logo-maybe-vn
Mở app

Trải nghiệm tâm linh đáng sợ khi đi Chiangmai (Thái Lan) khiến bạn không thể quên?

Đây là một chuyện kỳ lạ mà tôi từng gặp phải khi cùng đồng nghiệp người Thái và sếp đi thăm quan chùa Shuanglong ở Chiangmai. Chùa Shuanglong là một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng của Thái Lan, mặc dù địa hình nằm trên núi cao nhưng đường xá được làm rất tốt nên hiếm khi xảy ra tai nạn gì. Ấy thế mà sáng ngày chúng tôi lên núi, chiếc xe chở chúng tôi đã suýt nữa rơi khỏi vách đá mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Khi đã rời khỏi chỗ hiểm đó được một đoạn, tài xế liên tục nói những điều kỳ lạ bằng tiếng Thái, nói rằng có ai đó đã cướp tay lái của anh ta. Đồng nghiệp của tôi không dám nói gì, chỉ đành an ủi sếp rồi bảo tài xế lái xe từ từ. Vậy mà khi đến chùa Shuanglong lễ bái, sắc mặt đồng nghiệp tôi càng lúc càng tái nhợt đi.

Chị kéo tôi ra một chỗ vắng rồi kể đêm hôm trước khi đi, chị nằm mơ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, độ tuổi khoảng 50, khóc lóc nói với chị mấy năm trước anh ta đã bị chiếc xe này đâm ch.ế.t. Anh ta còn dặn nếu đồng nghiệp của tôi không tin thì có thể đi kiểm tra chiếc xe này, trên tấm kính ở đằng trước xe vẫn còn giữ một vết nứt rất lớn được che đi bởi vòng hoa và tượng Phật (sau khi đi kiểm tra, tôi đã xác nhận điều này là đúng sự thực). Người đàn ông kia khi báo mộng còn cho biết, dù mình bị đâm ch.ế.t nhưng tài xế là người tử tế, đã sớm bỏ tiền ra đền bù cho người nhà.

Tuy nhiên, vì gia đình anh ta không làm lễ gọi hồn, vậy nên linh hồn anh đã bị mắc kẹt trong chiếc xe này, phải vĩnh viễn trải qua cảnh tượng bị tai nạn năm đó, cảm thấy đau khổ không kể xiết. Anh ta muốn nhờ đồng nghiệp tôi nói giúp với tài xế một tiếng, nhờ tài xế làm lễ gọi hồn cho mình, nếu không thì sớm muộn chiếc xe này cũng xảy ra tai nạn. Trong cơn mơ, đồng nghiệp tôi đã đồng ý giúp anh ta.

Trên đường tới điểm tham quan tiếp theo, sau khi đưa sếp vào chơi, đồng nghiệp tôi đã chặn tài xế lại hỏi chuyện. Người tài xế kia cũng thật thà, nói mình chỉ mới nhận chạy chiếc xe này khoảng một năm đổ lại đây nên không biết rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, vì cũng cảm thấy hoảng sợ trước sự việc lúc sáng nên anh ta đã nhanh chóng gọi điện hỏi chủ xe. Đúng như dự đoán, chủ xe cũng thừa nhận chuyện mấy năm trước mình từng đâm c.hế.t người là có thực.

Đồng nghiệp tôi đã thuật lại giấc mơ của mình cho chủ xe nghe. Sau khi nghe xong, anh ta cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vội vàng đồng ý sẽ tổ chức lễ gọi hồn cho người đàn ông kia. Anh ta cũng chia sẻ thêm mấy năm nay việc làm ăn chẳng hiểu sao không hề suôn sẻ, chắc hẳn là do người làm, trời nhìn, đó là quả báo anh ta phải chịu.   

Cre: Zhihu

  • 28
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
39

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)