Gấu Bắc Cực \'lạc trôi\' 750km trên tảng băng, tìm đến đồn cảnh sát cầu cứu ngay khi vừa cập bờ
Được biết chú gấu đực đáng thương này đã mắc kẹt trên một tảng băng trôi và phải trải qua quãng đường gần 750km để đến được khu vực có người sinh sống ở Nga. Con gấu nhìn rất mệt mỏi và đau đớn với vết thương trên chân.
Chú gấu Bắc Cực này đã chủ động tiến đến đồn cảnh sát của ngôi làng khi tảng băng vừa chạm đất liền mà không hề sợ hãi hay tỏ ra kích động. Có lẽ nó chỉ muốn tìm kiếm thức ăn hoặc tuyệt vọng tìm sự giúp đỡ của con người.

Quãng đường ước lượng mà chú gấu đã bị trôi dạt trên băng

Con gấu đáng thương tỏ vẻ rất mệt mỏi và đơn độc
Người dân sinh sống tại đây rất hoảng sợ trước sự xuất hiện của chú gấu trắng. Nhìn nó đơn độc và bị thương như vậy đã khiến rất nhiều cư dân muốn đến gần giúp đỡ nhưng lại không dám vì sợ nguy hiểm. Một vài người trong số họ đã để lại những chú cá tươi mong rằng chú gấu đến ăn và sớm hồi phục. Tuy nhiên, có lẽ vì hoảng loạn và cảm thấy xa lạ nên nó chỉ ăn một ít cá cầm hơi.

Dân làng đã để lại một ít cá dành riêng cho con gấu vì nó không thể tự săn mồi được
Vì con gấu Bắc Cực đang trú ngụ gần đồn cảnh sát nhất nên họ sẽ đảm bảo rằng không cư dân nào được đến gần và chăm sóc nó đến khi có lệnh khác từ các quan chức.

Cảnh sát đang bảo vệ mọi người và cả chú gấu
Thống đốc khu vực Vladimir Ilyukhin đang gấp rút thực hiện chiến dịch giải cứu bằng cách dùng một chiếc lồng đặc biệt (được vận chuyển tử thủ đô đến ngôi làng) sau đó bắn thuốc ngủ con gấu và di chuyển nó. Trước khi thả về tự nhiên, chú gấu tội nghiệp này sẽ được chăm sóc y tế vết thương ở chân.
- 0
- 0Bình luận