logo-maybe-vn
Mở app

Bí quyết giúp một gia đình người Úc sống trong ngôi nhà ma ám suốt 50 năm: Chỉ cần đừng tin là có ma!

Ở Úc có một dinh thự tên Monte Cristo. Dinh thự này không chỉ nổi tiếng bởi lối kiến trúc cổ kính, vẻ ngoài sang trọng mà quan trọng hơn cả là nơi đây còn được mệnh danh là ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất nước Úc. Vào năm 1963, cặp vợ chồng ông bà Ryan đã mua lại căn nhà này và sống ở đây hơn 50 năm, bất chấp có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Ngay ngày đầu tiên dọn vào nhà, vợ chồng Ryan đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng họ cho rằng đó chỉ là vì mình không thích nghi được với môi trường mới. Dần dần, những sự việc siêu nhiên lần lượt xuất hiện. Bà Ryan cho biết mỗi khi đứng một mình trong hành lang, bà luôn cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình và có ai đó khẽ gọi tên bà vào tai. Hay có lúc đang nằm trong phòng ngủ trên lầu, bà nghe có người gọi mình từ ban công nên chạy ra kiểm tra nhưng không hề nhìn thấy ai.

Theo suy nghĩ của người bình thường, nếu gặp phải những chuyện như thế này, chắc chắn họ đã phải bỏ trốn từ lâu. Nhưng vợ chồng Ryan không những không bỏ trốn mà còn ở lại đây sinh sống, thậm chí cậu con trai Lawrence (Lawrence Ryan) của họ cũng được sinh ra trong ngôi nhà này. Sau khi trưởng thành, Lawrence còn kết hôn với vợ là Sophia và sinh sống ở đây. Lawrence tỏ ra rất bình tĩnh trước sự bất thường ở nhà: "Có một lần tôi thấy một người đàn ông đứng trên cầu thang và chào tôi. Khi tôi muốn bước vào thì anh ta đã bỏ chạy".

Ngoài ra, khi đến thăm ngôi nhà lần đầu tiên, vợ của Lawrence còn chia sẻ một bí mật động trời như sau: "Tôi nhớ nơi này, tôi đã từng đến đây, đây là lần thứ hai tôi ở đây. Tôi đã từng là một trong những người hầu ở đây." Sophia có thể cảm nhận rõ ràng rằng vào năm 1884, cô đã sống ở đây với một số người hầu. Ở thời điểm đó, có một chuyện tồi tệ đã xảy ra, nhưng Sophia không thể nhớ chính xác đó là gì.

Có thể thấy ở phía bên trái của bức ảnh là sự xuất hiện đột ngột của một bóng trắng trong phòng ngủ.

Đôi khi, đó lại là những chiếc bóng lang thang trên cầu thang.

Có một lần nọ khi đang nằm trong phòng ngủ, Lawrence cảm thấy dường như đang có ai đó đứng ở sau nhìn chằm chằm anh. Nhanh trí chụp lại một bức ảnh, anh phát hiện hóa ra đó là bóng của một cô hầu gái da đen.

Dưới tầng hầm, Lawrence cũng từng tìm thấy một bóng người kỳ lạ trên xe ngựa.

Điều này cũng xảy ra khi chụp ảnh tự sướng. Lawrence đã chụp ảnh tự sướng với vợ ở trước gương, nhưng sau khi chụp xong, anh phát hiện ra trong tấm ảnh bỗng xuất hiện thêm một "người" thứ ba.

Khi ông bà Ryan và con trai bắt tay vào tìm kiếm manh mối về lịch sử của ngôi nhà và nguyên nhân khiến nó bị ám, họ phát hiện ra ngôi nhà trước đây thuộc về một cặp vợ chồng tên Crawley, nhưng cả hai đều đã qua đời cách đây nhiều năm. Theo điều tra của Lawrence, đã từng có một bảo mẫu mang thai con của nam chủ nhân, nhưng sau khi sinh con, cô ta lại tự tay ném đứa bé xuống cầu thang. Vài năm sau đó, một bảo mẫu khác cũng mang thai, nhưng chẳng hiểu vì sao mà cô lại treo cổ tự tử.

Vì danh tiếng của căn biệt thự, nhiều đài truyền hình và các nhà ngoại cảm đã tìm đến để khám phá bí mật của ngôi nhà nhưng đều thất bại. Một nhà ngoại cảm cho biết: "Ở đây tôi đã nhìn thấy linh hồn của những đứa trẻ từng bị đánh đập và hành hạ khi còn sống. Máy ghi âm do đài truyền hình mang đến đã ghi lại được nhiều giọng nói một cách rõ ràng, thậm chí tôi còn nghe thấy giọng một người đàn ông hét lên "bắn tôi đi!".

Gia đình Ryan cho biết trước đó từng có một số lượng lớn du khách không tin vào những câu chuyện tâm linh. Nhưng sau khi họ có dịp đến thăm căn biệt thự Monte Cristo, họ đã có suy nghĩ khác về linh hồn và thế giới bên kia.

Nguồn dịch. Supernatural

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)