logo-maybe-vn
Mở app

Đến thăm ngõ Âm Dương, địa điểm ma ám đáng sợ nhất trong Tử Cấm Thành

Là nơi ở của các vị Hoàng đế trong hai triều đại Minh-Thanh, vào thời cổ đại, người thường không được phép tùy tiện đi vào Tử Cấm Thành. Người ta đồn rằng trong Tử Cấm Thành đã từng xảy ra vô số những sự kiện siêu nhiên từ thời cổ đại và có rất nhiều hồn ma lang thang ở mọi ngóc ngách trong đây. Trong đó, nơi bị đồn ma ám nhiều nhất thực chất lại là một con ngõ có tên gọi là "ngõ Âm Dương". Được biết, nơi đây cũng được mệnh danh là một trong ba địa điểm không thích hợp để chụp ảnh nhất trong Tử Cấm Thành.

Thuở ban đầu, ngõ Âm Dương được gọi bằng cái tên "Đông đồng tử giáp đạo", là nơi mà các cung nữ và thái giám thường xuyên đẩy chất thải đi qua. Mặc dù hoàng cung là nơi hoàng đế sinh sống và làm việc, nhưng nơi đây cũng là chốn đổ máu của quá nhiều oan hồn, vậy nên trong cung thường xảy ra rất nhiều chuyện tâm linh kỳ bí. Bên cạnh đó, vì bố cục xây dựng đặc biệt mà Tử Cấm Thành giống như một lò bát quái giam hãm linh hồn của họ, khiến họ không thể đi đầu thai và tụ tập dần trong ngõ Âm Dương.

Vào năm 1960, ngõ Âm Dương trong Tử Cấm Thành từng khiến báo chí phải xôn xao khi một người lính gác đã vô tình nhìn thấy thứ "không sạch sẽ" ở đây. Hóa ra, người lính này là một người không tin vào chuyện quỷ thần. Trước mặt đồng đội, anh tuyên bố mình sẽ một mình đi vào ngõ Âm Dương lúc nửa đêm để xem xem rốt cuộc trong đó có ma quỷ thực hay không. Kết quả là khi anh đang đứng nấu cơm vo gạo trong sân thì đột nhiên nghe thấy bên tai có người nói: "Nghe nói anh định đi ngõ Âm Dương ư?" Người đàn ông quay đầu nhìn lại, tuy nhiên đằng sau không có ai ở đó. Nghĩ mình nghe lầm, anh quay lại tiếp tục nấu cơm, nhưng lần này âm thanh kia lại vang lên: "Anh định đi ngõ Âm Dương ư?"

Vì quá sợ hãi, người lính này đã chạy vội ra ngoài la toáng lên. Sau khi đồng đội của anh tới nơi, nghe anh kể chuyện thì chia nhau ra tìm kiếm giọng nói bí ẩn đó nhưng đáng tiếc không tìm được ai. Mọi người đều cho rằng anh ta thần hồn nát thần tính, có lẽ vì không muốn một mình đi tới ngõ Âm Dương nhưng lại trót lỡ lời nên mới bịa ra câu chuyện trên.

Điều kỳ lạ là chỉ vài ngày sau, người lính kia đột ngột đổ bệnh nặng, nằm trên giường co quắp nửa chữ cũng không phát ra được. Vốn là một thanh niên khỏe mạnh, nước da ngăm đen, một bữa có thể ăn tám bát cơm, nào ngờ, anh ta lại gặp chuyện kinh hãi khi nhắc đến ngõ Âm Dương, nơi u ám nhất trong Tử Cấm Thành. Không chỉ sức khỏe ngày càng sa sút, anh chàng này còn đánh mất cảm giác thèm ăn và mắc đủ thứ bệnh mà không ai có thể giải thích được.

Nguồn: 163.com

  • 43
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
49

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)