logo-maybe-vn
Mở app
Nhà của Di
Nhà của Di2 năm trước
Movie

Cao thủ học đường - Phim truyền động lực

Không biết mọi người có nhớ đến bộ phim Master of Study - Cao thủ học đường một thời từng chiếu trên kênh truyền hình HTV3 không?

Master of Study là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng vào năm 2010. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản có tên Dragon Zakura. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Thầy Kang Suk Ho và các học trò trên con đường học tập để vào được trường đại học uy tín, đồng thời cũng khôi phục lại danh tiếng của ngôi trường ngày xưa.

Trong phim, diễn viên nam và nữ được nhiều người biết đến nhất là Yoo Seung Ho trong vai Hwang Baek Hyun và Park Ji Yeon (thành viên nhóm nhạc T-ara) trong vai Na Hyun Jeong. Họ là hai nhân vật đại diện cho tuyến nhân vật nam - nữ trong phim.

Yoo Seung Ho thì khá nổi tiếng với khán giả màn ảnh nhỏ. Một số biệt danh của Yoo Seung Ho như là “em trai quốc dân", “chàng trai đẹp không tì vết" và “tiểu So Ji Sub".

Vì sao mình ấn tượng với Cao thủ học đường?

Mình còn nhớ giai đoạn mình bắt đầu xem bộ phim là năm mình học lớp 11. Lúc đó, mình gặp khá nhiều áp lực chuyện học hành, nhất là môn Toán với hai nội dung khó nhằn là Tổ hợp - Xác suất và Hình học không gian.

Khi xem bộ phim, mình ấn tượng nhiều nhất với những lời nói, những lời răn đe và tấm lòng tận tuỵ mà học trò không nhìn thấy được của Thầy Kang Suk Ho.

Cũng chỉ bởi vì ngày xưa Thầy nhận được sự tin tưởng và tình yêu thương dịu dàng của người Cô quá cố.

Nên giờ đây Thầy muốn đi cùng, dạy dỗ và mang lại cho các em một tương lai tốt đẹp hơn.

Câu chuyện của cậu học trò Oh Bong Goo có lẽ ấn tượng mạnh với mình nhất.

Vì Oh Bong Goo từ một cậu bé học rất dốt mà đã nỗ lực để trở nên giỏi Toán hơn.

Nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng nhiều như vậy, mình cũng tự nhủ với bản thân phải bắt đầu từ những điều đơn giản nhất và không được bỏ cuộc.

Mình cũng đã chia sẻ về chuyện học Toán của mình ở bài viết sau.

Và mọi người biết sao không? Cuối học kì đó và cả những học kì sau nữa, mình thi toán đều được con 10 tròn trĩnh. Cũng chính nhờ những tập phim truyền động lực như vậy mà mình đã phấn đấu hơn.

Sau này, khi có may mắn trở thành Giảng viên, mình cũng luôn tâm niệm phải cho học trò cảm nhận được tình yêu thương trước, rồi răn dạy và truyền kiến thức là điều tiếp theo.

Phải có niềm tin ở chính bản thân thì mới hăng hái mà tiếp thu kiến thức được.

Bộ phim đi qua đầy đủ các môn Toán, Văn, Anh và một số môn khác nữa nên rất là ý nghĩa và cũng khá phù hợp với cường độ học tập và thi cử ở nước mình. Nhất là dạo gần đây chúng ta chuyển sang thi trắc nghiệm chứ không còn tự luận như trước.

Một số tip làm bài trong phim chắc sẽ phù hợp hơn với các em học sinh ở Hàn Quốc. Nhưng xem để lấy động lực và giải trí sau những giờ học căng thẳng cũng là một điểm cộng mà, phải không?

Sau này, khi đã lớn rồi, nhưng mỗi khi cần một chút động lực trong cuộc sống mình đều xem lại phim này. Để mình biết rằng quá khứ không làm nên con người của chúng ta, cả tương lai cũng thế, chỉ có hiện tại mà thôi.

Mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhà của Di.

  • 2187
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
257
Nhà của Di
Nhà của Di2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)