logo-maybe-vn
Mở app

Những đoạn băng ghi âm đáng sợ nhất thế giới (P1)

Sự thật là những đoạn băng ghi âm luôn đáng sợ hơn video, bởi thiếu đi hình ảnh khiến não con người tự tưởng tượng ra những gì xảy ra trong đoạn băng và trí tưởng tượng của chúng ta là thứ khiếp đảm nhất trần đời. Dưới đây là những đoạn băng ghi âm gắn liền với sự kiện khủng khiếp không kém.

Đoạn ghi âm cuối cùng của Timothy Treadwell khi bị gấu ăn thịt

Đây là đoạn băng bí ẩn nhất thế giới bởi nó chưa bao giờ được công bố, những bản ghi bạn tìm thấy trên mạng chỉ là đồ giả, tái hiện lại dựa theo miêu tả của cảnh sát và một số nguồn khác. Timothy Treadwell là một nhà làm phim, hoạt động môi trường dành cả đời hoạt động vì loài gấu, thế nên thật mỉa mai khi chính loài vật này đã kết thúc đời anh một cách dã man (chỉ là cách nói, đối với thế giới loài vật không thể dùng những từ này để đánh giá chúng). 

Timothy và Amie
Timothy và Amie

Vào năm 2003, Treadwell cùng bạn gái Amie cắm trại tại một dòng suối ở Katmai, nơi gấu hay săn cá hồi, trữ mỡ chuẩn bị ngủ đông. Amie vốn sợ gấu nhưng vẫn đồng hành cùng Treadwell vì cô còn là người theo dõi sức khỏe khỏa của anh. Hai người cắm trại vào tháng 10, khá trễ hơn mọi năm và cũng là thời điểm những con gấu cố vơ vét thức ăn đợt cuối cùng trước khi ngủ đông. Điều này khiến chúng dữ tợn hơn bình thường và bi kịch đã xảy ra.

Ngày 6/10/2003, những gì còn sót lại của thi thể Treadwell và Amie được phát hiện bởi phi công, vốn đến điểm hẹn để đón hai người. Gần căn lều rách chỉ còn thấy chiếc đầu dị dạng của Treadwell, một phần xương sống và cánh tay còn đeo đồng hồ, còn phần thi thể Amie thì bị vùi dưới đất. Để thu hồi xác hai người, nhân viên trong khu đã phải giết con gấu mã số 141, nó 28 tuổi và nặng 459kg, cực khỏe mạnh. Khi mổ bụng nó ra, người ta phát hiện bộ phận cơ thể người như ngón tay và các cẳng chi. Đây là vụ gấu tấn công chết người đầu tiên tại Vườn Quốc Gia Katmai.

Trong lều, cảnh sát phát hiện một máy quay, có 6 phút chỉ toàn âm thanh, ghi lại những gì đã xảy ra với Timothy và Amie. Có vẻ như hai người đang sắp xếp thiết bị chuẩn bị cho một buổi quan sát gấu nhưng rồi bị tấn công khi vừa mở máy quay. Đoạn băng ghi lại tiếng Treadwell gào thét rất kinh khủng, chứng tỏ anh hoàn toàn tỉnh táo khi bị con gấu ăn thịt. Đầu tiên là tiếng Treadwell hét “Ra đây đi! Anh đang bị giết”, sau đó tiếng Amie mở cửa zip lều bước ra và gào lên, kêu gọi Timothy hãy giả chết. 

Tiếng la hét của Amie có khiến con gấu rời đi một chút, nhưng sau đó nó quay lại tiếp tục tấn công. Không giống như phim ảnh miêu tả, gấu tấn công hoàn toàn im lặng, chỉ gầm gừ nhẹ. Con gấu 141 có vẻ rất kiên quyết, nó tấn công đầu Timothy, rồi lôi chân anh (có nhiều tiếng lôi kéo trên nền cỏ cây). Treadwell có hét lên bảo Amie bỏ chạy nhưng đáng tiếc cô ở lại cùng anh và chịu chung số phận.

Như đã nói ở trên, đoạn phim không bao giờ được công bố. Hiện nó được bạn gái cũ Jewel Palovak giữ và cô đã ký hợp đồng bảo mật. Về mức độ khủng khiếp của đoạn ghi âm, ta chỉ có thể hình dung thông qua phim tài liệu Grizzy Man. Trong đó, đạo diễn Werner Herzog là người nghe đoạn băng (thậm chí Jewel còn chưa nghe nó), biểu cảm của ông rất tang thương và cuối cùng, ông khuyên Jewel đừng nghe đoạn băng này và hãy hủy nó đi.

Băng ghi âm của Toolbox Killers

Toolbox Killers là hai tên sát nhân Lawrence Bittaker và Roy Norris vào cuối thập niên 70. Chúng đã bắt cóc, tra tấn và giết hại 5 cô gái vị thành niên tại California. Biệt danh của chúng lấy từ hộp đồ nghề chúng thường dùng để tra tấn các cô gái và chúng thường ghi âm lại những màn ngược đãi đó. Cũng như Timothy Treadwell, những đoạn ghi âm này được cơ quan hành pháp lưu trữ kín đáo và không thể tìm thấy trên mạng. Nhưng nội dung của chúng hiện được lưu hành dạng văn bản. Nếu đã đọc những văn bản đó rồi, bạn sẽ không dám nghe đoạn băng đó đâu.

Bạn có thể nghe được tiếng hét văng vẳng ở khoảng 26:45.

Một chút của đoạn ghi âm có văng vẳng phát ra trong một đoạn video quay cảnh bên ngoài phòng xử Toolbox Killers, chủ yếu là tiếng hét, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để ta hình dung toàn bộ đoạn băng đó khủng khiếp đến mức nào. Rất nhiều người tham dự phiên tòa đã không chịu nổi khi nghe tệp ghi âm đó, phải bỏ ra ngoài. Thật sự thì vụ án Toolbox Killers này rất kinh tởm, đến mức thám tử điều tra vụ án là Paul Bynum đã tự sát vài năm sau khi bọn này bị kết tội. Trong thư tuyệt mệnh, ông có nhắc rằng mình sợ một ngày hai gã này được ra tù, hằng đêm ông đều ngủ mơ nghe thấy tiếng hét của các cô gái.

Đoạn ghi âm trước khi chết của giáo phái Jonestown

Toàn cảnh Jonestown sau vụ việc
Toàn cảnh Jonestown sau vụ việc

Nếu biết về vụ tự sát tập thể của giáo phái Jonestown, thì bạn sẽ hiểu mức độ sang chấn của đoạn ghi âm này. Khác với hai nội dung trên được giữ kín, ghi âm thảm sát Jonestown được chia sẻ rộng rãi. Nội dung đoạn băng ghi lại khoảnh khắc trước khi hàng trăm người trong cộng đồng từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tự nguyện/bị ép uống thuốc độc tự tử tập thể. 

Trong đoạn băng, bạn có thể nghe tiếng một phụ nữ yêu cầu Jones chừa trẻ em ra nhưng hắn phản bác lại. Ở nền, ta nghe tiếng trẻ con la khóc đủ kiểu, chúng gào từ tận cuống họng “Không! Không”, nhưng điều ám ảnh nhất chính là khi những âm thanh ấy hoàn toàn im bặt và ta hiểu vì sao. Jim Jones khi ấy còn sống, vẫn tiếp tục rao giảng những lời rùng rợn: “Những đứa trẻ nằm tại đây, ta thà nhìn thấy chúng chết như thế này còn hơn thấy cảnh chúng chết như đám Do Thái, vốn rất thảm hại”.

  • 2146
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
710

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)