logo-maybe-vn
Mở app

Các chương trình ngoại cảm đã từng xảy ra những sự việc tâm linh nào?

1. Từ người dùng có ID@Từng đi tới nơi rất xa:

Khi còn rất nhỏ, cứ vào kì nghỉ hè là tôi lại nằm suốt ở nhà xem TV. Lúc ấy đài An Huy có một chương trình ngoại cảm phát trên truyền hình (không biết có bạn nào đã từng xem nó hay chưa, chương trình đó có tên là "Hồ Sơ X", nhưng vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên tôi không còn nhớ rõ nữa). Sau này, tôi cũng từng thử tìm kiếm tên của chương trình trên mạng nhưng không còn thấy nữa. Thông thường, trong chương trình sẽ lắp đặt một máy quay để quay cận cảnh những sự việc tâm linh huyền bí, trong đó có một câu chuyện như sau: Ở một vùng xa xôi nọ, trong khu rừng trên núi, có một người bị rắn cắn. Sau đó, họ dẫn anh quay phim lên chỗ người đó bị cắn và cầu xin thần núi hay gì đó.

Họ dùng hương viết lên trên mặt đất hai chữ “sơn lâm”, chờ cho đến khi hương cháy hết thì đột nhiên có một con rắn trườn đến, trong miệng ngậm một cái lá, sau đó nó bỏ lại chiếc lá và bỏ đi. Chi tiết này được phát tiếp thông qua máy quay nên không thể nào làm giả được. Khi chứng kiến thấy cảnh tượng này, anh quay phim cũng rất kinh ngạc và hoảng sợ. Sau đó, người dân lấy chiếc lá đắp lên chỗ người kia bị rắn cắn, thực thần kỳ là chân của anh ta đã khỏi hẳn.

2. Từ người dùng có ID@Bạch Họa

Tôi còn nhớ trong một tập của chương trình “Đàm Quái” của HongKong có tập đến khám phá một tòa nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Thông qua lời giới thiệu của MC, mọi người mới biết hóa ra trước đây tòa nhà này từng được dùng làm bệnh viện và còn là viện dưỡng lão. Sau khi vào, đoàn người đi qua một góc tường thì phát hiện có một chiếc xe lăn cũ đặt ở giữa hành lang làm mọi người đều giật mình và hoảng sợ. Lúc ấy, tôi vẫn còn nhớ MC đã rất bực tức nên liền chạy qua và lấy chân đạp chiếc xe lăn một cái.

Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt người dẫn đường cho cả đoàn đã thay đổi ngay lập tức và mắng người MC kia một trận. Anh ta bắt đầu bỏ tiền âm phủ ra cầu khấn, còn châm 3 nén hương cài lên xe lăn, nhưng kết quả là dù có châm thế nào thì 3 nén hương cũng không thể bén lửa. Sắc mặt của người dẫn đường càng ngày càng khó coi, phải khó khăn lắm mới bén lửa để cháy thì vài giây sau lửa lại tắt ngóm. Người dẫn đường lúc ấy bảo mọi người mau rời khỏi đây, thế là cả một nhóm người hoảng hốt chạy ra cửa, người quay phim chạy sau cùng và khi quay đầu lại xem thì vô tình quay được cảnh chiếc xe lăn đang từ từ tiến lại gần đoàn người.

3. Từ ID@Hamburg không thêm đồ ăn

Trước đây tôi đã từng xem một chương trình, do lúc đó còn quá nhỏ nên không còn nhớ rõ tên nữa, nhưng tôi vẫn còn nhớ khi ấy bản thân xem xong thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn rất ấn tượng với nội dung chính của chương trình này. Phóng viên cùng người quay phim đến Thái Lan tìm pháp sư, pháp sư này nuôi linh hồn những đứa trẻ đã chết, còn dùng máu để nuôi. Phóng viên muốn ông ta gọi "những thứ đó" ra để xem liệu có phải đúng vậy không. Thế là buổi tối, pháp sư đã bắt một con gà, sau đó cắn chết con gà còn sống đó, còn uống máu của nó. Sau đó, pháp sư mang xác gà ra một cây cầu nhỏ gần đó để gọi hồn, nhưng lúc ấy phóng viên và quay phim đã rất sợ hãi nên quay đầu bỏ chạy hết chứ không quay được gì. Ngay cả tôi là người xem còn sợ toát cả mồ hôi nói gì đến bọn họ.

4. Từ ID@Thượng Lưu

Sếp trước đây của tôi là người Đài Loan. Ông ấy từng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thế này: Trước đây ông ấy có làm một chương trình ngoại cảm ở Đài Loan, lúc đó chương trình tìm 10 thầy pháp trên khắp đất nước đến để quay. Tuy nhiên, khi chỉ mới quay được một nửa thì đạo diễn lại hỏi tất cả rằng: "Bây giờ mọi người có nhìn thấy gì ở trường quay không?”

Trong 10 người thì có 7 người nói rằng họ nhìn thấy một cô gái mặc quần áo thời Thanh đứng ở cạnh cầu thang. Ban đầu, chúng tôi đều cho rằng đó là do đạo diễn cố ý sắp xếp nhằm tăng hiệu quả cho chương trình, nhưng sếp của tôi lại nói rằng 10 người đó là 10 người lạ do tổ chương trình đích thân đi tìm, trước đây chưa hề quen biết, trước khi đến quay cũng không hề được thông báo trước bất cứ chuyện gì. Ông ấy còn nói sau khi nghe mấy người kia nói xong, cả trường quay lúc ấy đều vô cùng hoảng loạn.

5. Từ ID@Yếm nhỏ có rất nhiều kẹo

Trước đây ở Đài Loan từng tổ chức một chương trình ngoại cảm. Mỗi tập họ đều mời một khách mời tới kể chuyện ma. Có một tập nọ, khi khách mời đang kể thì cửa sổ đằng sau bỗng nhiên động đậy, hình như còn quay được có bóng người lướt qua. Thậm chí về sau, câu chuyện này càng trở nên quỷ dị khi đạo diễn chương trình đích thân giải thích rằng không gian đằng sau cánh cửa sổ đó rất nhỏ hẹp, người bình thường căn bản không thể đi vào.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)