logo-maybe-vn
Mở app

Bạn trai lén bỏ sên vào đồ ăn của tôi

Cách đây hai năm, một người dùng Reddit có tên u/smolbean197 đã đăng tải câu chuyện của mình lên thred r/relationship_advice (một chuyên mục tư vấn tình của của diễn đàn) để hỏi xin lời khuyên về hành động kinh dị của bạn trai mình. Câu chuyện của cô đã nhanh chóng gây bão trên mạng và khiến cho nhiều người sửng sốt trước độ kinh khủng của bạn trai người này. Dưới đây là diễn biến câu chuyện.

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhiều chi tiết kinh tởm liên quan đến bạo hành thể chất/tinh thần, thao túng tâm lý và đầu độc.

"Tôi (nữ 22 tuổi) đã ở với bạn trai mình được 4 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy làm điều gì như thế này, nhưng tôi nhận thấy anh ấy bắt đầu hành xử một cách kỳ lạ vào khoảng một tháng trước.

Đầu tiên, ảnh bắt đầu đựng trái cây ở ngoài sân, hay ở trên sàn nhà thay vì để trên bàn. Khi bị tôi hỏi về việc đó, anh ta nói rằng mình làm vậy để cho chuột ăn. Vì tôi nghĩ rằng điều đó rất dễ thương nên cũng giúp ảnh. 

Trong hai tuần gần đây, ảnh bắt đầu cư xử tử tế với tôi một cách lạ thường. Anh ta làm đồ ăn cho tôi, nướng bánh cho tôi (điều mà ảnh chưa từng làm trước đây). Nhưng sau khi ăn, tôi thường cảm thấy hơi chóng mặt. Dù vậy, tôi cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó và cho rằng mình bị thiếu ngủ hay gặp vấn đề nội tiết. 

Một ngày nọ, bạn của bạn trai tôi đến chỗ tôi làm và nói rằng anh ta cần nói chuyện với tôi. Sau đó, anh ta nói rằng bạn trai tôi đang cho cho tôi ăn sên. Anh ta thường nhặt sên ở trong vườn, xay nhuyễn chúng ra rồi trộn vào thức ăn của tôi. Ảnh còn chụp lại mấy cốc sên xay nhuyễn rồi gửi cho người bạn này. 

Sau khi nghe xong, ruột gan tôi như quặn hết cả lại. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm điều này và điều anh không giống anh trước đây tí nào. Khi bị tôi chất vấn, anh ta lại đổ cho tôi đọc trộm tin nhắn của ảnh (điều mà tôi sẽ không bao giờ làm) và rất tức giận với tôi vì 'đùa có tí mà cũng cáu'

Tôi cảm phát tởm lên được. Tôi yêu anh ta như vậy mà lại bị đối xử như này. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Tôi phải làm gì bây giờ?"

Update

"Tôi đã đến phòng cấp cứu vào đêm qua và sau một thời gian dài chờ đợi, tôi cũng được khám vào lúc 6h sáng.

Tôi đã phải  làm một số xét nghiệm và từ đó, tôi phát hiện ra mình có lượng metaldehyde cao trong máu. Tôi đã được giữ lại để theo dõi và biết được mình có hai  vết loét (tiện thể thì tôi biết trước về điều này, vì tôi từng nhập viện khoảng hai tháng trước một vết loét, nhưng khi ấy tôi cứ nghĩ rằng do bị stress) và họ nói rằng nguyên nhân là do ngộ độc..

Nhiệt độ tôi cũng cao hơn bình thường, và tôi tin rằng có thể mình đã bị nhiễm trùng, dù các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân. Họ đã kiểm tra tim của tôi và may là nó vẫn ổn. Trong năm nay, tôi sẽ phải làm một phẫu thuật tim nhưng chỉ vì mấy vết loét này, tôi đã phải hoãn nó lại. Sau đó, tôi cũng phải gặp bác sĩ tim của mình. 

Sau sự việc này, tôi đã phải liên lạc với cảnh sát và họ đã phải gọi anh ta đến. Thế nhưng, anh ta từ chối nói bất cứ điều gì với cảnh sát. Mãi đến sau đó, anh ta mới thú nhận với tôi (và bạn của anh ta lúc đấy cũng đang có mặt) rằng anh ta đã làm vài thứ điên rồ với tôi kể từ khi chúng tôi vào sống chung. 

Đầu tiên, anh ta nhổ nước bọt vào nhổ vào bánh mì nướng của tôi. Sau đó, anh ta bắt đầu thay thuốc chữa bệnh tim của tôi bằng muối (ngoài lề một chút, anh ta là người giữ và nhắc tôi uống thuốc vì tôi có tiền sử từng cố tự sát trước đây và anh ta đã đòi làm người chăm lo việc uống thuốc của tôi). Không chỉ có vậy, anh ta còn thay xúc xích chay của tôi bằng xúc xích thịt và chà bàn chải của tôi vào toilet. 

Vào mùa hè năm ngoái, một con ốc sên tôi Châu Phi tôi đang nuôi đã biết mất. Ban đầu, tôi nghĩ rằng nó đã trốn ra khỏi cái lọ, nhưng anh ta lại đùa rằng nó đã chết nên ảnh đã xay nó và nấu chung với nồi cà ri của tôi. Khi nghe xong, tôi đã suýt ói và xông ngay ra khỏi nhà bếp, nhưng sau đấy, anh ta nói rằng mình đang đùa thôi và ảnh đã lỡ cho quá nhiều ớt vào trong nồi.Nghĩ lại về chuyện đó, tôi nghĩ rằng anh ta không đùa. 

Khi bị tôi chất vấn, anh ta cứ nói rằng  không biết tại sao mình lại làm điều này và anh ấy thực sự yêu tôi, muốn chăm sóc tôi và không bao giờ muốn làm hại tôi. Liệu có phải bệnh tâm lý của tôi khiến anh ấy cảm thấy stress và dẫn đến những hành động như này không? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa? "

Sau khi đăng tải câu chuyện kinh dị này lên mạng, rất nhiều cư dân mạng đã an ủi cho OP, đồng thời khuyên OP hãy tránh người yêu cũ của mình càng xa càng tốt. Một người chia sẻ:

"Hắn hứa sẽ không bao giờ làm điều này với thú cưng của bạn, nhưng con chó của bạn đã bị nhiễm giun phổi và hắn cũng thừa nhận đã bắt bạn ăn thịt con ốc cưng của mình. Hắn thay thế thuốc của bạn bằng muối và thay đổi chế độ ăn của bạn. Không có gì "buồn cười" về điều đó. Hắn đã gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và những con vật cưng của bạn. Không ai bị stress mà lại làm thế này cảm. Hắn ta đang gây nguy hiểm cho bạn và thú cưng của bạn. Đây không phải yêu thương, đây là hành hạ. 

Làm ơn, đừng đổ lỗi cho bản thân. Tôi hiểu rằng bạn đang phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất, nhưng nếu bạn không coi trọng mạng sống của mình (lẫn thú cưng của mình), anh ta có thể làm những điều kinh khủng hơn nữa."

Một thời gian sau, OP đã đăng tiếp diễn biến câu chuyện của mình

"Xin chào mọi người. Hôm qua ảnh đã được chẩn đoán mắc chứng ASPD (Rối loạn nhân cách chống đối xã hội). Anh ta thừa nhận với tôi rằng từ góc nhìn của anh ta, mọi việc ảnh từng làm bình thường. Anh đã thao túng tôi (một người mắc chứng Rối loạn nhân cách ranh giới) bằng cách cho tôi mọi thứ tôi muốn tình yêu, tình cảm, lời khen ngợi. Sau đó, anh ấy bắt đầu kiểm tra tình cảm của tôi như ngoại tình để xem tôi sẽ phản ứng như thế nào. Sau khi tôi đã tha thứ cho ảnh bắt đầu cho chất độc vào thức ăn của tôi đã xem khi nào tôi đổ bệnh.  Anh ấy biết tôi mắc bệnh tâm lý, nhưng đã đòi tôi trở thành, đồng thời tra tấn tôi và tôi không hề hay biết về điều này.

Nói tóm lại, anh ta giải thoát tôi khỏi bị bạo hành, nhưng sau đó, anh ta lại là người bạo hành tôi. Anh ta là một gã tâm thần chính hiệu và chỉ vì anh ta, tôi đã mắc bệnh biếng ăn. 

Cách đây không lâu, tôi đã chia tay với hắn để chuyển đến một nơi ở mới. Đôi khi, tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy những con sên. Tôi khiếp sợ mỗi lần nhìn thấy chúng và đã thử mọi biện pháp để ngăn chặn chúng vào nhà tôi, từ rải muối xung quanh cho đến băng dính,... nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn tìm được đường vào căn hộ của tôi. Tôi cảm thấy như thiên nhiên đang hành hạ tôi. Tôi đã cố gắng nói chuyện với bác sĩ của mình nhưng họ sẽ không thực sự lắng nghe? Tôi phải làm gì bây giờ?"

Vài tháng sau, người dùng này tiếp tục đăng tải về tình hình của mình: 

"Tôi còn sống!

Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên, xin lỗi vì tôi không thể trả lời hết tất cả vì nhiều tin nhắn quá. Tôi còn sống nhưng mới nhiễm covid. 

Cảm ơn những người đã liên hệ với tôi! Tất cả các bạn đã làm cho tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn :)

Mong mọi người khỏe!"

Nguồn: Reddit

  • 3136
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
761

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)