Câu chuyện về khách sạn Grand Hyatt bị ám ở Đài Bắc (Đài Loan): Phân tích phong thủy trấn giữ
Đối với người dân Đài Loan, việc khách sạn 5 sao nổi tiếng Grand Hyatt bị ma ám đã không còn là tin tức mới lạ. Thậm chí, những hồn ma ở đây không chỉ bị bắt gặp bởi nhiều khách du lịch mà còn có cả nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Ngôi sao đầu tiên lên tiếng về việc khách sạn Grand Hyatt có ma là nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Hyun-Jung. Năm đó, Kim Hyun-Jung tới Đài Loan để tham dự lễ trao giải Golden Bell. Sau khi nhận phòng tại khách sạn, cô đã nhanh chóng phát hiện ra TV trong phòng luôn tự động bật và tắt mà không rõ lý do. Thậm chí khi nữ diễn viên đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, TV đột nhiên được bật lên và sau đó ở cuối giường có một cái đầu người trồi lên. Khi ấy Kim Hyun-Jung cảm thấy vô cùng hoảng hốt, muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện ra mình bị bóng đè khiến tay chân không thể động đậy. Kết quả, nữ diễn viên này quyết định đổi khách sạn ngay trong đêm.

Nhiều người kể lại rằng từ khi khách sạn Grand Hyatt được thành lập cho tới nay đã trải qua hơn 20 năm kinh doanh, cùng với đó là những sự kiện siêu nhiên xảy ra cũng chẳng hề ít. Từ nghịch bồn cầu, xả ống nước, trên gương xuất hiện những vệt máu cho tới điện thoại hỏng, máy tính chập mạch, tiếng động lạ liên tục vang lên trong phòng,... khiến nhiều du khách sợ hãi bỏ đi. Vì vậy, nhiều công ty nếu cần thuê phòng riêng dài hạn tại các khách sạn để nhân viên thường xuyên đi công tác ở lại thì cũng chọn những khách sạn 5 sao khác, dù cho vị trí của chúng không quá thuận tiện.

Bên cạnh đó, phong thủy của khách sạn 5 sao Grand Hyatt cũng là một điều khiến nhiều người tỏ ra hiếu kỳ. Điểm kỳ lạ đầu tiên là phía trên đường vaof của khách sạn, thứ được treo không phải đèn chùm mà là một chuỗi chuông đồng cực lớn, tương truyền gọi là "chuông độ hồn". Trước đây, loại chuông này từng là pháp khí dùng để trấn trong mộ các vị vua của triều đại nhà Thương sau khi họ qua đời.

Khi rẽ vào cửa bên trái của hội trường, bạn có thể phát hiện một quả bóng gỗ khổng lồ được đặt ở giữa, xung quanh được trang trí bằng những chiếc lá bưởi khô. Người ta đồn rằng quả bóng gỗ này được dùng để điều chỉnh phong thủy, còn lá bưởi khô là thứ pháp khí được dân gian dùng để xua tà, tránh ô uế.

Khi đi vào trung tâm sảnh, bạn có thể thấy đài phun nước hình hoa mận là địa điểm chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. Tuy nhiên chỉ cần dành thời gian quan sát kĩ, bạn sẽ nhận ra những đài phun nước ở đây đều có hình đầu rồng và đuôi cá. Theo truyền thuyết, đây là các linh vật có nhiệm vụ trấn áp cái ác và tránh hỏa hoạn.

Một cặp bùa Mật tông được treo trong sảnh cũng là điểm thu hút sự chú ý của vô số du khách. Đối với một khách sạn lớn và nổi tiếng như Grand Hyatt thì việc xuất hiện hai cặp bùa này ở vị trí dễ thấy là trong sảnh quả là một điểm kỳ lạ. Nhiều du khách cho biết mỗi khi đi ngang đây, họ đều cảm thấy lạnh gáy, không dám nhìn thẳng và sải bước qua nhanh.

Theo người dân Đài Loan, vị trí của khách sạn Grand Hyatt trước đây từng được dùng làm nơi giam giữ các tù nhân. Đây cũng là nơi hành quyết các chiến sĩ yêu nước trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Vì người chết rất nhiều, lâu dần khiến khu vực này nhiễm nặng âm khí. Về sau, để chuẩn bị cho chiến tranh, chính quyền thực dân Nhật Bản đã phá dỡ nhà tù để xây dựng một nhà kho quân sự tại Đài Bắc nhằm tích trữ vật tư, bao gồm vị trí của khách sạn Grand Hyatt và tòa nhà Đài Bắc 101. Ngày nay, nếu có dịp đi tham quan tòa nhà Đài Bắc 101, nhiều du khách sẽ vẫn nhìn thấy một phần nhỏ tàn tích của kho vật tư bị bỏ lại trong rừng bê tông cốt thép.

