logo-maybe-vn
Mở app

Tổng hợp những câu chuyện của cư dân mạng chia sẻ những hiện tượng tâm linh rùng rợn mà họ gặp phải

1. Câu chuyện đầu tiên đến từ người dùng Lanlan

Tôi sẽ kể về một câu chuyện tâm linh mà tôi từng gặp phải khi mới về nhà chồng. Tôi kết hôn với một người đàn ông sống ở tỉnh khác và ở quê chồng thì người dân địa phương rất tin vào việc thờ cúng các vị thần. Họ thường thắp hương vào ngày mùng 1 hoặc ngày 15 theo lịch âm, và mỗi năm một lần, đàn ông trong nhà đều phải lên núi cúng tế vào tiết Thanh minh.

Theo phong tục địa phương, vì phụ nữ không được phép lên núi để thờ cúng tổ tiên trong thời kỳ cho con bú và khi dính kinh nguyệt nên suốt hai năm liền, tôi đều không lên núi cúng bái. Tối hôm đó, khi chỉ còn cách vài ngày nữa là rằm tháng Bảy, nửa đêm vì nghe thấy tiếng con ho nên tôi vội vàng bật dậy đắp chăn cho con. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một người, không, phải nói là một cái bóng đen đang lẳng lặng đứng ở góc cửa.

Tôi cam đoan rằng lúc đó mình vẫn đang mở to mắt tỉnh táo. Đó thực sự là một cái bóng mặc đồ đen từ đầu đến chân. Tôi không thể nhìn rõ mặt của nó vì toàn bộ khuôn mặt đều không có đường nét. Trong thoáng chốc, cả người tôi lạnh toát, chân không cử động được, mùa hè mà run rẩy không khác gì mùa đông. Tôi muốn lay người chồng đang ngủ bên cạnh, nhưng dù tôi gọi thế nào thì anh cũng không nghe thấy. Vì sợ cái bóng đen không có tướng mạo này sẽ làm hại đứa con nên tôi không dám lớn tiếng kêu cứu và di chuyển.

Suốt cả đêm đó, tôi cứ nhìn người lạ mặt kia chằm chằm, càng nhìn lại càng cảm thấy ớn lạnh, không dám nhúc nhích. Sáng hôm sau khi đem chuyện này kể với chồng và mẹ chồng, mẹ chồng đã đưa cho tôi vài nén nhang và bảo tôi đi thắp hương cho tổ tiên. Mẹ chồng tôi nói rằng vì từ lúc sinh con xong tôi chưa từng lên núi cúng bái bao giờ, vậy nên tổ tiên đã quay lại tìm tôi. Thực may mắn sau khi tôi thắp hương và khấn vái ở nhà thì đã không còn nhìn thấy thứ kia nữa. Tuy nhiên, vì quá ám ảnh chuyện này mà đôi khi tôi thấy ở một mình trong phòng cũng hơi đáng sợ.

2. Câu chuyện thứ hai đến từ người dùng Mac91xh

Trải nghiệm thực tế của tôi là ở bãi đậu xe vào năm ngoái. Khi ấy tôi đang làm bảo vệ, vì khu vực này mới xây dựng nên toàn bộ tầng hầm không có ai. Hôm ấy vào khoảng hai giờ sáng khi đang đi tuần tra tầng hầm, tôi bất chợt phát hiện một người đàn ông cao lớn đi ngược lại phía mình.

 Anh ta đi về phía bên trái tôi, và khi tôi đi ngang qua, anh ta dường như bất động hoàn toàn. Điều kỳ lạ là người đàn ông này mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, khi ánh đèn pin cực mạnh của tôi chiếu tới chỗ anh ta đang đứng, chỉ cách có 10m thôi mà vẫn không thể soi rõ mặt anh ta. Anh ta giống như một cái bóng lầm lũi bước đi mà không có bất kỳ biểu cảm hay cử động nào.

Đang định đi lên hỏi chuyện người lạ mặt này thì đột nhiên tôi lại bị chuột rút thắt lưng. Mất hơn 10 giây ngồi xuống cho đỡ tê, tới khi vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện anh ta đã biến mất, thậm chí kỳ lạ hơn cả là nơi anh ta vừa đi qua căn bản không có đường đi mà chỉ là ngõ cụt. Khi đó, phản ứng đầu tiên của tôi là quay người lại một cách chậm rãi. Khi thấy sắp đến lối ra, tôi liền chạy hết tốc lực ra ngoài và không bao giờ dám xuống tầng hầm kiểm tra sau 2 giờ đêm nữa.

3. Câu chuyện thứ ba đến từ người dùng Hiểu Mộng98

Tôi từng ngủ trong ký túc xá của công ty, đêm đầu tiên thì vẫn bình thường, tới đêm thứ hai, khi đang say giấc nồng thì tôi cảm thấy có ai đó đang kéo chân mình. Mở mắt ra chỉ thấy ở phía đuôi giường có bóng dáng mờ ảo của ai đó, tôi lại nghĩ rằng đó là bạn cùng phòng đang hỏi chìa khóa, vậy nên đã trả lời "mình không có chìa khóa" rồi ngủ thiếp đi.

Đến ngày thứ ba, cũng giấc mơ đó lại đánh thức tôi dậy. Nhưng lần này bóng đen mơ hồ kia đã kéo chân tôi nhấc bổng lên không trung. Sau khi tỉnh giấc, tôi mắt nhắm mắt mở quát hỏi tại sao đã nói không có chìa khóa mà cứ trêu chọc tôi? Bóng đen này còn nắm chân tôi vặn mấy vòng trên giường, đầu và chân tôi cứ rung như chuông không thể dừng lại được. 

Khi tôi tỉnh giấc thì trời vẫn còn chưa sáng, chỉ khoảng hai, ba giờ mà thôi. Sau lần đó, tôi không dám ở trong ký túc xá nữa. Nghe nói về sau vì quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra mà khu ký xúc đó cũng bị phá dỡ và trở thành nhà kho.

Nguồn: Zhihu

  • 32
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)