logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương3 năm trước5 phút đọc

Đam Mê Tình Trai Dưới Mái Hiên Nhà: Thế giới đáng yêu mà hội “hủ nữ” có thể bắt gặp hình ảnh quen thuộc của bản thân

Nếu bạn yêu thích thể loại BL (Boy Loves) và muốn tìm thấy chính mình đâu đó trong niềm đam mê về tình trai ngọt ngào thì hãy xem bộ phim rất đỗi bình dị và dễ thương này.

Phim có tựa đề BL Metamorphosis (tựa Việt: Đam Mê “Tình Trai” Dưới Mái Hiên Nhà), phát sóng vào khoảng mùa hè năm 2022 với nội dung chuyển thể từ truyện tranh “Metamorphose no Engawa” của tác giả Tsurutani Kaori.

Kịch bản kể về tình bạn của một cụ bà 75 tuổi và cô nữ sinh 17 tuổi, sợi dây gắn kết hai người lại với nhau là truyện tranh BL. Cụ bà tên là Yuki (Miyamoto Nobuko), một bà lão sống một mình khi chồng bà đã qua đời, bà dạy viết chữ thư pháp với cuộc sống cứ trôi qua vô vị.

Thế rồi bà đã tìm thấy điều thú vị trong những năm tháng cuối đời mình khi đến một tiệm sách và bị thu hút bởi bìa truyện và mang về nhà đọc nó rồi chìm đắm trong thế giới tình trai lãng mạn. Hôm sau bà lại đến tiệm sách ấy để tìm đọc tập mới và gặp gỡ, trò chuyện với cô bé làm thêm ở đó là Urara (Ashida Mana). Và bà Yuki đã tìm thấy “tri kỷ”, người có cùng sở thích đam mê đọc chuyện tình của các chàng trai giống như mình.

Sau đó một “Nắng” (Urara) và một “Tuyết” (bà Yuki) đã bên nhau vui vẻ, chia sẻ những bộ truyện hấp dẫn về đề tài BL. Nếu bà Yuki đầy phấn khích, hạnh phúc, hồn nhiên như thiếu nữ khi nói về sở thích của mình thì Urara có vẻ rụt rè, sợ hãi, cô sợ rằng mọi người sẽ biết về việc bản thân thích BL và chỉ chia sẻ đam mê của chính mình cho bà Yuki. Từ khi gặp bà cô bé đã được san sẻ những tâm tư và sống thật với chính mình và nỗ lực theo đuổi ước mơ, vẽ nên những thứ mà Urara thích.

Bộ phim này có nội dung rất bình thường, nhẹ nhàng mà gần gũi. Diễn biến trong câu chuyện của bà Yuki và Urara cứ chầm chậm trôi đi, kiểu sâu lắng, truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Phim là quá trình đấu tranh của mỗi nhân vật cho ước mơ, sở thích của từng người, dẫu già hay trẻ họ đều có quyền mộng mơ, khát khao và nỗ lực thực hiện nguyện vọng của bản thân, theo đuổi niềm đam mê bất tận với những câu chuyện tình trai.

Vì không có tình tiết gay cấn, kịch tính gì, chỉ đơn giản là nói về sở thích của một bà lão và một thiếu nữ nhưng phim không gây nhàm chán. Ngược lại tác phẩm này khá thú vị với nhiều khoảnh khắc hài hước đáng yêu, đúng chuẩn kiểu “Fujoshi” (hủ nữ” luôn sống hết mình vì đam mê.

Như việc bà lo lắng liệu còn sống được đủ lâu để chờ cuốn truyện mình thích xuất bản đến hồi kết khi nó 1 năm rưỡi mới xuất bản 1 tập, hay việc bà sung sướng tột cùng khi đọc truyện. Cảnh hai bà cháu cùng nói về các nhân vật, tình tiết trong truyện khi thưởng thức đồ ăn ngon dưới mái hiên nhà bà Yuki trông lan tỏa ra sự bình yên, hạnh phúc đến lạ.

Nói chung đây là một tác phẩm đáng xem, nhẹ nhàng mà mộc mạc nhưng cũng rất sâu lắng, mang đến cho chúng ta sự thanh bình với hạnh phúc đến từ những điều bé nhỏ trong cuộc sống, nơi mà tình trai đong đầy.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)