Những phòng ký túc xá đã từng có người chết sẽ được xử lý ra sao?
1. Từ ID@Ông già trèo lên cây
Sẽ vẫn tiếp tục ở thôi!
Vào năm thứ hai Đại học, chúng tôi phải thay đổi ký túc xá từ tầng năm đến xuống tầng ba vì tầng năm chỉ dành cho sinh viên năm nhất. Ký túc xá là một phòng sáu người, khi chúng tôi chuyển xuống tầng ba, vì có hai người đã thuê phòng bên ngoài trường nên chỉ còn bốn người chúng tôi sống trong một căn phòng sáu người. Đã quen với việc ngủ ở giường dưới nên tôi đã chọn chiếc giường gần cửa. Tuy nhiên vào đêm đầu tiên sống trong phòng mới, một đàn chị năm cuối đã tiết lộ cho tôi nghe một bí mật động trời.
"Em không biết từng có người chết trên chiếc giường này sao?", đàn chị kinh hãi hỏi tôi. Hóa ra trước đây ở trong căn phòng này từng có một nữ sinh, sau khi uống say, bị trúng gió nên đã qua đời ngay trong đêm và ngay trên chiếc giường của tôi. Tình cờ như thế nào mà chúng tôi lại được xếp vào ở trong căn phòng này, và cũng trùng hợp làm sao mà chiếc giường từng thuộc về người chết lại được tôi chọn trúng.
Nhiều người khuyên tôi nên đổi giường, nhưng vì là một đứa gan lớn nên tôi không đồng ý. Quả thực mãi cho tới khi tốt nghiệp, tôi cũng không gặp phải ác mộng gì hết. Tôi chưa bao giờ sợ hãi khi ngủ trên chiếc gường đó, cũng không tin vào ma quỷ và thần thánh vì nó không hợp lý về mặt logic. Nhưng tôi vẫn sợ bóng tối, sự đêm đen và cô đơn.
Nếu có một thế giới khác, tôi hi vọng nữ sinh từng thiệt mạng kia sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt và làm mọi việc theo khả năng của mình. Chỉ là không biết sau khi tôi tốt nghiệp rồi thì còn ai dám ngủ trên chiếc giường đó nữa hay không. Có lẽ là không vì hiện tại trường đã được chuyển đi và xây mới hoàn toàn. Lần trước họp mặt bạn bè, mọi người kể khuôn viên cũ của trường đã bị bỏ trống lâu rồi.
2. Từ ID@Kiến bay
Ký túc xá nơi tôi sống ở Thẩm Dương là chỗ từng có người chết. Một cô gái đã tự sát bằng cách nhảy xuống chỉ vì chuyện tình cảm. Phòng của cô ấy là phòng 407, và khi cô ấy nhảy xuống, không hiểu sao cằm của cô ấy lại đập trúng ban công của phòng 307. Theo lời những người từng được chứng kiến kể lại thì toàn bộ hàm của cô gái đã bị hất tung, chết ngay lập tức vì gãy cột sống.
Sau đó, tin đồ bắt đầu được lan truyền trong trường. Trong phòng 407, đôi khi sinh viên có thể nhìn thấy những bóng đen đi lại vào lúc 12 giờ đêm. Thậm chí có người còn nói ở trên ban công của phòng 307, họ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái đầu người với chiếc cằm đẫm máu. Sau đó, vì có nhiều nữ sinh hơn nam sinh trong trường nên ký túc xá nam và nữ đã được đổi cho nhau.
Bây giờ ở trong phòng 407 đều là những chàng trai cao to và có sáu múi thôi. Thậm chí căn phòng này còn từng trở thành "hàng hot" khi mọi người thay phiên nhau đăng ký ngủ trong đây, chính là kiểu bạn ở vài ngày tôi ở vài ngày, phần lớn đều là vì tò mò muốn biết ma quỷ trông như thế nào. Lần duy nhất xảy ra chuyện tâm linh trong căn phòng này là khi một nam sinh bị bóng đè. Tuy nhiên kể từ đó cũng không còn sự kiện siêu nhiên nào xảy ra nữa.
3. Từ ID@Khách Tấn Dương
Còn thế nào được, cứ tiếp tục ở thôi! Tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra là vào sau hai tuần của kỳ nghỉ đông, tôi về ký túc xá để thu dọn đồ. Vậy nhưng còn chưa kịp bước vào phòng thì tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mới đầu, tôi cứ tưởng đó là do quần áo của ai quên chưa giặt, hay là chuột chết trong phòng. Kết quả vừa mở cửa ra, khung cảnh bên trong quả thực quá sức kinh khủng. Bạn cùng phòng của tôi ấy thế mà đã chết trên giường, mùi hôi thối sặc lên làm tôi đứng nôn ọe mãi trước cửa.
Tôi không dám vào nữa mà đành gọi điện báo cảnh sát. Trường học bắt tôi phải ký cam kết bảo mật, sau kỳ nghỉ đông, mọi người trở về trường và chẳng ai biết gì cả. Mọi người chỉ nghĩ là do bạn học này nghỉ học, hoặc có lý do không tiện nói nào đó thôi. Ngay cả bố mẹ bạn đó cũng không thấy đến trường làm loạn, vậy nên sự việc cũng càng ngày càng chìm xuống. Sau khi hai bạn cùng phòng khác của tôi tìm được việc làm thì tôi cũng dọn ra ngoài, nhà trường cũng không xử lý gì căn phòng ấy mà vẫn để cho học sinh mới tiếp tục dọn đồ vào ở.
Mặc dù đã chuyển trường và cũng đã thi đỗ nghiên cứu sinh, vậy nhưng bây giờ mỗi khi đứng trước cửa phòng ký túc, tôi vẫn rất buồn nôn vì ám ảnh sâu đậm từ ký ức không mấy tốt đẹp đó. Thực ra phòng ký túc xá mà bây giờ bạn ở cũng có thể đã có không chỉ một người chết trong đó, chỉ là bạn không biết mà thôi.
Cre: Zhihu
- 0
- 0Bình luận