"BẠN THÂN ĐỘC ÁC" TRONG VỤ ÁN GIANG CA KÊU GỌI QUYÊN GÓP ĐỂ TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG CHO GIA ĐÌNH NẠN NHÂN
Ngày thứ năm kể từ sau phiên tòa phúc thẩm quyền được sống giữa mẹ của Giang Ca (bà Giang Thu Liên) với Lưu Hâm (đã đổi tên thành Lưu X Hi) thì đến ngày 3/1, bà Giang đã đăng trên Weibo để tố cáo rằng Lưu Noãn Hi đang phát động một cuộc gây quỹ (donate) cho khoản bồi thường.
Trước đó vào ngày 30/12/2022, phiên tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết ban đầu. Tòa án cho rằng Lưu Hâm, với tư cách là người tạo ra nguy hiểm và người được cứu giúp, đã không hoàn thành nghĩa vụ cảnh báo, cứu hộ và đảm bảo an toàn cho người cứu là Giang Ca, rõ ràng là có lỗi trong việc Giang Ca thiệt mạng. Đọc lại phán quyết phúc thẩm tại đây.

Ngoài 496.000 nhân dân tệ bồi thường cho các thiệt hại kinh tế khác nhau của bà Giang, 200.000 nhân dân tệ bồi thường thiệt hại về tinh thần và phí thụ lý vụ án do tòa sơ thẩm đưa ra, Lưu Hâm cần phải chịu 10.760 nhân dân tệ phí thụ lý vụ án trong phiên tòa phúc thẩm, tổng cộng khoảng 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ VNĐ).
Vào ngày 31/ 12/2022, các phóng viên cho biết trong phiên sơ thẩm vụ án, bà Giang đã công khai tuyên bố rằng sẽ quyên góp tiền bồi thường để giúp đỡ những người gặp khó khăn dưới danh nghĩa của con gái là Giang Ca.
Vào tối ngày 2/1/2023, Lưu Hâm đã đăng một bài viết trên Weibo để phản hồi lại bản án phúc thẩm, trong đó đề cập đến khoản tiền bồi thường 700.000 nhân dân tệ mà tòa án đưa ra:
"Vì tòa án đã tuyên án như thế, tôi đành chịu, nếu có ai sẵn lòng giúp đỡ tôi, tôi cảm ơn tất cả mọi người, tôi sẽ ghi chép lại, và hy vọng có cơ hội trả ơn." Bài viết này được coi như một bài kêu gọi và hàng trăm người đã quyên tiền bằng chức năng donate của Weibo.

Vào ngày 3/1, bà Giang đã nhắc đến chuyện này trong một bài đăng trên Weibo cá nhân, nói rằng Lưu Hâm đã nhiều lần bị Weibo “cấm ngôn” vì vi phạm quy định, hiện cô đã đăng ký lại tài khoản mới và tiến hành kêu gọi quyên góp để trả tiền bồi thường.
Vào chiều ngày 3, Lưu Hâm đã đóng chức năng donate và phản hồi lại rằng: "Tôi sẽ kê khai rõ những khoản trợ cấp này" "Sau khi kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại từng khoản một." Đến tối ngày 3/1, tài khoản Weibo của Lưu Hâm đã bị “cấm ngôn” vĩnh viễn.

Bình luận của cư dân mạng:
> Có phải ở Trái đất này không vậy?
> Mỉa mai thay, tôn nghiêm của pháp luật đâu? Ranh giới đạo đức của xã hội đâu rồi?
> Những kẻ donate kia là người à?
> Phục thật đấy, tại sao cô gái này lần nào cũng đều có thể đâm thủng ranh giới mà tôi tưởng tượng ra vậy?
> Không ngờ bị cáo cũng có người hâm mộ, thật muốn biết xung quanh tôi có ai là fan của cô ta không, tôi lập tức block luôn!
