logo-maybe-vn
Mở app

Những sự kiện huyền bí mà bác sĩ pháp y nổi tiếng người Đài Loan Dương Nhật Tùng từng trải qua

Bác sĩ pháp y Dương Nhật Tùng là một bậc thầy pháp y nổi tiếng ở Đài Loan, từng xử lý qua rất nhiều vụ án lớn, thậm chí còn được mệnh danh là "Sherlock Holmes Đài Loan", "thám tử pháp y" và "người phán xử ". Ông qua đời vì bệnh ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Cathay Pacific Đài Bắc ở tuổi 84. Trong 47 năm làm bác sĩ pháp y, ông đã khám nghiệm hơn 20.000 tử thi, sau khi nghỉ hưu, ông không chỉ tham gia truyền dạy lại kinh nghiệm cho lứa sinh viên pháp y tiếp theo mà còn làm chuyên gia tư vấn trong các vụ án hình sự lớn. 

Trong suốt những năm tháng làm việc của mình, bác sĩ pháp y Dương Nhật Tùng cũng từng trải qua vô số những sự kiện huyền bí. Trong đó có sự kiện đầu tiên là "sống gặp quỷ". Ở Đài Bắc, giữa huyện Tam Chi và Dã Liễu có một nơi tên là Lão Mai, vào hơn 20 năm trước, có một người phụ nữ đã đột ngột chết đuối mà không rõ nguyên nhân ở đó. Năm ấy, bác sĩ Dương Nhật Tùng dẫn theo tiến sĩ Diệp Chiêu Cừ, một bác sĩ pháp y khác thuộc phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Đài Loan cùng đi khám nghiệm. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ đến Đan Thủy ăn tối và uống chút rượu rồi bắt xe trở về Đài Bắc. Trên đường đi, Dương Nhật Tùng đột ngột phát hiện chẳng biết từ bao giờ trên xe đã xuất hiện thêm một người phụ nữ. Nghĩ là bạn của ai đó trong đoàn, ông quay đầu lại, cũng chẳng hề để ý nữa.

Tuy nhiên khi chiếc xe đi qua giao lộ thì bất ngờ phát hiện ở đằng trước, cảnh sát đã ra dấu chặn đường. Một sĩ quan cảnh sát tiến tới gần xe hỏi danh tính của họ, sau khi biết được đây là đoàn bác sĩ pháp y, anh ta đề cập tới việc mình phát hiện thấy xác một phụ nữ nằm dưới chân cầu. Khi các bác sĩ đến khám nghiệm cái xác, lúc vừa soi đèn pin thì Dương Nhật Tùng đã há hốc mồm kinh hoàng vì hóa ra người quá cố lại là người phụ nữ ông vừa thấy xuất hiện trên xe. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, người chết là vợ cả, từ lâu đã có mối thâm thù với vợ lẽ của chồng, bị cô ta đẩy xuống sông và chết đuối.

Câu chuyện ly kỳ thứ hai là về chiếc điện thoại ma trong nhà bác sĩ. Vào những năm đầu mới đi làm, có một đêm nọ, điện thoại ở trong nhà bác sĩ Dương bỗng đổ chuông ầm ĩ. Vợ bác sĩ là người thức dậy nghe điện thoại, sau đó đưa ống nghe cho ông, bảo bên kia báo chuẩn bị có án mạng ở Tam Hiệp, hẹn ông sáng hôm sau hẵng đi kiểm tra. Quả nhiên vào sáng hôm sau, một vụ án mạng thảm khốc đã đột ngột xảy ra ở Tam Hiệp và bác sĩ Dương cũng được mời đến khám nghiệm. Sau khi tan ca, hai vợ chồng bác sĩ ngồi nói chuyện, cả hai đều cảm thấy vô cùng sợ hãi vì vốn dĩ điện thoại nhà họ đang bị hỏng, căn bản không thể liên lạc được, tại sao nửa đêm lại có thể đổ chuông báo án?

Câu chuyện thứ ba liên quan tới vụ án chặt xác Giang Tử Thúy ở Đài Bắc. Lúc đầu, người chết bị phân xác, cộng thêm vụ án không thể xác định được danh tính người chết nên cảnh sát không thể thuận lợi điều tra được. Mặc cho mọi người lúc đó đều cảm thấy nản lòng, vậy nhưng Dương Nhật Tùng vẫn vô cùng lạc quan. Ông cho rằng dù phương pháp phi tang thi thể của kẻ sát nhân có tàn nhẫn và khó nhận dạng đến đâu thì chắc chắn mẹ của người quá cố vẫn sẽ nhận ra, vì trước đây từng có rất nhiều trường hợp như vậy.

Một thời gian sau, trong lần đi leo núi, một người dân nọ vô tình phát hiện phần đùi của một người phụ nữ. Vì ngọn núi này nằm ở gần bệnh viện nên một số người đặt ra giả thuyết đó có thể là một phần cơ thể bị bệnh của ai đó đã bị bệnh viện cắt bỏ. Tuy nhiên khi bác sĩ Dương tới nhà tang lễ để khám nghiệm, bất ngờ thay chiếc đùi đang được đông lạnh đã co giật vài lần. Cảm thấy thoáng váng, ông vội vã cúi xuống kiểm tra cẩn thận và phát hiện ra hai vết chém. Rõ ràng, đây là chứng cớ của một vụ án giết người. Chỉ một thời gian sau, danh tính nạn nhân đã được xác định. Người chết tên là Giang Tử Thúy, nạn nhân của vụ phân xác trước đây.

Trước khi bác sĩ Dương Nhật Tùng qua đời, ông từng kể lại cho con cháu nghe về những sự kiện kỳ lạ trong vụ án mạng đầu tiên mà ông tham dự. Lúc đó, nạn nhân là một cặp mẹ con chết cháy trong một túp lều tranh nhỏ dựng trên cánh đồng. Cùng ngày đi khám nghiệm tử thi về, Dương Nhật Tùng mơ thấy có một người phụ nữ lạ mặt khóc lóc kể với ông rằng cô và đứa con trai đang bị viêm màng não của mình thực ra bị người ta sát hại. Sáng sớm hôm sau sau khi thức dậy, bác sĩ Dương lập tức đến phòng khám nghiệm để kiểm tra lần nữa, kết quả cho thấy hai mẹ con kia quả thực đã bị thiêu chết.

Sau khi cảnh sát tiến hành điều tra chuyên sâu thì đã phát hiện hóa ra kẻ sát nhân lại chính là chồng của người phụ nữ này. Vì anh ta ngoại tình nên tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôm đó, hai người họ cãi nhau rất to trong chòi rẫy. Trong cơn tức giận, anh ta đã vớ lấy vỏ chai đập vào đầu vợ khiến chị vợ bất tỉnh. Tưởng vợ đã chết, người chồng vì quá hoảng loạn nên đã phóng hỏa đốt nhà, thiêu chết luôn cả đứa con trai đang ngủ bên trong.

Lại thêm một lần khác khi bác sĩ Dương Nhật Tùng đang ngủ trưa, ông nằm mơ thấy một người phụ nữ đến tìm ông giải oan. Hai giờ sau, ông nhận được điện thoại yêu cầu đến sông Tam Thủy để khám nghiệm tử thi, và khuôn mặt của người quá cố giống hệt với người phụ nữ đã cầu cứu bác sĩ Dương trong giấc mộng. Bước đầu ông phán đoán người phụ nữ này đã bị giết rồi đem thả xuống sống, sau khi điều tra, cảnh sát hình sự cũng xác nhận chi tiết trên là đúng.

Thậm chí sau này khi đã gần về hưu, có một lần nọ, Dương Nhật Tùng lại mơ thấy một người đàn ông đứng gật đầu với mình rồi biến mất trong nháy mắt. Ba ngày sau, ông theo chân đoàn cảnh sát tới vùng núi ở huyện Bình Đông để khám nghiệm tử thi. Hóa ra, người chết chính là người đàn ông từng xuất hiện trong giấc mơ của bác sĩ Dương. Người đàn ông này từng là một giáo viên, vì căn bệnh tâm thần mà tự tử.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
2

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)