logo-maybe-vn
Mở app
Ms Dory
Ms Dory2 năm trước
Movie

[Chê Phim] The Tourist – Tưởng không hay mà hóa ra hông hay thiệt =))

Chào các bạn, lại là mình – Con mọt Netflix đây =)). Tối nay lạnh trời, mình lại ngồi kiếm phim và rồi bất chợt dừng lại ở poster “The Tourist”. Ơ kìa, chẳng phải anh thuyền trưởng ngáo ngơ của tàu ngọc trai đen và cô vợ điệp viên nhà Smith đây sao. Họ làm cái gì ở đây vại =)). Tò mò xen chút hứng khởi. Thế là mình quyết định bấm vào xem.

Sau 1h43p xem phim, mình rút ra được một điều rằng đôi khi đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào một bộ phim chỉ vì phim đấy có những diễn viên hạng A mà bạn yêu thích. Bởi vô tình chính ta sẽ trở thành một khán giả vô- cùng-khó- tính. Và điều đấy sẽ khiến ta có một trải nghiệm thực sự tồi tệ nếu chất lượng phim không được như chờ mong. Nếu muốn biết nguyên nhân là vì sao thì chịu khó cùng ngồi xuống đây nghe mình chê phim nhé.

Lưu ý: phần tiếp theo mang cảm nhận, quan điểm cá nhân và không tránh khỏi spoil một phần nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nha.

Error:  The Parser function of type "simpleImage" is not defined. Define your custom parser functions as: https://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks 

The Tourist là bộ phim kể về Elise nàng thơ xinh đẹp đang trên đường gặp người tình của mình – Alexander– kẻ đang bị truy nã gắt gao vì cả gan lừa trộm 774 triệu bảng của ông Trùm. Cô phải tìm cách đánh lạc hướng sự theo dõi của các điệp vụ bằng cách bắt chuyện với Frank – một chàng trai xa lạ trên cùng chuyến tàu. Từ đó vô tình cuốn anh vào cuộc phiêu lưu đầy rắc rối và hiểm nguy. Alexander là ai? Vì sao Elise phải chạy trốn? Frank là người như thế nào, hai người làm thế nào để đối phó với đám đặc vụ và cả một thế lưc ngầm đang truy đuổi sát nút phía sau? Các bạn hãy tự xem phim và tìm cho mình câu trả lời ha.

Error:  The Parser function of type "simpleImage" is not defined. Define your custom parser functions as: https://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks 

Mình không biết phải gọi The Tourist là thể loại phim gì nữa. Netflix xếp nó vào “Giật gân/hành động” nhưng mình nghĩ nên gọi đây là một bộ phim Hài lãng mạn thì đúng hơn. Kiểu nó giật gân thì cũng không đến mức giật gân cho lắm. Hành động thì cũng chưa tới. Bắn nhau ùm xèo hay rượt đuổi thì cũng được vài cảnh tí tí chả bõ dắt răng =))). Bù lại có dăm ba cảnh tình củm cộng thêm mấy khỏanh khắc-tạm-gọi-là-hài-hước. Và mình buộc phải cay đắng thừa nhận rằng nếu có thể lựa chọn ra 10 bộ phim đáng thất vọng nhẩt thì The Tourist chắc chắn nằm lấp ló đâu nó ở top 4-5.

Đầu tiên là về kịch bản và nhịp phim. Mình công nhận rằng phim có một mở đầu hết sức thú vị. Tình huống đặt ra cũng có nhiều cái để khai thác và khá là mới lạ. Nhưng rồi sau một lúc, mình dần thấy nản. Mình vẫn cố gắng xem vì nghĩ “nhỡ đâu phim hay mà mình lại drop thì sao“. Nhưng rồi càng coi mình càng mất kiên nhẫn. Phim bắt đầu đến cuối hồi hai thì mình đã lờ mờ đoán được cái kết rồi.Nhịp phim chậm rãi, lê thê và quá sức dài dòng và nhiều phân cảnh kéo dài một cách cực kỳ không cần thiết. Ví dụ như là cách giới thiệu và khắc họa nhân vật. Các cảnh hội thoại… má ơiii. Vừa coi vừa ngáp là có thiệt huhuhuhu

Error:  The Parser function of type "simpleImage" is not defined. Define your custom parser functions as: https://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks 

Thứ hai là những lỗ hổng về logic. Mình có cảm giác như là tất cả mọi đặc vụ trong phim đều ngờ nghệch đến mức phi lý. Một chiến dịch mà các đặc vụ đã theo đuổi cả mấy năm trời, tốn đến tám triệu bảng- vậy mà không hiểu tính cách của nghi phạm mình đang theo đuổi đến mức bắt nhầm cả một anh đưa thư bình thường. Rìa lý?? ủa mấy anh. có dùng đầu gối để mà nghĩ cũng biết là một kẻ ma mãnh như Alexander họa điên mới thò mặt ra giữa đám đông như vậy để đưa thư trực tiếp cho người tình của gã- người đang bị theo dõi 24/24 mà?Chưa kể còn khơi khơi vô tư tiết lộ cho “Alexander pha ke” biết cô ấy cũng là một đặc vụ. Ủa? làm chi mấy ba? người ta cũng là dân thường, ròi mắc chi khai tất tần tật, tuốt tuồn tuột về quá trình điều tra với gã “thường dân” đó làm chi??? Rồi sau năm lần bảy lượt Alexander fake này quay trở lại, cũng không ai lấy làm nghi ngờ về thân phận thật của gã mà đi điều tra thêm. Cứ thế mặc định gã là hàng fa ke rồi dẹp sang một bên. Thiệt luôn????

Error:  The Parser function of type "simpleImage" is not defined. Define your custom parser functions as: https://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks 

Những lỗ hổng vụn vặt còn nhiều lắm nhưng thôi, bây nhiêu đó đủ rồi. Giờ mình chuyển sang diễn xuất nhé. Về nam chính – Frank– do Jonny Depp hóa thân. Với mình là một màn trình diễn đáng thất vọng. Anh đã có một vai diễn hết sức mờ nhạt. Từ lời nói, hành động đến biểu cảm gương mặt đều không để lại chút dấu ấn nào. Từ dáng đi, lúc chạy trốn trên mái nhà hay là những lúc lóng nga lóng ngóng, chân tay vụng về mình đều thấy bóng dáng vị thuyền trưởng Jack Sparrow lẩn khuất đâu đó. Chứ chưa hoàn toàn thấy được một Frank độc lập và khác biệt. Một nhân vật xứng đáng để cho người ta ghi nhớ.

Error:  The Parser function of type "simpleImage" is not defined. Define your custom parser functions as: https://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks 

Về diễn xuất của nữ chính – Elise – do Angelina Jolie thủ vai ngoài điểm cộng là ngoại hình xinh đẹp, chuẩn thần thái ra thì chemistry giữa cô và nam chính vẫn chưa tới. Mình không cảm nhận được tình cảm mà hai người dành cho nhau. Từ đó không thực sự quan tâm tới diễn biến phim mà coi một cách khá là hời hợt. Công bằng mà nói thì cũng không thể trách họ được vì một phần nguyên do cũng là bởi những yếu kém trong khâu kịch bản, phân bố thời lượng không hợp lý khiến hai người không có đất diễn.

Error:  The Parser function of type "simpleImage" is not defined. Define your custom parser functions as: https://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks 

Nhưng mà chẵng nhẽ cả bộ phim không có điểm cộng nào ư? Hượm đã. Mình chưa kết bài mà. Điểm sáng của phim thì chắc chắn nằm ở double visual đỉnh kout Jonny Depp và Angelina Joile rồi. Ngoài ra nhạc phim và những cảnh quay ở nước Ý thơ mộng cũng là một điều khiến mình không thể chê được. Chưa kể màu phim vàng ấm, đúng gu mình thích nữa chứ.

Tựu chung, đây vẫn là một bộ phim đáng để xem trong một buổi tối không biết xem gì. Phù hợp cho một đám bạn vừa muốn xem phim vừa muốn tám chuyện nhưng vẫn theo dõi được mạch phim. Vì vậy, đừng đặt nặng quá về mặt logic hay kịch bản, và nhất là đừng mong chờ vào một màn hóa thuân xuất sắc hay là một plot twist sạch bay gàu. Sẽ dễ làm bạn thất vọng lắm đấy. Cảm ơn bạn, vì đã đọc đến những dòng này.

  • 2682
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1778
Ms Dory
Ms Dory2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)