫn không thể không chở người phụ nữ kỳ lạ này tới nhà tang lễ. Trong lúc di chuyển, người phụ nữ không nói cũng chẳng cười mà chỉ ngồi bất động và nhìn chằm chằm về phía trước. Sau khi đưa người phụ nữ tới cổng nhà tang lễ an toàn, mặc dù lúc này cửa nhà tang lễ đã đóng kín nhưng người phụ nữ lại yêu cầu tài xế lái xe vào. Kỳ lạ thay, đúng lúc này cánh cửa tự động mở ra.

Mặc dù cảm thấy rùng mình sợ hãi nhưng tài xế vẫn lái xe thẳng vào trong sân. Sau khi trả xong tiền, người phụ nữ xuống xe và thoáng chốc biến mất trong nháy mắt, khiến tài xế còn tưởng rằng mình đã gặp ma. Tuy nhiên, khi đang định đánh xe ra ngoài thì thì người tài xế này đột ngột phát hiện đèn của chòi bảo vệ bên cạnh đã bật sáng từ lúc nào. Không lâu sau, người bảo vệ già vừa cài cúc áo vừa bước ra, tò mò hỏi tài xế làm sao mà vào được đây. Người tài xế trả lời một cách tự nhiên: "Chẳng phải cửa tự động mở sao?"

Người bảo vệ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Rõ ràng cửa không phải là cửa tự động, cần phải có chìa khóa mới mở được cửa, mà chìa khóa hiện còn đang nằm trong tay ông ta, chẳng lẽ người tài xế kia bay vào đây hay sao? Vì vội vã đi đón khách mới nên tài xế chưa kịp làm rõ mọi chuyện thì đã vội vã cho xe quay lại thành phố để tiếp tục đón khách mới. Vậy nhưng đến rạng sáng hôm sau, khi đang đếm tiền, anh bàng hoàng phát hiện tiền mà người phụ nữ hôm qua đưa cho anh ta hóa ra lại là tiền âm phủ.

Chỉ vài ngày sau, tài xế cảm thấy thường xuyên chóng mặt và đột ngột đổ bệnh lúc đang lái xe. Đồng nghiệp phát hiện anh bất tỉnh nên đã vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu, vậy nhưng vì không tìm ra nguyên nhân nên đành phải đưa người tài xế này về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng sau khi về nhà, người tài xế kia đột ngột trở bệnh nặng, phải nằm trên giường hơn nửa tháng mới khỏi bệnh.

  • 48
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
30

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)