Người đẹp Việt hân hoan vì được chụp hình với siêu sao \'Iron Man\', ai ngờ là... \'hàng super fake\'
Liên hoan phim Cannes diễn ra thường niên tại Pháp đã trở thành sự kiện "trẩy hội" của hàng loạt người đẹp trên thế giới. Tại đây, ai cũng mong muốn có được một vài shoot hình để toả sáng trên khắp mặt báo, để khoe với bạn bè, hay cũng là "để đời".
Cindy Mai Anh Trần, nhà sản xuất phim Lô Tô vừa hay cũng nằm trong số đó. Cô đã có loạt khoảnh khắc thú vị vì được chụp hình cùng Robert Downey Jr. - nam diễn viên thủ vai Tony Stark trong Iron Man khi đặt chân đến thảm đỏ danh tiếng của nước Pháp xinh đẹp.

Hình ảnh Cindy Mai Anh Trần chụp cùng Robert Downey Jr. tại Cannes. Trông anh trẻ trung mơn mởn hơn hẳn so với hồi ra mắt Avengers: Infinity War tháng trước.
Cindy "sướng rơn người" kể lại với một số trang báo Việt Nam:
"Tôi rất bất ngờ khi được gặp anh ấy ở đây. Ở ngoài đời anh ấy trẻ hơn khi đóng vai Tony Stark rất nhiều. Ban đầu tôi ngờ ngờ, phải có người giới thiệu tôi mới tin đó là Iron Man. Ngoài đẹp trai ra thì Robert Downey Jr. còn rất ga lăng và nói chuyện vui vẻ nữa".
Nhà sản xuất xinh đẹp khẳng định thêm:
"Nếu Tony Stark là một gã tỷ phú đầy tự tin với chiếc miệng dẻo hay châm chọc xỉa xói người khác thì Robert Downey Jr. ngoài đời đầy cuốn hút bởi vẻ mặt thân thiện, đĩnh đạc trước mặt mọi người".

Nguyên văn tường thuật của Cindy trên một trang báo mạng.
Xí! Khoan! Stop!
Hình như có gì đó sai sai!
Tony Stark này có vẻ đầy đặn, da bóng bẩy, lại còn nọng và hàm răng trắng loá...

Walmart vs. Chanel?

Thật là một màn cosplay đỉnh cao.
Nào có giống Robert Downey Jr. phong trần lãng tử, cằm nhọn, cổ thon này đâu!

Nhìn kĩ lại đi các em!

Chính chủ hào quang khí thế như này cơ!

Dù không căng bóng như phiên bản fake 1 kia nhưng anh vẫn phong độ ngời ngời nhé.
Những gì cô Cindy khen ngợi thì đúng đó, ngoài đời anh cũng đẹp trai ga lăng vui vẻ tốt bụng. Thế nhưng...
Đây mới chính là anh! Robert Dowey Jr., sinh năm 1965, vừa bước qua tuổi 53 nhé!!!

Anh hay cười nên da có xíu nhăn...

Vì anh là "hàng chính hãng" chẳng thèm đắp mặt nạ silicon.
Có thể thấy, nhà sản xuất Cindy Mai Trần đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc. Người đàn ông "ngoài đời đầy cuốn hút bởi vẻ mặt thân thiện, đỉnh đạc trước mặt mọi người" mà cô chụp cùng thực chất chỉ là "phiên bản nhái" của Robert Downey Jr.

Vâng, Cindy tin anh, tụi em cũng tin anh, nhưng...
Hằng năm, trên thảm đỏ Cannes xuất hiện không ít "hàng giả dạng" các ngôi sao nổi tiếng tham dự với mục đích kiếm danh tiếng hoặc chỉ đơn giản là... thích chơi trội cho vui. Ngoài "Người Sắt" Robert, sự kiện này còn ghi nhận sự xuất hiện của Michael Jackson "đội mồ sống dậy".

Không biết có ai chụp ảnh với anh này rồi về đăng lên với caption "Hôm nay mình được gặp Michael Jackson bằng xương bằng thịt" không nhỉ?
Thế nên, dù là thảm đỏ Cannes danh giá nhưng mọi người cũng phải cẩn thận săm soi thật kỹ khi chụp hình với siêu sao thế giới nhé, kẻo dính phải "hàng fake" thì ê mặt lắm.

Lost Bird hân hạnh tài trợ cho chị 1 bức hình chụp chung với Iron Man "chuẩn xịn" để chị tha hồ up lên Facebook mà không sợ bị "hố".

Robert yêu Cindy, yêu Lost Bird và yêu tất cả các bạn. Moah~
- 0
- 0Bình luận