logo-maybe-vn
Mở app
Gấu Dưa Hấu
Gấu Dưa Hấu3 năm trước10 phút đọc

10 vụ thảm án ở Đài Loan nghe qua cũng khiến ta nổi da gà (phần 2)

6. Thảm án nhà họ Lâm (1980)

Vào ngày 28 tháng 2 năm 1980, nhà của Lâm Ý Hùng, một đại biểu quốc hội ở Đài Loan đã phải "tắm máu". Nguyên nhân là bởi mẹ của anh, em gái và hai cô con gái sinh đôi của Lâm Ý Hùng là Lâm Lương Quân và Lâm Bình Quân đã bị sát hại một cách dã man. Người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án là con gái lớn Lâm Hoán Quân, nhưng em cũng bị thương nặng.

Đây
là một trong những vụ án khét tiếng nhắm vào chính trị gia ở Đài Loan
Đây là một trong những vụ án khét tiếng nhắm vào chính trị gia ở Đài Loan

Vào ngày 29, Tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc đã ra lệnh cho Tổng cục Cảnh sát phải nhanh chóng phá được vụ án giết người nhà họ Lâm này. Mặc dù các cảnh sát đã cố gắng hết sức, thậm chí cảnh sát trưởng còn đồng ý treo thưởng 2 triệu nhân dân tệ cho những ai bắt được thủ phạm, vậy nhưng qua rất nhiều năm, thủ phạm vẫn không bị sa lưới. Cảnh sát cũng đã từng nghi ngờ và bắt giữ Bruce Jacobs, một công dân Úc mắc chứng rối loạn tâm thần có liên hệ mật thiết với gia đình họ Lâm, nhưng rồi họ cũng phải nhanh chóng thả anh ta ra sau khi Jacobs đưa ra được bằng chứng tại ngoại. Kể từ đó, vụ án đi vào bế tắc và trở thành một thảm án chưa có lời giải trong lịch sử Đài Loan.

Lâm
Ý Hùng ngã khuỵu vì quá đau đớn trong đám tang người nhà
Lâm Ý Hùng ngã khuỵu vì quá đau đớn trong đám tang người nhà

7. Vụ án sát hại Bạch Hiểu Yến (1997)

Cô nữ sinh Bạch Hiểu Yến, con gái của nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Bạch Băng Băng và họa sĩ truyện tranh người nhật Kajihara Ikki đã bị bắt cóc vào năm 1997 khi đang trên đường từ nhà tới trường.

Hình
ảnh nữ nghệ sĩ Bạch Băng Băng rơi nước mắt ôm di ảnh con gái
Hình ảnh nữ nghệ sĩ Bạch Băng Băng rơi nước mắt ôm di ảnh con gái

Từ ngày 15-19/4/1997, nhóm hung thủ đã gọi điện nhiều lần đòi tiền chuộc nhưng vì sử dụng sim rác nên cảnh sát không thể theo dõi được hành tung của chúng. Ngày 25/4, những kẻ bắt cóc tống tiền hẹn địa điểm tại Đào Viên, mặc dù lần này nhóm hung thủ không xuất hiện nhưng cảnh sát bước đầu nắm bắt được hành tung của các đối tượng, tiến hành bắt giữ hai nghi can và xác định được danh tính hai kẻ nắm vai trò chủ chốt trong vụ án. Trong một cuộc vây bắt, hai tên này và cảnh sát đã xảy ra cuộc đọ súng khốc liệt.

Bạch
Hiểu Yến khi còn sống và mẹ
Bạch Hiểu Yến khi còn sống và mẹ

Cảnh sát khi đó cho rằng khả năng Bạch Hiểu Yến vẫn còn sống là rất cao. Chính vì vậy, Bạch Băng Băng đã thông qua các phương tiện truyền thông kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội, cung cấp thông tin cho cảnh sát. Tuy nhiên tới ngày 28/4, thi thể của Bạch Hiểu Yến đã được phát hiện tại một con rạch khu Thái Sơn, Đài Bắc. Pháp y cho biết cô bé đã bị giết trước đó từ 8 đến 10 ngày, chết do bị siết cổ bằng dây thừng, gan lách bị vỡ, mất máu cấp, mất một ngón tay, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Con tin trước khi chết đã bị làm nhục và chịu cực hình một cách đau đớn.

Bạch Hiểu Yến khi chết đi đã rất đau đớn
Bạch Hiểu Yến khi chết đi đã rất đau đớn

8. Vụ án chặt xác Trần Phú Muội (1961)

Vụ án chặt xác Trần Phú Muội xảy ra vào tháng 2 năm 1961 tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan . Đây cũng là một trong ba vụ án chặt xác lớn nhất ở Đài Loan khiến nhiều người mỗi khi nhắc tới đều cảm thấy kinh sợ.

Nơi 4 sinh viên tìm thấy xác của Trần Phú Muội vào năm 1961
Nơi 4 sinh viên tìm thấy xác của Trần Phú Muội vào năm 1961 

Cụ thể, vào tối ngày 26 tháng 2 năm 1961, bốn sinh viên của trường kỹ thuật quân sự đã tìm thấy phần đầu và phần trên cơ thể của một phụ nữ trẻ bên cạnh Đại học Quốc gia Đài Loan. Thông qua quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy dấu vết vôi vữa mờ trên tường của ngôi nhà đối diện với nhà Trần Phú Muội cùng một vài vết bẩn không xác định được xuất hiện trên mặt đất. Thậm chí ở sân trước của ngôi nhà còn treo một sợi dây có vết đen, nhìn qua trông giống như sợi dây dùng để trói xác chết. Sau khi giám định, cảnh sát xác định vết đen trên sợi dây đúng là máu người nên ban đầu đã cho bắt giam hàng xóm của Trần Phú Muội.

Thảm án Trần Phú Muội xảy ra chỉ vì một phút nóng nảy của người chồng
Thảm án Trần Phú Muội xảy ra chỉ vì một phút nóng nảy của người chồng

Tuy nhiên sau hơn 40 ngày điều tra, cảnh sát phát hiện hóa ra kẻ thủ ác lại là người chồng của nạn nhân tên Lục Gia Dương. Vào ngày hôm đó, hai vợ chồng đã tranh cãi với nhau, Lục Gia Dương buộc tội Trần Phú Muội có hành vi không đứng đắn và bị Trần Phú Muội tát vào mặt. Trong lúc nóng giận, Lục Gia Dương đã vô tình bóp cổ vợ đến chết.

9. Vụ án thảm sát Chung Chính Phương (1977)

Vào năm 1977, cô gái Chung Chính Phương khi đó đang là học sinh cấp 3 đã đột ngột mất tích trong một lần đi chơi với bạn. Ngay sau khi gia đình Chung Chính Phương báo cảnh sát điều tra thì thi thể của cô bé đã xuất hiện. Kết quả giám định pháp y cho thấy, kẻ sát nhân đã dùng dây nilon trói hai chân nạn nhân sát ngực, hai tay vòng quanh chân, đầu rũ xuống giống như một bào thai. Thời điểm tử vong của Chung Chính Phương khoảng một tuần, trong dạ dày không có cặn thức ăn, chứng tỏ trước khi chết một thời gian nạn nhân đã không được ăn, phổi thiếu nước chứng tỏ thi thể sau khi chết mới bị ném xuống nước.

Di
vật của Chung Chính Phương khi được tìm thấy
Di vật của Chung Chính Phương khi được tìm thấy

Trải qua quá trình điều tra dài đằng đẵng, nhiều lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, cảnh sát đã bắt được thủ phạm là Hoàng Côn Lượng, lúc đó 31 tuổi. Trước đó, từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, Hoàng Côn Lượng đã từng có tiền án giả làm giáo viên trong nhiều làng và thị trấn rồi dụ dỗ hơn chục nữ sinh cấp hai vào khách sạn hoặc nơi hoang dã để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi bị bắt, Hoàng Côn Lượng chỉ bị kết án 18 năm tù 9 tháng khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Tờ
báo đưa tin cảnh sát Đài Loan đã bắt được kẻ sát nhân trong vụ án Chung Chính
Phương
Tờ báo đưa tin cảnh sát Đài Loan đã bắt được kẻ sát nhân trong vụ án Chung Chính Phương

10. Vụ án xác chết năm chân (1976)

Vào năm 1976, ở Đài Loan đã từng xảy ra một vụ án thảm khốc có tên gọi "vụ án xác chết năm chân". Nguyên nhân là bởi thi thể của nạn nhân đã bị bẻ gãy, sau đó đem gói trong vali và bị vứt bỏ.

Xác của Lâm Tiểu Muội được gói gọn vào trong vali, sau đó bị đem vứt ra nơi công cộng
Xác của Lâm Tiểu Muội được gói gọn vào trong vali, sau đó bị đem vứt ra nơi công cộng

Vào ngày 24 tháng 9 năm 1976, sở cảnh sát quận Đài Bắc bắt giữ được nghi phạm Dương Thanh Bỉnh, kẻ thú nhận đã giết một phụ nữ tên Lâm Tiểu Muội. Nhưng anh ta rút lại lời thú tội vào ngày hôm sau và nói rằng mình nhận tội chỉ vì cảnh sát đã thực hiện ngón đòn tra tấn. Tưởng chừng như vụ án đã đi vào ngõ cụt thì cảnh sát đột ngột tìm thấy bằng chứng chứng minh kẻ sát nhân là anh rể của nạn nhân tên Hoàng Chính Hùng. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, Hoàng Chính Hùng được phát hiện đã uống thuốc độc tự tử ở thành phố Hoa Liên, vậy nên việc anh ta có phải kẻ giết người hay không không thể nào kiểm chứng.

Cảnh sát phụ trách thu dọn thi hài của nạn nhân xấu số
Cảnh sát phụ trách thu dọn thi hài của nạn nhân xấu số

Cực chẳng đã, cảnh sát đành phải tuyên bố Hoàng Chính Hùng là kẻ giết người duy nhất, nhưng vì anh ta đã chết nên không thể truy tố và trừng phạt anh ta.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)