logo-maybe-vn
Mở app

Có gì trong 'The Liminal Zone' - tập truyện ngắn mới của bậc thầy kinh dị Junji Ito?

Cuối cùng sau 2 tháng chờ đợi, mình cũng sở hữu được bản tiếng Anh của The Liminal Zone - tập truyện ngắn mới nhất của bậc thầy kinh dị Junji Ito.

Ban đầu khi nghe về Liminal Zone, mình đã nghĩ nó sẽ liên quan gì đó đến khái niệm Liminal Space và có chút phấn khích. Nhưng khi đọc hết cuốn, mình mới nhận ra nó không hẳn như mình tưởng tượng. Dưới đây là review không spoil theo quan điểm cá nhân của mình. Bởi nỗi sợ mang tính cá nhân, có thể The Liminal Zone không khơi ngợi được nỗi sợ nơi mình, nhưng người khác có thể đồng cảm và bất an với những câu chuyện này.

The Liminal Zone gồm 4 truyện ngắn:

  1. Weeping Woman Way (Người đàn bà than khóc): Truyện kể về cặp đôi Mako và Yuzuru đi du lịch vùng Tohoku và vô tình chạm trán với những người đàn bà than khóc. Họ từng là những người đi khóc thuê trong các đám tang theo truyền thống xưa cũ và họ khóc rất thật. Nhưng điều kì dị là họ không chỉ khóc tại đám tang mà lúc nào cũng rơi nước mắt. Sau chuyến đi đó Mako cũng đột nhiên khóc không ngừng.
  2. Madonna: Câu chuyện diễn ra tại một trường nữ Công giáo hà khắc, với bà hiệu phó đồng thời cũng là vợ hiệu trưởng tự xưng mình là Madonna (tức Đức mẹ Maria) tái thế. Cô nữ sinh Maria Amano gặp rắc rối khi gã hiệu trưởng lăng nhăng để mắt đến cô còn bà vợ lại cực kỳ ghen tuông, cuồng tín.
  3. The Spirit Flow of Aokigahara: Đây là câu chuyện mang màu sắc body horror lập dị thường thấy ở Junji Ito. Nhân vật chính là cặp đôi Mika và Norio đi vào rừng tự sát ở núi Phú Sĩ định chết chung với nhau. Thế nhưng tại đây họ vô tình bắt gặp cảnh tượng kì lạ ở hang Miệng Rồng, nơi đồn đại là hằng đêm sẽ có dòng chảy những linh hồn. Cả hai cắm trại tại đó định chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, nhưng khi nó xảy ra, Norio nhảy vào dòng chảy đó và bị biến đổi theo nó.
  4.  Slumber: Truyện ngắn nhẹ nhàng nhất của Junji, nếu ai xem series Hannibal rồi sẽ hiểu yếu tố thao túng tâm lý của nó. Phim kể về cậu sinh viên Takuya liên tục nằm mơ thấy mình giết người, nhưng xâu chuỗi lại thời gian và ký ức, có vẻ như chuyện đó khó xảy ra. Takuya có phải sát nhân hàng loạt không? Hay cậu vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân? Cá nhân mình thấy cách kể chuyện của truyện này hơi lười.

Đánh giá một cách công tâm thì tác phẩm mới này của Ito không quá xuất sắc, nó không thể sánh ngang với những gì ông làm trước đó. Là fan trung thành của Junji Ito, mình cũng phải nói là ông chuyển thể những tác phẩm gothic như Frankeinstein còn truyền tải nhiều cảm xúc hơn. Nhưng trong Lời Bạt, Junji cũng đã thú nhận rằng ông bị cạn ý tưởng. Ông thực hiện nó trong thời gian nổ ra dịch bệnh và tất cả ý tưởng được ông cóp nhặt trong cuốn sổ ghi chép. Tuy nhiên phải nói là sensei vẽ ngày càng đẹp, tỉ mỉ, vẫn có hồn, điều đó bù đắp phần nào cho chất lượng The Liminal Zone. 

Đặc trưng trong sáng tác của Junji là gì? Ông khai thác nỗi sợ từ đâu? Đó là yếu tố body horror cùng chút cosmic horror. Nếu như say mê Junji và mong chờ những con quái vật vặn xoắn biến thái như trước kia, có lẽ The Liminal Zone không phải lựa chọn của bạn. Chỉ duy nhất The Spirit Flow of Aokigahara có yếu tố horror body kì quái trứ danh của ông.

Tuy nhiên, trước đó Junji vẫn sáng tác vô số truyện không cần body horror mà vẫn rất hay vì nó khơi gợi nỗi sợ rất thực trong đời sống như Ký Ức (nói về người chị giết em vì sợ sẽ xấu xí như nó), Yêu Như Kịch Bản, Dying Young (những cô gái giết người đêm trăng tròn để duy trì vẻ đẹp)...Còn trong The Liminal Zone, mình không tìm thấy tinh hoa như những truyện trước của ông.

Chủ đề chung của The Liminal Zone có thể nói thiên về tâm linh, tinh thần nhiều hơn. Weeping Woman nói về tục khóc thương để người chết an lòng siêu thoát, Madonna là về những kẻ giả thần giả thánh, The Spirit Flow là những con người tìm đến cái chết nhưng cuối cùng tái sinh và hòa làm một với dòng chảy linh hồn, Slumber là về thao túng tâm lý. Đây là hướng đi đáng hoan nghênh, tiếc là nội dung chưa đủ "phê".

Ngoài ra, mô hình sáng tác cũng ảnh hưởng đến cách kể chuyện của Junji. Theo như Lời Bạt, trước kia ông phải sáng tác trong khuôn khổ tạp chí, tức mọi thứ sẽ cô đọng trong tối đa 32 trang. Nhưng Liminal Zone được làm theo đơn đặt hàng của LINE, một ứng dụng đọc truyện tranh và không hề giới hạn số trang, tác giả được lên kịch bản thoải mái hơn. Do đó, những truyện trong tuyển tập kì này được trình bày dài gấp đôi những truyện cũ.

Dù sao, đây vẫn là tuyển tập đáng rinh về cho những fan của Junji Ito, bởi hình thức bìa đẹp xuất sắc cùng nét vẽ ngày càng chỉn chu của sensei.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)