logo-maybe-vn
Mở app

Phóng viên kể lại câu chuyện kỳ bí khi đến thăm ngôi làng "ma ám" nổi tiếng nhất đất nước tỉ dân: Làng Phong Môn

Mỗi khi nhắc tới làng Phong Môn, có lẽ nhiều người sẽ chỉ nhớ tới hình ảnh non nước hữu tình, cảnh vật đặc sắc của khu vực này mà quên mất những lời đồn kỳ dị về nó. "Nam không dám cưới, nữ không dám sinh", cổng làng lúc nào cũng bị đóng chặt với thế giới bên ngoài, cũng vì vậy mà người ta còn gọi Phong Môn bằng cái tên "quỷ thôn".

Vào 11 năm trước, ngôi làng này bỗng đột ngột trở nên nổi tiếng trên mạng nhờ sự kiện Mạnh Phi, một nam phóng viên đã gặp phải một vài sự cố siêu nhiên tại đây khi đến thực hiện một phóng sự trong làng. Ban đầu, anh ấy chỉ đi phỏng vấn một vài người dân làng, được nghe họ kể về những câu chuyện cổ quái ở đây, tuy nhiên khi Mạnh Phi càng ngày càng đi tìm hiểu sâu hơn thì cũng là lúc phóng sự này vô duyên vô cớ bị ngừng phát sóng. Mãi về sau, Mạnh Phi mới lên tiếng kể lại ở làng Phong Môn mình đã bị dọa sợ chết khiếp như thế nào.

Theo lời tự thuật của Mạnh Phi, sự việc xảy ra vào tháng 4 năm 2021, khi anh vừa mới kết thúc một phóng sự khác tại một tòa nhà bỏ hoang ở Bắc Kinh. Mặc dù là một ekip chuyên thực hiện series bí ẩn tâm linh, vậy nhưng thực chất nhóm Mạnh Phi còn chưa gặp phải mấy chuyện kỳ lạ bao giờ. Sau khi nhận được chỉ thị của lãnh đạo, nhóm của Mạnh Phi đã ngay lập tức mang đồ tới Phong Môn để thực hiện trải nghiệm tiếp theo. Khi đó, anh vẫn còn nhớ nhóm mình mang vác lỉnh kỉnh rất nhiều thứ đầu quay DVD, máy ảnh, máy tính bảng, ai dè chẳng ngờ khi vào đến làng rồi thì tất cả các thiết bị này lại chẳng sử dụng được, thậm chí ngay cả sóng điện thoại cũng khó có thể bắt.

Khung cảnh hoang tàn bên trong làng Phong Môn
Khung cảnh hoang tàn bên trong làng Phong Môn

Lúc đó, trong đoàn của Mạnh Phi có một người còn đang bận dự án khác, vậy nên cả nhóm đã thống nhất sẽ đến làng Phong Môn trước, còn thành viên kia sau khi xong việc sẽ đuổi theo sau. Vậy nhưng, khi thành viên nọ đến làng Phong Môn, chẳng hiểu cớ gì anh ta lại không thể tìm thấy khách sạn nơi đoàn ở. Mạnh Phi kể lại sáng hôm đó vào lúc 3 giờ, thành viên đó đã gọi điện cho anh, giọng hốt hoảng: "Có đúng địa chỉ khách sạn của chúng ta là số 136 đường XXX không?" Mạnh Phi đáp: "Đúng mà". Thành viên nọ: "Vậy ư, tại sao tôi tìm không thấy vậy? Tôi đã đến đúng địa chỉ mà?"

Bức tường đá đổ nát ngay đầu cổng làng Phong Môn
Bức tường đá đổ nát ngay đầu cổng làng Phong Môn

Mạnh Phi rất sửng sốt khi nghe thấy tin này, vội vàng mở phần ảnh chụp ra tìm kiếm. Rõ ràng khi anh tới khách sạn, vì để cẩn thận mà đã chụp lại địa chỉ khách sạn, trong ảnh vẫn còn hiện rõ địa chỉ khách sạn là số 136 đường XXX, nhầm là nhầm thế nào được? Tuy nhiên, sau khi thành viên nọ gửi lại tấm biển hiệu khách sạn cho anh, Mạnh Phi như chết đứng khi địa chỉ trên đó từ lúc nào đã trở thành số 135 đường XXX.

May mắn thay, người tài xế lúc đó lái xe chở thành viên nọ tới là một người đã từng chứng kiến qua nhiều chuyện quỷ dị khác trong làng Phong Môn. Sau khi Mạnh Phi gặp được thành viên trong nhóm, tài xế mới ôn tồn giải thích vì khách sạn này nằm giữa đường ranh của sự sống và cái chết, một bên là kinh doanh nơi ở cho người sống, một bên lại nằm sát nhà tang lễ chuyên cử hành lễ tang cho người chết, vậy nên mới thường xuyên xuất hiện loại chuyện tâm linh như vậy.

Tuy nhiên, chuyện kỳ quái chưa dừng lại ở đó. Người đầu tiên gặp vấn đề trong đoàn là một cậu trai trẻ sinh cuối năm 80. Có một lần nọ, sau khi kết thúc công việc ghi hình, cậu ta bỗng phát hiện điện thoại của mình từ lúc nào đã không cánh mà bay. Tìm mãi mà chẳng phát hiện ra rơi mất ở đâu, cuối cùng, một người trong đoàn đề nghị "hay để tôi gọi cho cậu một cuộc điện thoại, xem xem nó bị rơi ở đoạn nào". Nửa đêm giữa vùng rừng núi heo hút, sau khi người kia gọi điện, một đoạn âm thanh réo rắt như tiếng kèn đám ma bỗng vang lên khiến cả đám Mạnh Phi ai nấy đều giật nảy mình.

Bị dọa sợ, Mạnh Phi bỗng cảm thấy bực tức nên quát to với cậu trai trẻ kia: "Điện thoại của cậu để thứ nhạc chuông quỷ quái gì vậy hả", vậy nhưng đáp lại sự hùng hổ của Mạnh Phi, cậu ta run rẩy đáp: "Đây không phải nhạc chuông điện thoại của em". Một cô gái trong đoàn vì chuyện này mà cũng bị dọa sợ, thút thít khóc. Trong lúc mọi người còn đang bối rối thì một người khác trong đoàn đã kêu lên thất thanh: "Mất rồi, mất túi đựng đồ rồi".

Hình ảnh một thành viên trong đoàn của Mạnh Phi
Hình ảnh một thành viên trong đoàn của Mạnh Phi

Câu nói này đã khiến tất cả mọi người trong đoàn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng lúc nãy họ vẫn còn nhìn thấy túi đựng đồ xếp ngay bên chân, giữa con đường vắng này lại chẳng có ai ngoài nhóm bọn họ, nói mất là mất thế nào? Cảm thấy có lỗi, cậu trai sinh cuối năm 80 kia vội vã nói "để em quay lại tìm", sau đó nhanh chóng chạy ngược về hướng ngược lại để tìm đồ. Vậy nhưng một lúc lâu sau, đến cậu trai sinh năm 80 kia cũng biến mất luôn.

Lúc này, tinh thần của mọi người trong nhóm đều đã bị ép căng tới đỉnh điểm. Theo lời khuyên của trưởng đoàn, Mạnh Phi quyết định bỏ cuộc, không đi tìm điện thoại nữa mà quay lại đường cũ để tìm cậu thanh niên kia. Tuy nhiên, trong lúc họ đang trên đường quay về thì điện thoại của trưởng đoàn reo lên, trên màn hình hiện rõ tên và số điện thoại của cậu trai sinh năm 80. Chỉ đơn thuần cho rằng cậu thanh niên này đã tìm được điện thoại liên hệ, trưởng đoàn vội vàng bắt máy, định lên tiếng trách cứ một phen. Ai ngờ, anh ta chỉ nghe được giọng cầu cứu hết sức khẩn thiết từ đầu dây bên kia: "Mau, mau tới cứu em với! Em ở trên xe."

Mạnh Phi cho biết nhóm mình từng vô tình quay được một thứ
Mạnh Phi cho biết nhóm mình từng vô tình quay được một thứ "không sạch sẽ" ở đây

Mạng người là quan trọng, sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết trên, cả đoàn vội vã chạy lại hướng xe để tìm kiếm cậu trai kia. Tuy nhiên khi đã tới được chỗ xe, ngạc nhiên thay trên đó lúc này lại chẳng có ai. Mãi tới 5 phút sau, cậu trai sinh năm 80 mới hớt hải chạy đến, trên tay xách theo túi đồ to. Sau khi nghe xong lời trưởng đoàn kể, khuôn mặt cậu ta tái mét, kiên quyết đòi được trở về Bắc Kinh, bản thân không tham gia vào dự án này nữa. 

Mạnh Phi kể lại khi đó lòng người rối loạn, mọi người cũng chẳng ai thiết tha với dự án này nữa nên cả đội quyết định nghỉ lại một đêm cuối trong làng Phong Môn, sau đó sáng sớm hôm sau sẽ lên đường về thủ đô sớm. Tuy nhiên vào đêm hôm đó, một thành viên khác trong nhóm nửa chừng tỉnh giấc đi vệ sinh thì không mở được cửa. Mơ mơ màng màng quay về giường, anh ta bỗng nhìn thấy bóng áo đỏ của một cô gái đứng ngoài ban công khách sạn nhảy xuống, trước khi nhảy, cô ta còn quay lại nở một nụ cười khiến người này sợ chết khiếp. Theo lời Mạnh Phi, ngay sau khi rời khỏi làng Phong Môn, thành viên này cũng xin rút khỏi ekip tâm linh, chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực khác. 

Nguồn: 163.com

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)