logo-maybe-vn
Mở app

Folklore - Hợp tuyển kinh dị dân gian châu Á đáng xem trên HBO

Folklore (2018-2021) là hợp tuyển kinh dị lấy cảm hứng từ yêu ma quỷ quái trong văn hóa dân gian châu Á. Sáu tập phim gồm 6 câu chuyện khác nhau, thực hiện bởi các quốc gia Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là series rất hay, gây sợ hãi mà không cần dùng đến những thủ pháp lười biếng như jumpscare, một số tập phim còn cảm động đề cao tình người lẫn…tình ma.

Hiện series đã ra mắt 2 mùa, cá nhân người viết thấy mùa phim đầu tiên hay hơn, giàu tính dân gian hơn nên trong khuôn khổ bài viết này xin được bàn luận về 6 tập phim mùa 1.

Tập 1: A Mother’s Love (Indonesia)

Đây là tập phim thích hợp để mở đầu series, nó không quá đáng sợ nhưng có twist chồng chéo đáng khen ngợi và tình mẫu tử cảm động. Câu chuyện nói về người mẹ đơn thân nhận lời dọn dẹp một căn biệt thự. Tại đây, cô vô tình phát hiện và giải cứu những đứa trẻ bị một thực thể ma quỷ bắt cóc. Wewe Gombel là linh hồn báo thù trong truyền thuyết Java.

Chuyện kể rằng ở đồi Gombel, thành phố Semarang, Indonesia có cặp vợ chồng kia, vì người vợ vô sinh nên người chồng thờ ơ với cô và đã ngoại tình. Người vợ bắt gặp cảnh đó nên đau khổ và trong cơn thịnh nộ đã giết chết chồng. Sau đó người vợ cũng tự sát khi bị dân làng truy bắt.

Linh hồn hận thù của cô hóa thành Wewe với hai bầu ngực chảy dài. Wewe hay nấp trên cây cọ và bắt cóc trẻ em, những đứa trẻ không được gia đình yêu thương. Wewe không hại chúng và những đứa trẻ cũng không sợ hãi Wewe. Nó chỉ trả lại những đứa trẻ khi gia đình chúng biết hối lỗi.

Trong tập phim này thì bản chất Wewe có chút thay đổi có phần kịch tính hơn. Ngoài bắt cóc trẻ con, Wewe còn có khả năng bẻ cong thực tại của người nó muốn hại, ở đây là bà mẹ nhân vật chính. Vì cô giải cứu những đứa trẻ Wewe bắt cóc, nó báo thù cô bằng cách độc địa hơn.

Tập 2: Tatami (Nhật Bản)

Một nhà văn trinh thám (Kitamura Kazuki) về thăm nhà nhân ngày giỗ cha. Nhân vật này vì lý do gì đó mà bị điếc từ bé, dẫn đến câm. Không hiểu sao anh lại liên tục trải nghiệm về những chuyện quá khứ. Rồi anh khám phá ra cánh cửa bí mật dẫn đến căn phòng chứa đựng bí mật khủng khiếp của gia đình, khơi gợi lại ký ức mà tâm trí anh chôn vùi sâu trong tiềm thức vì sang chấn.

Tatami chứa đựng sự tinh tế cùng quan niệm văn hóa Nhật Bản về linh hồn, cụ thể là oán linh ám trong chiếc chiếu tatami. Kitamura đóng vai câm điếc, không thể nói một lời nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời nữ diễn viên Misuzu Kanno đóng vai người mẹ cũng sẽ gây ám ảnh cho khán giả bởi nét điên loạn.

Tập 3: Nobody (Singapore)

Tập phim có thể nói là xuất sắc nhất của Folklore. Riêng nguồn gốc câu chuyện đã đáng sợ rồi nhưng cách kể chuyện và khơi gợi nỗi sợ cũng rất tài tình. Bằng, một thanh niên nghèo đi làm công nhân tại công trường Singapore. Trong quá trình thi công, mọi người phát hiện xác một cô gái với cây đinh đóng sau cổ. Người chủ công trường ngay lập tức sai công nhân đem thiêu xác cô gái giấu đi. Bằng lưỡng lự không muốn đốt mà muốn khai báo cảnh sát, nhưng lại bị ông chủ uy hiếp. Cậu đành làm theo nhưng không hoàn toàn theo y lệnh, Bằng không đốt cái xác mà chỉ chôn, lại còn rút cây đinh ra khỏi cái xác.

Pontianak là con quỷ được đề cập trong tập này, nó là một dạng ma cà rồng nữ trong văn hóa Indonesia, Malaysia, Singapore. Theo truyền thuyết, nếu một phụ nữ qua đời vì sinh khó hoặc đang mang thai, chết khi đứa con còn trong bụng thì sẽ hồi sinh thành Pontianak. Linh hồn oán hận này thường tấn công đàn ông và có thể trấn yểm bằng cách đóng đinh vào gáy.

Pontianak trong tập phim có câu chuyện quá khứ đáng thương. Khi được Bằng giải phóng, nó quay lại trả thù những kẻ đã hại nó năm xưa hoặc cản trở nó. Tập phim kết thúc cảm động. Ma có ma this ma that, nếu bạn sống tốt có thể nó sẽ chừa bạn ra. 

Tập 4: Pob (Thái Lan)

Một nhà báo đến lấy tin vụ án mạng doanh nhân người Mỹ bị sát hại. Tại đây anh thấy được Pob, một giống ma quỷ Thái Lan chuyên ăn thịt người. Nó thú nhận rằng chính mình đã giết gã người Mỹ và kể cho anh nghe về quá khứ bị sát hại khi làm tài xế taxi, từ đó biến thành pob. Con quỷ cùng nhà báo lập một giao kèo để anh kể câu chuyện của nó trên mạng xã hội.

Tập phim này không khuyến khích xem khi ăn cơm bởi yếu tố máu me kinh tởm mà nếu xem nhiều phim kinh dị Thái bạn sẽ hiểu. Cá nhân người viết cảm thấy tập phim có chút khiên cưỡng, tuyến truyện của con pob cũng không thuyết phục. Bù lại phim quay trắng đen khá đẹp (có lẽ để che bớt máu), một số phân đoạn hù dọa hiệu quả.

Tập 5: Toyol (Malaysia)

Tên tựa phim đã quá rõ, nó nói về Toyol, linh hồn nhập vào xác trẻ sơ sinh đã qua đời và tuân lệnh người luyện ra nó (na ná Kumanthong). Toyol được cho là phù hộ các cặp đôi, vợ chồng son được hạnh phúc, đương nhiên là nếu họ biết cách khống chế vì dù sao Toyol vẫn là phép thuật hắc ám.

Câu chuyện tập 5 nói về một nghị sĩ đang ra sức giải quyết tình hình bi đát tại làng chài, nơi cá chết hàng loạt và người dân đang dần mất cái ăn. Lúc này có một phụ nữ bí ẩn xuất hiện, cô thực hiện phép thuật pháp sư để giúp chàng chính khác giải quyết vấn đề. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và có con với nhau. Tuy nhiên, người phụ nữ này không hề đơn giản.

Đây có thể xem là tập phim nặng nề nhất series, bởi những bí mật thối nát lần giở ra sẽ để lại hậu vị khó chịu cho khán giả. 

Tập 6: Mongdal (Hàn Quốc)

Hàn Quốc vốn rất giỏi làm drama thế nhưng đối với người viết, Mongdal khá nhạt nhòa và là tập phim kết thúc series không mấy thuyết phục. Mongdal (Korean Virgin Ghost) là linh hồn nam/nữ chết khi còn tân, linh hồn họ chỉ được yên nghỉ nếu được kết hôn với linh hồn một trinh nữ/trai tân khác khác. Điều đó dẫn đến Mongdal có thể giết người để đẩy nhanh quá trình.

Trong tập phim này, người mẹ là giáo viên ra sức chăm sóc cho con trai tâm thần của mình và luôn muốn con hạnh phúc. Cậu ta phải lòng một bạn học cùng trường thế nhưng bị cô gái này từ chối thẳng thừng, dẫn đến tự sát dưới hồ. Linh hồn thất tình của cậu hóa thành Mongdal và người mẹ buộc phải tìm cách cưới cho cậu một cô vợ dưới mồ.

Bản thân truyền thuyết về Mongdal rất hấp dẫn, thế nhưng lối diễn kịch tính ồn ào nhưng kết cục lại quá dễ dãi khiến tập phim kết thúc series chưa được thuyết phục. Đương nhiên đây là đánh giá cá nhân của người viết vốn không hợp với diễn xuất kích động của Hàn, độc giả có thể tự trải nghiệm để có đánh giá riêng.

  • 26
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)