logo-maybe-vn
Mở app
Hân Vũ 520
Hân Vũ 520một năm trước
Movie

Mộng Hồi một bản tình ca xuyên không đầy day dứt

Đời đời kiếp kiếp dù cho sông cạn đá mòn, cũng chỉ vì người mà đến. Có bao giờ chỉ vì yêu thích một giai điệu mà lựa chọn xem một bộ phim. Lần đầu phát đến bài “Vì Người Mà Đến - một bài hát nghe xong làm bỗng làm con tim mình rung lên đã khiến mình phải lựa chọn xem Mộng Hồi ngay lập tức.

  Mộng Hồi là bộ phim chuyển thể từ tuyết thuyết xuyên không của Kim Tử. Bắt đầu câu chuyện bằng giấc mơ của Thập Tam A ca Dận Tường, đây là cuộc gặp gỡ của Thập Tam xuyên thời gian và Tiểu Vy một cô gái thời hiện đại.

  Tiểu Vy là một nhân viên thiết kế tại một công ty, sau một lần lạc vào cố cung cô được một bà lão tặng cho một chiếc đèn lồng. Sau khi về nhà, mỗi khi chiếc đèn lồng xoay cô nhìn thấy bóng của một người từ kiếp trước. Đây chính là Thập Tam đang xuyên không từ 300 năm trước, mỗi khi Thập Tam ngủ mơ đều là những lần xuyên không về hiện đại. Cũng nhờ ngọn đèn đó mà Thập Tam và Tiểu Vy đã có một khoảng thời gian được gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mộng chỉ là hư ảo họ không thể chạm vào nhau, điều này khiến cho hai người cảm thấy vô cùng day dứt.

  - Chúng ta vượt 300 năm có thể yêu nhau sao ?

- Tiểu Vy, duyên phận của chúng ta sẽ không kết thúc đâu. Ta yêu nàng, ta cho nàng dũng khí.

  Năm tháng như dòng chảy, ùn ùn không bao giờ cạn kiệt thời gian là minh chứng tốt nhất cho tình yêu. Vì tình yêu mà Tiểu Vi đã dũng cảm để xuyên về quá khứ gặp gỡ lại Thập Tam. Để rồi phải đối mặt với bao thách thức giữa những tranh giành hoàng vị và dòng chảy của thời gian. Nhưng vượt lên tất cả chính ra tình yêu của Thập Tam và Tiểu Vy, vì người mình thương không màng tính mạng để vệ, không màng địa vị để từ bỏ.

  " Bao nhiêu mong ngóng đợi người hồi đáp, bao nhiêu nỗi nhớ hóa thành mộng ảo không thôi.

Vì người mà đến, cho dù mấy kiếp vẫn chỉ muốn ở bên người "

Vương An Vũ đã thể hiện một Thập Tam vô cùng cảm động qua từng ánh mắt, từng cử chỉ chu đáo và tận tình dành cho người mình yêu. Những mâu thuẫn day dứt khi hoài nghi lúc tỉnh lúc mơ, hãy những đấu tranh để bảo vệ những người mình thương đều được thể hiện vô cùng tài tình. Khiến người xem bị thu hút và đồng cảm với một vị Thập Tam tuổi còn trẻ nhưng lòng đầy hào khí.

Lý Lan Địch cũng rất tròn vai khi diễn đạt một Tiểu Vy hiện đại nhiệt huyết với công việc hay khi dũng cảm xuyên không 300 để hoàn thành chuyện tình còn dang dở.

  Mình thích nhất là những bài hát nhạc phim, tạo cho mình thêm cảm xúc bồi hồi không muốn buông tay, đó cũng như chính tình cảm của Thập Tam và Triệu Vy. Cho dù xa cách 300 năm, chỉ cần người ở đó thì chắc chắn sẽ gặp nhau.

" Vì người mà đến

Trần gian dù vội vã ta vẫn vĩnh viễn yêu người "

  • 255
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
312
Hân Vũ 520
Hân Vũ 520một năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)