Chàng trai suýt bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ uống rượu nhưng hóa ra anh chỉ lỡ... ăn nhiều sầu riêng thôi
Tờ BBC của Anh đưa tin vào ngày 17/4, một thanh niên 20 tuổi (tạm gọi là A) đã bị cảnh sát giao thông bắt khi đang lái xe ngang qua huyện Như Đông, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát nghi ngờ cậu này đã uống rượu trước khi điều khiển xe hơi.
Máy kiểm tra phát hiện nồng độ cồn vượt quá mức cho phép trong hơi thở của A. Tuy nhiên chàng trai này liên tục thanh minh: "Tôi không phạm luật, tôi chỉ ăn hơi nhiều sầu riêng thôi".
Cuối cùng, cảnh sát yêu cầu A làm xét nghiệm máu và thu về kết quả vô cùng bất ngờ: Không phát hiện dấu hiệu của cồn hay chất kích thích nào trong cơ thể A.
Vẫn không thể tin vào lời khai của chàng trai, cảnh sát huyện Như Đông quyết định tự thử nghiệm xem máy đo nồng độ cồn có phản ứng hay không.
Yu Pengxiang - một sĩ quan đã thở vào máy đo sau khi ăn sầu riêng. Kết quả nồng độ cồn ghi nhận được là 36mg/100ml, trong khi luật Trung Quốc chỉ cho phép nồng độ cồn trong máu 0,02% - tức 20mg/100ml.
3 phút sau, viên sĩ quan thử lại lần nữa và cho ra kết quả "sạch".
Cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến mọi chuyện. Một số người yêu cầu cảnh sát xin lỗi A vì đã vu oan cho anh, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện máy đo hơi thở.
Bình luận của cư dân mạng:
- Bởi vậy để sầu riêng chín quá lâu sẽ có mùi rượu
- Lúc ăn sầu riêng cảm thấy có chút mùi rượu, tôi còn tưởng mình bị ảo giác rồi, hóa ra là thật
- Ăn sầu riêng thì không nên lái xe
- May quá tôi không thích ăn sầu riêng.
- Nếu uống rượu nhiều thì ngửi mùi với nhìn hành động của họ sẽ nhận ra
- Vậy anh tài xế kia bị oan rồi
Qua sự việc này, nhà chức trách đã cảnh báo người dân đừng sử dụng một số sản phẩm khi lái xe, chẳng hạn sầu riêng, trái vải, một số loại nước súc miệng...
- 0
- 0Bình luận