logo-maybe-vn
Mở app

Sự việc huyền bí về tòa nhà Kình Tùng ở Bắc Kinh: Nửa đêm vang lên tiếng khóc, ma không mặt xuất hiện dọa cụ bà phát điên

Bắc Kinh không chỉ là thủ đô của Trung Quốc mà còn là cái nôi của vô số các truyền thuyết kỳ lạ, đặc biệt là những câu chuyện về các tòa nhà ma ám. Trong số đó, nổi bật hơn cả có là những sự việc huyền bí từng xảy ra tại tòa nhà Kình Tùng.

Sự việc ma ám ở tòa nhà Kình Tùng bắt đầu được biết đến rộng rãi khi vào một đêm nọ, có một bà cụ đã gặp một hồn ma nữ không mặt xuất hiện bên trong tòa nhà. Do quá hoảng sợ, bà cụ đã phát điên kể từ đó. Sau khi vụ việc trên xảy ra, các cư dân sống bên trong tòa nhà đã phát hiện thêm một bí mật chấn động hơn, đó là tòa nhà này thực sự được xây dựng trên nền một ngôi mộ tập thể lớn. Thậm chí vào thời điểm cách đây khoảng hai mươi năm, vị trí này từng được mệnh danh là hố chôn tập thể lớn nhất Bắc Kinh.

Từ trước tới nay, tòa nhà Kình Tùng vẫn luôn được coi là khu dân cư lớn nhất ở Bắc Kinh. Tòa nhà nằm giữa vành đai thứ hai và thứ ba về phía Đông Nam thủ đô, gây ấn tượng nhờ cách bày trí theo kiểu Châu Âu cực kỳ sang trọng. Trước khi bị bỏ hoang, ngay cả những đồ nội thất được sử dụng bên trong tòa nhà cũng đều là hàng nhập khẩu vô cùng xịn xò, từ chiếc ghế sơn mài nước ngoài, cho tới đài phun nước thiết kế theo phong cách Áo. Những tầng nhà đều được sơn lộng lẫy bằng đủ loại sắc màu, quả thực rực rỡ tràn ngập sức sống.

Tuy nhiên vào năm 1984, một sự việc lớn đã xảy ra trong tòa nhà này. Vào năm đó, người dân sống trong tòa nhà đều bị dọa tới mức hoảng loạn, tất cả mọi người đều nói nơi này bị nguyền rủa. Ví dụ như mỗi khi trời tối, chỉ cần bước chân vào cổng tòa nhà, bạn đã có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ thảm thiết luôn văng vẳng bên tai. Ngoài ra, có một số người tuyên bố họ còn từng nhìn thấy những bóng ma di chuyển chập chờn xung quanh mình, ngay cả đèn ngoài hành lang cũng tự do nhấp nháy khiến lòng người sợ hãi.

Tới lúc nửa đêm, khi mọi người đã say ngủ, ở ngoài hành lang luôn vang lên những âm thanh rất sôi động, chẳng hạn như tiếng nói chuyện, tiếng dọn đồ, đánh nhau, mắng nhiếc,... tất cả đều nghe rất rõ ràng. Tuy nhiên khi mọi người đi ra mở cửa thì những âm thanh đó đột nhiên biến mất, trên hành lang không một bóng người. Lúc đó, tòa nhà Kình Tùng tuy vừa mới được xây dựng xong nhưng chỉ có khoảng một nửa số cư dân chuyển đến. Khi chuyện này xảy ra, các cư dân lần lượt dọn đi, để lại một tòa nhà vô cùng trống trải. 

Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, vì không tìm được nơi ở mới phù hợp, một số cư dân đã lặng lẽ chuyển về sống trong tòa nhà. Những ngày đầu mọi chuyện diễn ra bình thường khiến tất cả mọi người đều cho rằng mình đã bình an vô sự, chỉ tới ngày hôm đó, sau bữa tối, một bà cụ lủi thủi đi lên cầu thang thì vô tình nhìn thấy có một người phụ nữ tóc dài đang đứng ở trước cửa nhà mình. Bối rối không biết là ai, bà cụ đã gặng hỏi người này hai lần nhưng không nhận lại được hồi âm.

Cảm thấy bực mình, bà cụ đã gọi con trai đang ở trong nhà ra mở cửa, sau đó bước tới kéo cô gái sang một bên để có thể vào nhà. Tuy nhiên khi người phụ nữ bị kéo tay từ từ quay lại, trong ánh sáng mờ ảo của đèn hành lang, bà cụ đã nhìn thấy rõ mặt cô gái. Đó là một cô gái không có mặt!

Quá hoảng sợ, bà cụ này chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Cậu con trai nghe thấy tiếng hét của mẹ, lúc mở cửa lại thấy mẹ đang nằm bất tỉnh dưới đất nên lập tức đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi bà cụ tỉnh lại, trong lòng run lên sợ hãi, luôn miệng lảm nhảm về sự việc này. Thậm chí sau khi xuất viện, tinh thần của bà vẫn chưa thể ổn định, cuối cùng phát điên, phải đưa về quê ngoại tĩnh dưỡng. 

Kể từ đó, những bóng ma trong tòa nhà Kình Tùng càng ngày càng hung bạo hơn. Vì để khuyến khích người dân quay trở lại tòa nhà sinh sống, thực hiện thành công kế hoạch cải tạo khu dân cư, tờ "Tin tức buổi tối Bắc Kinh" đã ra mặt bác bỏ tin đồn, thậm chí giải thích hiện tượng xuất hiện ma trơi là do phốt pho cháy trong không khí, còn tiếng kêu gào kỳ quặc là do âm thanh cộng hưởng ngoài hành lang gây ra.

Tuy nhiên, những lời giải thích của họ vẫn khiến dư luận tỏ ra nghi ngờ, thậm chí một số hộ dân còn cùng nhau mời pháp sư đến để trừ tà nhưng không có kết quả. Sau cùng, lần lượt từng hộ dân sống trong tòa nhà đều rời đi, khiến tòa nhà Kình Tùng chính thức trở thành một tòa nhà bỏ hoang.

  • 2
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)