logo-maybe-vn
Mở app
Slowman
Slowman9 tháng trước
Movie

Il-Mare là biển hay là em?

Il-Mare hay tựa tiếng Việt là “Tình yêu kì lạ” là một bộ phim rất hay về tình yêu tới từ Hàn Quốc, bộ phim xuất sắc tới nỗi đã được chuyển thể lại vào 6 năm sau với sự góp mặt của nam tài tử Keanu Reeves. Dẫu biết rằng những bộ phim tình cảm, chính kịch luôn là điểm mạnh của xứ Kim Chi, Il-Mare vẫn biết cách tạo chỗ đứng cho riêng mình trong trí nhớ của khán giả đại chúng, vậy điều gì đã khiến Il-Mare đặc biệt đến như vậy?

Il-Mare trong tiếng Ý mang ý nghĩa là biển, đây cũng là cái tên lạ lùng được đặt cho căn nhà nằm chơi vơi một mình giữa bờ biển, cũng là nơi hai con người cô đơn giao thoa với nhau theo cách không ngờ đến nhất. Câu chuyện trong Il-Mare bắt đầu khi Eun Jo, một diễn viên lồng tiếng, đã để lại lời nhắn cho người chủ tiếp theo của căn nhà trong hòm thư khi cô rời đi vào năm 1999. Người chủ tiếp theo của Il-Mare là Sung Huyn, nhưng lạ lùng thay, khi anh nhận được lời nhắn của Eun Jo lại là lúc anh chuyển đến vào năm 1997. Hiển nhiên, cả hai đều nghĩ đây chỉ là trò đùa của đối phương, nhưng càng về sau, họ càng chắc chắn hơn về việc họ đang sống cách nhau hai năm mà hòm thư trước cửa nhà ấy vô tình lại chính là cánh cổng thời gian giúp họ liên lạc giữa hai dòng thời gian.

Il-Mare, căn nhà nằm đơn độc trong khoảng không rộng lớn giữa đất và trời, cô đơn thật đấy, nhưng cũng thật đẹp đẽ, yên bình. Biệt lập khỏi cuộc sống ồn ào ngoài kia, Il-Mare chắc hẳn là căn nhà dành riêng cho những người can đảm, thích một mình hoặc là họ đã quá cô đơn. Eun Jo và Sung Huyn chính là những con người như vậy. Họ sống với những suy nghĩ riêng của mình, tự độc thoại, hưởng thụ niềm vui một mình, và đâu đó là nỗi buồn, sự cô đơn trong tâm hồn, những tâm sự chồng chất ấy len lỏi  trong cái lạnh của sương sớm, trong tiếng sóng của biển cả dù cho họ cũng có bạn bè thân thiết xung quanh. Cả hai đều sống trong sự trống trải, trống rỗng về cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ chờ có ai đó làm bừng lên ngọn lửa trong con người họ, ngọn lửa tình yêu. Và Il-Mare chính là chất xúc tác khiến hai con người cô đơn lại gần hơn với nhau, tự chữa lành và yêu thương lẫn nhau.

Il-Mare nằm trên biển, Il-Mare cũng là biển, nhưng là biển “tình” hay biển “nhớ” đây ?

Biển “tình”

Il-Mare như một nhân vật môi giới, dẫn dắt Eun Jo và Sung Huyn lại gần với nhau qua hòm thư trước nhà. Mối giao cảm của hai con người cô đơn được bắt đầu từ đây, không ồn ào mà là lặng lẽ rồi bùng nổ như những cơn sóng đánh vào bờ. Những lá thư gửi đi rồi nhận lại, cả hai dần dần hưởng thụ khoảnh khắc cho đi và nhận lại từ nhau dù cho họ đang sống cách nhau tận hai năm. Từ những câu chuyện giúp đỡ lặt vặt, những món quà được nhận lại cho đến những bí mật mà cả hai tiết lộ cho nhau, tình cảm giữa họ vô tình được hình thành mà có lẽ cả Eun Jo và Sung Huyn cũng không biết được điều này bởi niềm vui vô tình có được giữa cuộc sống trầm lặng đã khiến cả hai quên đi những gì đang diễn ra xung quanh. Họ mong chờ để hẹn gặp nhau, rồi lại cảm thấy thất vọng khi một trong hai không xuất hiện. Tình cảm của họ như những cơn sóng, cứ thế dồn dập từng cơn, sóng đến trước, rồi sóng đến sau, đến khi cả hai đều nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Đối với Sung Huyn thì có lẽ ngọn sóng tình yêu này đã va bờ trước bởi anh luôn sống cô đơn, lầm lì bất định hướng với tương lai của mình, Eun Jo chính là người thắp lại ngọn lửa trong anh dù cả hai chưa gặp mặt lần nào, chính anh cũng chủ động tìm Eun Jo trước mặc cho thời điểm này cô chẳng biết anh là ai, hi vọng tình yêu được dần dần nuôi dưỡng trong anh. Và với Eun Jo phải đến tận gần cuối phim, cô mới nhận ra được tình cảm của mình. 

Tình yêu trong Il-Mare không cao trào, cũng không sầu lắng, chỉ đơn giản là âm ỉ theo thời gian. Cũng phải thôi, khoảng cách hai năm, không có cái nắm tay, hẹn hò, tất cả đơn giản chỉ là những lời thư trao nhau. Nhưng khái niệm thời gian ấy dường như đã bị phá bỏ bởi những tình cảm thầm kín mà họ gửi nhau qua những lá thư. Sợi dây liên kết mỏng manh ấy cứ âm thầm đan xen vào nhau, bện lại để đến cuối cùng lại trở thành một sợi dây chắc chắn kéo hai người về phía nhau.

Biển “nhớ”

Sự cô đơn song hành với lối kể chuyện lãng mạn đã tạo ra cái độc đáo cho Il-Mare, nỗi buồn trong phim hòa quyện với cả tình yêu, bình yên đến lạ. Eun Jo, Sung Huyn hay cả Il-Mare cũng đều có cho riêng mình đôi ba sự cô đơn. Eun Jo cô đơn trong thành phố rộng lớn, bơ vơ giữa dòng người kèm theo nỗi nhớ gã bạn trai vô trách nhiệm của cô. Sung Huyn cô độc trong chính căn nhà của anh, trong sự nghiệp và cô đơn hơn nữa khi bố anh mất. Sung Huyn cũng phát hiện ra khi đọc quyển tiểu sử về cha anh rằng, sự cô đơn chính là động lực lớn nhất giúp ông ấy hoàn thiện Il-Mare. Đó cũng là lí do tại sao, Il-Mare cũng toát lên dáng vẻ cô đơn của riêng mình. 

Không cầu kì hay hiện đại, khối kiến trúc màu xám gắn chặt với mặt biển và bầu trời xanh, vừa có cảm giác đơn giản trống vắng, lại vừa phức tạp, sâu sắc giống như bầu trời và biển cả đang “ôm ấp” lấy ngôi nhà. Cũng giống như Sung Huyn hay Eun Jo, có lúc lặng lẽ giữa mặt biển mênh mông, có lúc lại đầy sức sống, mãnh liệt như những cơn sóng gầm. Căn nhà cũng cô đơn y như những cá thể từng sống ở đây, và cũng là mô liên kết giữa con người và không gian, giữa Eun Jo và Sung Huyn, giữa Sung Huyn và bố. 

Cảnh vật trong phim đóng một vai trò quan trọng trong việc bành trướng sự nhớ nhung, nỗi buồn thầm kín xuyên suốt bộ phim. Một vẻ đẹp đơn giản, màu sắc mà lại buồn đến não lòng. Tiếng sóng vồ ngoài xa xen với tiếng hải âu kêu giữa khoảng trời rộng lớn mà lỏm thỏm ở giữa chỉ độc có một căn nhà giữa mùa đông lạnh giá, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ xuyến xao lòng người.

Nỗi nhớ trong phim thể hiện mãnh liệt hơn với tình yêu, dường như nỗi nhớ trong phim được thể hiện bằng cả đại dương và bầu trời rộng lớn đằng sau căn nhà, còn tình yêu gói gọn trong ngôi nhà kia, nhỏ bé mà vững chắc. Cũng giống như bờ biển và căn nhà, tình yêu của cả hai bắt đầu từ những khoảng trống to lớn trong tâm hồn dần dần vón cục lại rồi hòa quyện vào nhau tạo thành một mối liên kết bền chặt giữa cả hai như căn nhà.

Đã 23 năm kể từ khi Il-Mare kéo Eun Jo và Sung Huyn lại gần nhau, bộ phim này vẫn lôi kéo được tình yêu của khán giả đại chúng, đặc biệt là những người cô đơn với tâm hồn lãng mạn. Bộ phim là sự tổng hòa hoàn hảo của hình ảnh, âm nhạc, nhân vật…giống như những nốt nhạc trữ tình sầu lắng len lỏi chạm đến trái tim của khán giả.

  • 40
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
23
Slowman
Slowman9 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)