Kì diệu câu chuyện Hà Lan biến 316 trạm đỗ xe bus thành nơi sinh sống cho ong
Theo các thống kê, hiện giờ có khoảng 358 chủng ong sống ở Hà Lan. Không may là hơn nửa trong số đó đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng và chúng đã được đưa vào Sách đỏ Hà Lan để bảo tồn.
Để giải quyết tình trạng này, các nhà chức trách Hà Lan đã đưa ra một giải pháp vô cùng độc đáo, đó là biến những trạm dừng xe bus ở nước này thành những ngôi nhà mới dành cho những con ong.
Được biết, đây là sáng kiến của chính quyền thành phố Utrecht. Sau khi chính quyền ở thành phố đông thứ tư Hà Lan nhìn thấy nguy cơ tuyệt chủng của các loài ong nơi đây, họ đã sửa nhũng trạm xe bus cũ thành nơi sống của ong.
Những trạm xe bus kiểu mới này có cấu trúc khá đặc biệt. Ở bên dưới, chúng vẫn được dùng để cho khách chờ xe, nhưng ở trên phần mái là một khu vườn nhỏ để các loài ong như ong mật có thể đậu xuống đây và thụ phấn. Loại mái đặc biệt này không chỉ giúp các trạm xe trở nên thân thiện với môi trường hơn, mà còn khiến chúng trông đẹp hơn.
Trên website chính thức của thành phố, các nhà chức trách viết: "Một cái mái xanh giúp thành phố trở nên xanh, sạch, đẹp và đáng sống hơn... Ngoài ra, chúng cũng giúp đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Nó giúp ngăn chặn lũ lụt và đảm bảo cho chúng ta không phải đối mặt với thời tiết gay gắt." Bên cạnh đó, họ cũng định lắp những tấm pin mặt trời lên các trạm xe trong tương lai.
Sau khi ra mắt, những trạm xe này đã thu hút vô số sự chú ý và ủng hộ từ nhiều người. Một số nói rằng đây là ý tưởng tuyệt vời, nhưng cũng bày tỏ nghi ngại bởi có nhiều thành phần bị dị ứng với loài ong. Dưới đây là một số bình luận:

Đây là món quà cho những con ong mật và cái chết cho những kẻ bị sốc phản vệ

Xem Hà Lan đã tân tiến thế nào so với phần còn lại của châu Âu đi.

Chúng ta phá hủy môi trường sống của chúng, rồi tặng chúng những mảnh vườn nhỏ trên trạm đỗ xe... Con người chúng ta thật hào phóng quá đi.

Tôi thích ý tưởng này, nhưng nếu có ai đó bị dị ứng với ong đang cần đi phương tiện công cộng thì sao?

Tôi sẽ cho nó hai tuần trước khi có ai đó dị ứng với ong bị đốt rồi qua đời và khiến những thứ này phải bị gỡ bỏ. Tôi muốn cứu loài ong lắm, nhưng điều này chỉ khiến cho ong cảm thấy sợ và "tấn công" loài người thôi. Rồi tất cả đều thất bại.

Ý hay đó. Chúng ta nên học tập Hà lan. Họ không có chó hoang, cứu tất cả đám mèo và giờ thì giúp loài ong.
- 0
- 0Bình luận