logo-maybe-vn
Mở app

Bạn đã từng nghe về sự kiện tâm linh trong ngôi trường Toàn Phúc ở Đài Loan chưa?

Nếu có dịp đi du lịch Đài Loan và hỏi người dân địa phương ngôi trường nào ở đây nổi tiếng tâm linh nhất, câu trả lời mà bạn nhận được sẽ là trường Tiểu học Toàn Phúc.

Trường Toàn Phúc được xây dựng từ khá sớm, trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan (những năm 1890 đến 1940). Đó là một tòa nhà được xây theo kiểu hình tròn gồm có bốn tầng, trong đó tầng 2, 3, 4 có sảnh hình tròn bao quanh để học sinh đứng trên đó có thể nhìn xuống tầng 1.

Trong hồ sơ ghi chép chính thức của chính phủ Đài Loan, trước đây, ngôi trường rộng lớn này từng được sử dụng làm nhà tù trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Các tù nhân đã bị tra tấn và hành quyết ở khắp mọi ngóc ngách trong trường, đặc biệt ở vị trí tầng 4 của tòa nhà dạy học hiện tại còn là nơi hàng trăm tù nhân từng bị treo cổ để làm gương cho những người chống đối khác. Vì lẽ đó, mặc dù có 4 tầng nhưng trường chỉ sắp xếp lớp học ở ba tầng dưới và tuyệt nhiên không một học sinh nào được phép lên tầng 4 với lý do "số 4 mang ý nghĩa xấu".

Nhưng dù có phòng tránh cẩn thận cỡ nào thì cũng đều có rủi ro. Người ta kể lại rằng vào một năm nọ, một nhóm các em học sinh lớp sáu (cấp tiểu học ở Trung Quốc gồm 6 lớp) đã đột nhập vào trường giữa lúc nửa đêm. Sau khi chơi trò “Dám hay không” trên tầng 4, trong lúc đi về, một em đã bị ngã cầu thang và gãy cổ chết. Có tin đồn cho biết vì hôm ấy các em phát hiện ra bảo vệ đã quên khóa cửa tầng 4 nên rủ nhau làm liểu, cùng đi khám phá khu vực cấm.

Trong khung cảnh yên tĩnh, hành lang hình tròn được chiếu sáng bởi ánh trăng mềm mại trên bầu trời và các em học sinh chỉ phát hiện những đồ nội thất cũ được xếp chồng lên nhau ở tầng 4. Khi lia đèn pin qua cửa sổ để chơi trò chơi, một học sinh đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng và hét lên vì ngạc nhiên. Sau đó, cậu bé này vội vàng nhảy lên lan can và gục đầu xuống trước khi bị ngã gãy cổ.

Những em học sinh còn lại kể rằng khi ấy, chúng còn nhìn thấy một cái đầu lăn tròn trên sàn và thấy xác của một học sinh mặc đồng phục cũ từ những năm 1900. Thấy vậy, mọi người bèn bỏ chạy tán loạn. Khi đang chạy xuống tầng dưới, các em còn nghe thấy tiếng khóc lóc xen lẫn tiếng la hét bằng tiếng Nhật khắp nơi. Những âm thanh này đuổi theo các học sinh, khiến ai cũng cảm thấy ám ảnh. 

Nguồn: thekhmertimes.com

  • 44
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
36

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)