logo-maybe-vn
Mở app

Việc khám phá về chiếc riêng bí mật đã biến một huyền thoại đô thị thành hiện thực

Tại thành phố Verviers, nước Bỉ có một truyền thuyết kể về trái tim bí mật của ngài thị trưởng Pierre David. Dân gian lưu truyền rằng sau khi qua đời, trái tim của ông Pierre David đã biến mất, nó không hề được tìm thấy trong ngực của ông. Nơi cất giấu trái tim đó là ở một đài phun nước trong thành phố.

Và truyền thuyết này thực sự là có thật. Cuối tháng 8 năm 2020, người dân thành phố Verviers bàn tán xôn xao về sự việc phát hiện một chiếc hộp bằng kim loại đã rỉ sét, bên trong chứa trái tim của ông Pierre David ở đài phun nước cùng tên.

Sự kiện này đã được chính quyền thành phố xác nhận. Các công nhân khi làm việc cải tạo, trùng tu lại di tích lịch sử là đài phun nước mang tên thị trưởng Pierre David đã tình cờ phát hiện ra một chiếc rương nhỏ được chôn dưới chân một đài phun nước khi đào đất ở khu vực này. Bên trong chiếc rương ấy là một bình chứa đầy dung dịch ethanol cùng trái tim của ngài thị trưởng.

Sau khi Pierre David qua đời, các thành viên của chính quyền thành phố muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với ông nên đã quyết định xây dựng một đài phun nước tưởng niệm và họ lập kế hoạch đặt trái tim của David bên trong đài phun nước, nơi nó sẽ được tưởng niệm mãi mãi. Được sự cho phép của gia đình, một nhóm nhỏ gồm các chuyên gia y tế đã lấy trái tim của ngài thị trường và ướp nó với dung dịch ethanol.

Tuy nhiên, từ khi ông qua đời năm 1839 đến khi đài phun nước được xây dựng vào năm 1883 thì trái tim của David được cất giữ tại tòa thị chính. Sau đó trái tim ông đã được chôn cất dưới đài phun nước và trở thành một huyền thoại, truyền thuyết của thành phố Verviers.

Pierre David là một thị trưởng rất được kính trọng ở thành phố Verviers. Cuộc đời ông trải qua thời kỳ đầy biến động, bao gồm cả sự kiện Bỉ trở thành quốc gia độc lập vào năm 1830.

 Trong khoảng thời gian 1800 - 1808, ông giữ chức thị trưởng Verviers, khi đó Bỉ chịu sự cai trị của Pháp. Vào năm 1802, ông đã thành lập cơ quan cứu hỏa ở Verviers, đây là một chính sách đổi mới hiếm có vào thời điểm đó.

Sau này Bỉ giành được độc lập sau cuộc cách mạng chống lại sự cai trị của Hà Lan vào năm 1830 và cùng năm đó ông lại được bầu lên làm thị trưởng. Trong thời điểm này, Verviers bị thiệt hại nặng nề trong cuộc nổi dậy, đấu tranh của người dân và Pierre David được giao nhiệm vụ lập lại trật tự trong thành phố.

Gần cuối nhiệm kỳ của mình, ông đã thành lập một trường trung học và đưa ra sáng kiến về nhà ở giá rẻ. Ông được biết đến như là người mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho thành phố sau một thời gian dài hỗn loạn và bất ổn.

Ông qua đời vào năm 1939 sau một tai nạn khi bị ngã. Ở tuổi 68, ngài thị trưởng đáng quý đã ra đi mãi mãi, ông rất được người dân tôn kính và xem như một huyền thoại tại thành phố Verviers.

Nguồn tham khảo: thevintagenews

  • 2146
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1327

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)