Nhóm bạn \'soái ca\' diện áo dài chụp ảnh kỷ yếu khiến cư dân mạng trầm trồ
Chủ đề chụp ảnh kỷ yếu luôn là lãnh địa sáng tạo của rất nhiều bạn trẻ. Để lưu giữ lại khoảng trời thanh xuân dưới mái trường, nhiều nhóm bạn đã nghĩ ra những ý tưởng cho các bộ ảnh kỷ yếu. Nào là chủ đề nghiêm túc với dàn trai xinh, gái đẹp của lớp, đôi khi lại bắt gặp những bộ ảnh hài hước, có lúc thì có cả video hành trình cả lớp cùng đi du lịch. Dù đó là gì thì những tấm ảnh, video này cũng đều rất đáng quý và đáng trân trọng.
Mới đây nhất, bộ ảnh kỷ yếu hóa thân thành Cô Ba Sài Gòn của một nhóm bạn nam trường Đại học Thương mại đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với sự hài hước và tinh nghịch của các chàng trai.
Từ trước đến nay, nhắc đến các bạn nam mặc áo dài giả gái, mọi người thường sẽ nghĩ đến những chàng trai có thân hình mảnh mai cùng với loạt ảnh lung linh, xinh đẹp như con gái. Nhưng ở bộ ảnh này, người xem chỉ có ôm bụng "cười lăn lộn" vì chẳng những không nữ tính, các anh chàng này còn trông rất lực lưỡng và "ngầu lòi".
Không chỉ có bạn bè bất ngờ với loạt ảnh này, khi được lan truyền trong các nhóm thảo luận Facebook, các chàng trai cũng nhận được rất nhiều lời "trêu ong ghẹo bướm" từ phía cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, sự thật cuối cùng đã được hé lộ khi 4 anh chàng quyết định lộ diện mặt thật với tấm ảnh được đăng tải gần nhất. Thì ra đây đều là những chàng trai sinh viên năm cuối lịch lãm. Vẻ ngoài nam tính trong bộ vest khiến nhiều cô gái quên ngay hình ảnh mặc áo dài và đổ rầm rầm theo.
Được biết 4 anh chàng này là Phạm Vũ Hoàng, Nguyễn Minh Sơn, Lê Đức Cường, Nguyễn Hữu Quang, sinh viên năm cuối khoa Marketing của trường Đại học Thương mại. Vì đều muốn kỷ niệm những năm tháng cuối cùng được đi học cùng nhau, nhóm bạn đã nghĩ ra ý tưởng dễ thương này.
https://www.facebook.com/hoang.phamvu.779/videos/1534855476660743/
Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải và nổi tiếng gần xa, cư dân mạng cũng đồng loạt chia sẻ và bày tỏ sự thích thú với ý tưởng sáng tạo hài hước của các bạn.
Thời sinh viên, học sinh luôn đáng nhớ như vậy đó! Khi còn trong độ tuổi đi học, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày chia xa mình sẽ mong mỏi quay lại thời gian đó như thế nào. Lost Bird mong rằng những bạn nào vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ biết trân trọng khoảng thời gian đẹp nhất này.
- 0
- 0Bình luận