Karem - Cậu chuyện kinh dị có thật về cô bé bị quỷ ám
Ắt hẳn ai mê phim kinh dị đều biết đến Junichiro Hayashi. Bác là người tạo ra những thước phim ghê rợn trong Ringu (1998), Dark Water (2002) và năm nay bác bắt tay với đạo diễn Henry Bedwell trong Karem: Vật Chứa Tử Thần. Ra rạp với tâm thế là muốn tìm lại cảm giác kinh dị, đáng sợ mà Ringu năm đó đã đem lại nên mình đã đặt kỳ vọng khá nhiều cho Karem.
Chuyện kể về gia đình cô bé Karem chuyển đến thành phố Mexico sinh sống vào những năm 1980. Vì là dân nhập cư và không theo đạo giáo nào nên Karem đã bị bạn bè đồng trang lứa chì chiết và bạo lực tinh thần. Xui rủi làm sao khi căn nhà mới chính là nơi xảy ra nhiều vụ án mạng do một con quỷ tâm linh gây ra. Uất ức sinh thù hận, Karem đã giao kèo với quỷ, tạo ra một khế ước không thể phá bỏ.

Điểm cộng: không khí bộ phim luôn u ám, khiến mình luôn thấp thỏm lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những cảnh trả thù, gây hại từ con quỷ tâm linh được Junichiro Hayashi đưa lên phim cực kì máu me và… ám ảnh. Nhớ nhất là đoạn một cô bé nhận trừng phạt đã ói ra máu và giấy, từng đợt, từng đợt đã lởn vởn trong tâm trí mình suốt từ hôm qua đến giờ.
Điểm trừ: phim ít cảnh hù dọa. Phim có vài đoạn màu phim tối và VFX khá cũ kĩ. Có lẽ phim lấy bối cảnh từ năm 80 ở Mexico nên sử dụng màu phim “hoài niệm"? Diễn biến phim ổn mãi cho đến kết phim: lưng chừng quá…



Dù là bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cô bé cấp 1 nhưng những trường đoạn hành động bạo lực, đẫm máu vẫn được bác Junichiro Hayashi đẩy cho tới bến.
Dành một lời khen cho nữ chính phim khi em hoàn thành xuất sắc vai cô bé chịu đựng sự sỉ nhục, vùng dậy đấu tranh nhưng không may đã rơi vào bẫy của tên quỷ dữ. Ngoài khả năng diễn xuất của mình, cô bé Karem còn sử dụng "thành thạo" những đạo cụ: búp bê giấy, cuốn sổ tử thần, lời nguyền,... càng tô đậm sự u tối của bộ phim.
Nếu muốn tìm lại cảm giác xem phim kinh dị xưa cũ thì Karem chính là sự lựa chọn trong tuần này. Phim hiện đang chiếu tại rạp.
