logo-maybe-vn
Mở app

Sự kiện huyền bí có thật vào năm 2006 ở Đài Loan: Phóng viên khi đến hiện trường vụ án quay chụp thì nghe thấy tiếng kêu cứu của linh hồn nạn nhân

Là một hòn đảo sở hữu vị trí địa lý độc đáo, bốn phía đều có nước bao bọc, chí tuyến đi qua phần phía Nam, vậy nên theo quan điểm của Đạo giáo, đảo Đài Loan thuộc phần "âm" khiến nơi đây thường xuyên xảy ra các hiện tượng tâm linh, trong đó có sự kiện phóng viên khi đến hiện trường vụ án quay chụp lại nghe được tiếng cầu cứu của linh hồn nạn nhân vào năm 2006. 

Vào buổi sáng hôm ấy, một vài người dân khi đi tập thể dục đã phát hiện ra xác của một cô gái trẻ tên Từ Tử Đình. Theo phán đoán ban đầu của cảnh sát, họ đều cho rằng Từ Tử Đình tự sát bằng cách nhảy khỏi một tòa nhà, tuy nhiên ngay khi đó, đội điều tra đã gặp phải những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích được ba lần liên tiếp.

Lần đầu tiên là tại hiện trường Từ Tử Đình nhảy lầu. Khi một phóng viên đang lấy máy ảnh ra chụp lại xác chết thì bỗng nghe tiếng một tiếng động lạ lọt vào ống kính. Tập trung nghe kĩ, anh ta bàng hoàng phát hiện ra đó là tiếng kêu cứu thuộc về một cô gái, thậm chí còn lặp đi lặp lại những từ như "bố ơi, cứu con với! Ban đầu, vị phóng viên này còn nghĩ rằng có lẽ do quá mệt mỏi nên anh sinh ra ảo giác, nhưng hai, ba lần sau đó, anh vẫn tiếp tục nghe thấy giọng nói kỳ lạ này khẩn khoản cầu xin. Sự thật sau đó đã chứng minh, Từ Tử Định qua đời không phải do tự tử mà là vì cô bị bạn trai cũ giết hại.

Sự kiện siêu nhiên thứ hai xảy ra trong tang lễ công khai của Từ Tử Đình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi nhân viên tang lễ đang tiến hành chụp ảnh thì màn hình đột ngột bị chập và phụt tắt. Cuối cùng, sau khi người nhân viên này chắp tay xin phép và nói "xin lỗi, đã làm phiền rồi"  thì màn hình mới có thể hoạt động bình thường.

Lần thứ ba là khi cảnh sát gọi điện điều tra bạn trai cũ của Từ Tử Đình là Bạch Bạch. Mỗi lần Bạch Bạch đến lấy lời khai, chỉ cần nhắc tới chuyện mình đã lừa dối và sát hại bạn gái cũ như thế nào thì các thiết bị ghi hình trong phòng thẩm vấn sẽ luôn bị nhiễu khiến các cảnh sát vô cùng thắc mắc. Trước sự cố tâm linh kỳ lạ này, một số phóng viên khi được cử đi lấy tin tức đã phải mặc áo khoác màu đen, trắng hoặc xám nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với Từ Tử Đình và gia đình của cô.

  • 39
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
24

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)