logo-maybe-vn
Mở app

Là một bác sĩ, bạn đã từng trải qua những chuyện kỳ lạ gì ở bệnh viện?

Bây giờ tôi đang làm việc tại khoa châm cứu của bệnh viện y học cổ truyền trong tỉnh, và ở bệnh viện này có rất nhiều câu chuyện bí ẩn.

Vào những năm 1990, ở bệnh viện tôi xảy ra một vụ án mạng trong khoa sản. Người mẹ bị băng huyết nặng, vì điều kiện y tế và kỹ thuật thời đó còn khá thiếu thốn nên cả mẹ và con đều bất hạnh qua đời. Vì vụ việc này mà trưởng khoa và bác sĩ điều trị chính lúc đó phải chịu rất nhiều áp lực, thậm chí, bác sĩ trưởng khoa còn phải về hưu sớm, còn bác sĩ điều trị chính cũng bị điều chuyển công tác sang làm ở bộ phận hậu cầu. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Kể từ sau khi sản phụ này qua đời, vào mỗi đêm, các bác sĩ và y tá từng tham gia vào ca mổ này liên tiếp gặp phải ác mộng và xui xẻo. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ở bên trong phòng mổ luôn xuất hiện bóng người đi tới đi lui trên hành lang. Thậm chí ở gần khu vực nhà xác, đôi khi một vài y bác sĩ cũng phát hiện hình ảnh một người phụ nữ tay bế con, tay ngồi vuốt tóc trên cây dâu tằm. Tới hai năm sau, khi vị bác sĩ điều trị chính năm đó được điều trở lại khoa, một ngày nọ khi đi làm vào lúc sáng sớm, thời điểm đi ngang qua phòng mổ, anh bất ngờ nhìn thấy hai mẹ con sản phụ nọ nắm chặt lấy tay anh khóc nức nở. Lúc đó, anh bị dọa đến mức hồn vía bay mất, cực kỳ sợ hãi.

Một thời gian sau khi bệnh viện tiến hành xây dựng lại, toàn bộ tòa nhà đã bị phá bỏ, câu chuyện về hai mẹ con sản phụ ma kia cũng dần trôi vào quên lãng. Mãi cho tới khi nhóm tôi được phân công đến bệnh viện này thực tập, lời đồn này mới được nhắc lại. Tôi vẫn còn nhớ trong nhóm tôi lúc bấy giờ có một bạn gái tên Ly Ly, cực kỳ thích sưu tầm những câu chuyện siêu nhiên kỳ quái.  Một ngày nọ, Ly Ly rủ rê chúng tôi: "Tối nay phải trực, thời gian cũng nhàn rỗi, không bằng chúng ta chơi một trò chơi tâm linh đi?"

Là một người từ bé tới lớn đều tin vào chủ nghĩa duy vật, ngay lập tức tôi lên tiếng phản đối ý kiến này của Ly Ly. Cô ấy không phản bác, chỉ lè lưỡi với tôi thể hiện sự không hài lòng. Tối đó mây đen dày đặc, chúng tôi đi trực ca đêm, lúc này trong nội khu vẫn còn một số bệnh nhân. Thật ra lúc trực đêm rất rảnh, bởi vì chúng tôi chỉ là thực tập sinh nên vẫn có các chị y tá hỗ trợ trông coi cùng. Hôm ấy tôi đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm vào màn đêm. Bầu trời đêm nay không có trăng, chỉ có một vài ngôi sao sáng lấp lánh. Bất ngờ thay đúng lúc này, ở dưới gốc cây si, tôi thực sự nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ. Cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Cái nhìn này của cô ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi tự hỏi đây là bệnh nhân nào thế, tại sao lại lang thang ở đây vào giờ này. Tuy nhiên khi tôi nhìn xuống lần nữa, kỳ lạ thay ở dưới gốc cây lại chẳng có ai cả, chỉ có gió xào xạc thổi qua. Chuyện này bất giác khiến tôi nhớ đến sự tích chiếc áo bông mà Ly Ly từng kể cho mình nghe. Chuyện kể rằng có một bà lão nọ khi đang chữa bệnh ở bệnh viện thì mơ thấy có hai người mang theo một chiếc hộp da ngồi xổm dưới chân giường, khi nhìn thấy bà lão đã tỉnh liền hỏi bà có muốn mua áo bông không? Bà lão nhìn vào mắt họ, cảm thấy họ không phải người tốt nên lắc đầu nói không mua, sau đó nằm xuống mặc kệ. Sau khi nằm xuống, bà nhìn thấy hai người kia khiêng chiếc hộp đến giường bên cạnh, hỏi bệnh nhân nằm trên đó có muốn mua áo không. Người bệnh nhân này đã trả lời là muốn mua.

Sau đó, bà lão ngủ thiếp đi. Khi bà tỉnh dậy mới bàng hoàng phát hiện bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh đã qua đời từ lúc nửa đêm. Bà lão hỏi y tá và bác sĩ về hai người lạ có dáng vẻ gầy gò, xách chiếc hộp da đen, ngồi chồm hổm dưới chân giường đi bán quần áo vào đêm qua nhưng tất cả mọi người đều trả lời là không thấy, ngay cả camera giám sát cũng không ghi lại hình ảnh này. Đây là câu chuyện siêu nhiên được lưu truyền khá rộng rãi trong khoa tôi, ngoài ra, còn có vô vàn những thứ kỳ lạ khác chứng minh rằng những người sắp chết có thể nhìn thấy những vật ô uế đó. Khi tôi nghĩ về những chuyện này, cơ thể tôi bất giác rùng mình một cái.

Đêm nay, Ly Ly cũng đi trực. Cô bạn này của tôi quá dũng cảm, cô ấy còn đề nghị chơi một trò chơi tâm linh nhưng những người khác đều không đồng tình. Sau đó, Ly Ly viện cớ đi vệ sinh và rời khỏi vị trí của mình. Chúng tôi không hề biết cô ấy đã lén lút chuẩn bị một thiết bị đo nhiệt hồng ngoại chuyên được sử dụng để phát hiện các sinh vật siêu nhiên. Khi sử dụng thiết bị này, nếu nhiệt độ giảm mạnh ở một nơi nào đó thì đồng nghĩa với việc nơi đó có sự tồn tại siêu nhiên. Ly Ly kể lại lúc đầu cô ấy tới khu nhà xác, mặc dù không ngừng đi tới đi lui nhưng thiết bị đo nhiệt độ vẫn luôn được giữ ở mức 16 hoặc 17 độ, được tính là nhiệt độ trong phạm vi bình thường. Sau đó, cô ấy đi tới phòng chuyên xếp dụng cụ.

Ly Ly đã điều tra xong về việc hai mẹ con sản phụ kia chết trên bàn mổ vào năm đó, bây giờ bệnh viện đã được xây dựng lại, căn phòng mổ bị chuyển thành nơi đựng dụng cụ y tế. Sau khi mở cửa phòng, cô ấy bật đèn lên nhưng chỉ thấy trong phòng đựng rất nhiều hộp nhựa chứ chẳng có gì cả. Đang lúc chán nản định rời đi, Ly Ly bỗng phát hiện bóng đèn liên tục chớp nháy đến mấy lần, con số trên thiết bị hồng ngoại cũng nhảy rất nhanh, từ 16 độ ban đầu đã tụt xuống đến âm mười độ. Khi đó, toàn thân Ly Ly đều nổi cơn ớn lạnh, sau khi nhìn thấy con số này, cô ấy đã vô cùng hoảng sợ, vội vã rời khỏi phòng. Đợi tới lúc quay lại phòng trực, Ly Ly vẫn không thể lấy lại được sự bình tĩnh, sắc mặt cô ấy xanh xao tái mét.

Mãi cho tới ba bốn giờ sáng hôm đó, vì một bệnh nhân bị ốm và cần truyền dịch, nhưng ống truyền lại hết và phải vào trong nhà kho lấy nên tôi đã rủ Ly Ly cùng đi. Khi chúng tôi đi thang máy chuẩn bị lên tầng thì có một đứa trẻ đột ngột bước vào. Lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là con của một bệnh nhân nào đó. Tuy nhiên sau khi chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, cậu bé kia đột ngột cất tiếng, tay chỉ về phía Ly Ly: "Chị gái này sao trên lưng còn cõng một người thế, chị không mệt sao?"

Nghe xong, hai chúng tôi đều sợ tới tái mặt, thậm chí Ly Ly còn ngã ra đất. Khi chúng tôi bình tĩnh nhìn lại thì đứa trẻ kia đã chạy đi mất. Chỉ vài hôm sau, Ly Ly đột ngột trở bệnh nặng, tuy nhiên dù có đi khám ở đâu cũng xem không ra bệnh. Mãi về sau, gia đình Ly Ly và cô ấy phải tới trước cửa nhà kho và đốt tiền giấy cho hai mẹ con sản phụ đã mất. Từ đó, bệnh tình của Ly Ly mới được chữa khỏi.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)