Có gì trong biệt thự 57 phòng bị bỏ hoang gần nửa thế kỷ ở Mỹ?
Nằm cách thành phố New York khoảng vài km là khu tàn tích đổ nát bị bỏ hoang hơn 40 năm. Nó được xây dựng vào cuối những năm 1930 nhưng từ năm 1970 đến nay nơi đây đã không còn ai lui tới.
Tuy nhiên, trong ngôi nhà vẫn còn lưu lại nhiều tàn tích cũ như những con búp bê, bộ sưu tập giày khổng lồ và cả chiếc xe đẩy em bé nằm chỏng chơ giữa sảnh.

Dinh thự gồm 57 phòng này nay chỉ còn là một ngôi nhà bỏ hoang.
Tọa lạc trên mảnh đất rộng 6 héc- ta, trang viên này đích thực là ngôi nhà trong mơ với 57 phòng, một sân tennis trong nhà, khu chơi bowling, 2 quầy bar và cả một thư viện.

Những dấu vết của một thời quá khứ huy hoàng vẫn còn lưu lại đến ngày nay: 2 cây đàn piano lớn, chiếc đèn chùm trên trần nhà và bộ thảm hoa văn sang trọng.
Nhiếp ảnh gia Bryan Sansivero đã có dịp lưu lại những cảnh tượng ma mị bên trong căn nhà qua bộ ảnh khiến người xem phải rùng mình.

Con búp bê này trông khá kinh dị nhưng thời xưa có lẽ nó cũng là một thứ đồ chơi đắt đỏ.

Nhìn vào bộ sưu tập giày hoành tráng, có thể thấy nữ chủ nhân trước đây của trang viên rất có gu thời trang.

Xe đẩy nằm chỏng chơ cạnh một trong rất nhiều cầu thang của trang viên. Hình ảnh kỳ quái này làm người xem có cảm giác thời gian đã ngưng đọng bên trong căn nhà.

Những quyển sách phủ đầy bụi nằm trên kệ. Căn phòng này có thể là phòng đọc sách của gia đình.

Sàn nhà phủ đầy tuyết tràn vào từ cửa sổ cho thấy căn nhà đã chịu nhiều tác động từ mẹ thiên nhiên.

Chiếc rương đựng hành lý trong các trường nội trú và các đồ chơi cho thấy gia đình này có các thành viên nhỏ tuổi.

Một căn phòng với nội thất được bài trí ngay ngắn dù các bức tường đã bị bong tróc.

Một chiếc tủ được trang trí tinh xảo với các chi tiết mạ vàng. Đây chắc hẳn từng là điểm nhấn cho hành lang rộng lớn của ngôi nhà.

Những chiếc ghế với đủ hình dáng được xếp thành một hàng. Chúng có thể từng được dùng để phục vụ các vị khách.

Lối vào bị che khuất bởi cỏ dại và cây cối lâu ngày không được cắt tỉa.

Cầu thang đôi với chậu cây ở giữa tạo thành một tổng thể đối xứng và mang đậm phong cách cổ điển.

Những tấm bạt phủ đầy bụi và cầu thang bị bỏ lại giữa hành lang. Bức ảnh này cho thấy những vị chủ nhân cũ có thể đang trong quá trình trang trí lại căn nhà trước khi rời bỏ nó một cách đột ngột.

Hầu hết đồ vật trong nhà có vẻ khá giống với phong cách nội thất hiện nay. Bộ ti vi và dàn âm thanh kiểu cổ cho thấy căn nhà có thể đã bị bỏ hoang từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Cây đàn organ cũ này là một trong số nhiều nhạc cụ bên trong trang viên.

Các loại hoa giả dùng để trang trí được tìm thấy trong khá nhiều căn phòng.

Trang viên này được xây dựng từ những năm 1930 và bị bỏ hoang chỉ sau hơn 40 năm sử dụng.

Dù hệ thống nước chắc đã ngưng hoạt động từ lâu nhưng nhà vệ sinh vẫn giữ nguyên nét đẹp thanh lịch một thời.

Với trần nhà cao và cửa sổ kiểu Pháp cỡ lớn, căn phòng trông càng rộng rãi hơn và ngập tràn ánh sáng.

Căn phòng phụ vẫn còn sử dụng lò sưởi kiểu cũ thay vì các thiết bị sưởi bằng điện như hiện nay.

Một góc chụp khác của phòng đọc sách cho thấy chiếc va li trống trơn và chiếc giày cũ bị bỏ lại một cách kỳ lạ.

Bức ảnh một người phụ nữ nằm trên bàn. Đây có thể là ảnh của nữ chủ nhân trang viên này.

Những bức vẽ nguệch ngoạc trên tường cho thấy trang viên đã tiếp đón khá nhiều vị khách không mời trong thời gian bị bỏ hoang.

Trong khi một số phòng được bài trí gọn gàng, hành lang ngổn ngang đồ nội thất bị hỏng cho thấy rằng ngôi nhà đã không được chăm sóc trong một thời gian dài.

Bức ảnh cho thấy sự đối xứng hoàn hảo trong cách bài trí phòng khiêu vũ.

Sân chơi tennis trong nhà giờ trở thành “nghĩa trang” chỉ chứa đồ phế liệu.

Kiến trúc đẹp một thời giờ chỉ còn là tàn tích.
- 0
- 0Bình luận