logo-maybe-vn
Mở app
hoanglinh.r
hoanglinh.r2 năm trước
Reading

Hannibal Trỗi Dậy - Hé lộ quá khứ của "bác sĩ tâm thần" Hannibal Lecter

Warning: có spoil về nội dung (không ảnh hưởng nhiều đến việc đọc sách)

Hannibal Lecter – cái tên luôn được nghĩ đến đầu tiên khi có ai đó nhắc về Thomas Harris. Và hẳn cũng là cái tên luôn nằm trong top nhân vật phản diện ấn tượng của làng trinh thám, đặc biệt là trinh thám kinh dị. Bác sĩ thiên tài với khả năng thao túng tâm lý cực đỉnh, gu thẩm mỹ tinh tế, yêu chuộng cái đẹp, con quái vật “giết và ăn thịt người hàng loạt” là những hình dung cơ bản khi nói về Hannibal. Đặc biệt là sau khi Sự Im Lặng Của Bầy Cừu được chuyển thể thành phim thì Hannibal Lecter gần như đã trở thành một tượng đài.

Hannibal Trỗi Dậy là tập cuối cùng trong series viết về nhân vật Hannibal Lecter gồm: Rồng Đỏ (Red Dragon); Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (The Silence Of The Lamb); HannibalHannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising). Nếu phải so sánh thì Hannibal Trỗi Dậy có thể nói là quyển mờ nhạt nhất trong toàn bộ series theo cảm nhận của mình. Không được kịch tính như Rồng Đỏ, không được hấp dẫn như Sự Im Lặng Của Bầy Cừu và diễn biến không xuất sắc như Hannibal.

Tuy nhiên cũng khá dễ hiểu vì Hannibal trong quyển này “non” hơn rất nhiều so với vị bác sĩ “lão làng” mà độc giả đã quen thuộc. Về cơ bản đây là quyển Thomas Harris dùng để hoàn thiện cuộc đời Hannibal Lecter, nội dung xoay quanh tuổi thơ và quá trình trưởng thành của một kẻ giết người hàng loạt.

Từ cậu thiên tài nhỏ của một gia đình quý tộc lâu đời đến bác sĩ “quái vật” Hannibal Lecter. Chuyện gì đã diễn ra trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ của Hannibal? Từng lớp ký ức được lật mở, những mảnh ghép xây dựng “lâu đài kí ức” sẽ khớp lại với nhau ngay trước mắt độc giả. Thomas Harris đã mang đến một quá trình với những diễn biến hợp lý để độc giả hiểu rõ về cuộc đời của nhân vật phản diện vô cùng xuất sắc này. 

Những kẻ độc ác xuất hiện lần này là những bóng ma đến từ “cơn ác mộng” chiến tranh của cậu bé Hannibal, thay vì các màn đấu trí gay cấn thì chúng ta sẽ có một cuộc báo thù dai dẳng. Nó sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời Hannibal. Bên cạnh đó còn có nhân vật thanh tra Popil - người mình khá kì vọng sẽ mang lại những tình huống kịch tính, nhưng lại không như mong đợi.

Không thể không nhắc đến hai nhân vật làm mình ấn tượng nhất – cô bé Mischa và phu nhân Murasaki – hai người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất đến Hannibal. Về Mischa, đây không phải là lần đầu tiên nhân vật này được nhắc đến. Nếu đã từng đọc các quyển trước của series thì không khó để nhớ ra cô em gái bé bỏng hay xuất hiện trong những cơn ác mộng của Hannibal. Khi ví thế giới tâm hồn của Hannibal là một tòa lâu đài thì Mischa là nơi đẹp đẽ nhất và cũng là nơi đáng sợ nhất. Mischa là chìa khóa tâm hồn của Hannibal Lecter. Trong Hannibal Trỗi Dậy, độc giả sẽ nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của vị bác sĩ mỗi khi nhắc về Mischa.

“Mắt Xanh nói với Mischa, giọng phỉnh phờ ma quái, “Đi chơi thôi nào, đi chơi thôi nào!”

Mắt Xanh cất tiếng hát và Tay Ướt hòa giọng:

Gã nhỏ bé đứng trong rừng, tĩnh lặng

Tuyền đỏ thẫm một sắc áo choàng”

Và người phụ nữ còn lại là phu nhân Murasaki, bà góa phụ trẻ xinh đẹp của ông chú ruột Robert Lecter. Sau những năm lưu vong, Hannibal mười ba tuổi được đón về nhà ông chú lúc đó đã được thừa hưởng danh hiệu Bá tước Lecter. Vợ chồng Bá tước, đặc biệt là phu nhân Murasaki tìm cách mở lòng đứa cháu đang chịu sang chấn tâm lý hậu chiến tranh. Cuộc sống êm đềm ngắn ngủi đó đã mang lại lòng ái mộ cái đẹp, con mắt thẩm mĩ pha trộn hoàn hảo giữa Đông và Tây – tạo nên một Hannibal Lecter thanh nhã đầy nghệ thuật.

“‘Hannibal, cháu có thể rời bỏ vùng đất ác mộng. Cháu có thể trở thành bất cứ con người nào cháu hình dung. Hãy tiến đến với cây cầu của những giấc mơ. Cháu sẽ đi cùng cô chứ?’

Phu nhân Murasaki khác một trời một vực so với mẹ thằng bé. Cô không phải mẹ nó, nhưng thằng bé cảm nhận được sự hiện diện của cô trong lồng ngực mình.”

Mischa mang đi tình thân còn phu nhân Murasaki thì mang đi tình yêu. Sau những biến cố lớn trong quá khứ, Hannibal đã nhận ra tâm hồn hắn không cần tình yêu như vẫn tưởng. Lúc này chàng thiếu niên Hannibal Lecter đã ngủ say và con quái vật mang dòng máu Bá tước Hannibal Tàn Nhẫn (ông tổ của gia tộc Lecter) đã hoàn toàn trỗi dậy.

“Hắn ăn tối một mình, nhưng không hề cô đơn.

Hannibal đã bước vào mùa đông đằng đẵng của tâm hồn mình. Hắn ngủ ngon giấc, không hề mộng mị.”

Mình thấy Thomas Harris dùng quá khứ để lý giải cho hình tượng Hannibal sau này khá hợp lý, tuy nhiên so với các quyển còn lại trong series thì các tình tiết trong quyển này khá dễ đoán. Nếu muốn biết tường tận về nhân vật này thì mình thấy đọc cũng ổn, còn không thì đọc ba quyển trước là đủ. Vì series về Hannibal không bị ràng buộc với nhau về mặt nội dung nên độc giả có thể bắt đầu từ quyển nào cũng được. Bạn có thể bắt đầu ngay với Hannibal Trỗi Dậy nếu muốn đọc theo thứ tự thời gian.

Thông tin ngoài lề là quyển này cũng đã được chuyển thể thành phim vào năm 2007 với tên tiếng Việt là Hannibal Báo Thù, các bạn cũng có thể tìm xem thử.

Đánh giá cá nhân: 3.5/5

Sơ lược về thông tin tác giả: Thomas Harris sinh năm 1940 tại Tennessee, từng theo học Đại học Baylor ở Texas. Tiểu thuyết đầu tay của ông là Chủ Nhật Đen được đón nhận nồng nhiệt và chuyển thể thành phim năm 1977. Sau đó ông dồn tâm huyết vào series về bác sĩ Hannibal Lecter gồm: Rồng Đỏ, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, Hannibal Hannibal Trỗi Dậy. Đặc biệt là Sự Im Lặng Của Bầy Cừu với kỉ lục đạt 5 giải Oscar liên tiếp cho các hạng mục quan trọng nhất. Tác phẩm gần đây nhất của ông là Cari Mora cũng đã được phát hành tại Việt Nam.

Hoàng Linh

  • 2063
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
953
hoanglinh.r
hoanglinh.r2 năm trước
Reading

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)