‘Đội trưởng Mỹ’ Chris Evans lại làm anh hùng trong phim mới The Red Sea Diving Resort
Vào ngày 31/7/2019 sắp tới Netflix sẽ cho ra mắt tác phẩm mới có tên The Red Sea Diving Resort (Khu Nghỉ Dưỡng Lặn Biển Đỏ). Phim dựa trên sự kiện có thật ở Sudan vào những năm thập niên 80. Đó là cuộc giải cứu hàng ngàn người tị nạn đến Israel.
Cuộc giải cứu bí mật bên bờ biển Đỏ
Đầu thập niên 80, làng Arous bên biển Đỏ là một khu nghỉ dưỡng thanh bình giữa sa mạc Sudan. Doanh nghiệp châu Âu thuê khu vực này để đưa khách nước ngoài đến đây du lịch.

Bên bờ biển Đỏ
Tuy nhiên khu nghỉ dưỡng lặn biển Arous chỉ là bình phong cho một tổ chức quân sự bí mật thuộc Mossad, cơ quan tình báo Israel có nhiệm vụ nhân đạo đưa hàng chục nghìn người Do Thái gốc Ethiopia bị giam trong trại tị nạn Sudan đến Israel an toàn. Sự kiện này được gọi là chiến dịch Moses.

Áp phích quảng bá khu nghỉ dưỡng lặn biển Arous
Các mật vụ Mossad sử dụng giấy tờ tùy thân giả, được giao đóng vai những nhân viên của công ty Thụy Sĩ đến Sudan để thuyết phục chính quyền địa phương thuê lại khu nghỉ dưỡng Arous. Họ đã thành công và được phép kinh doanh hoạt động tại đây trong 3 năm.

Đặc vụ Gad Shimron, người tham gia trong chiến dịch Moses.
Họ giả danh là thợ lặn chuyên nghiệp hướng dẫn du khách và tuyển dụng nhân viên địa phương làm việc trong khu nghỉ dưỡng để tránh bị nghi ngờ. Ban ngày họ làm việc bình thường còn ban đêm là lúc liên lạc và đến địa điểm hẹn để đón nhận những nhóm người tị nạn vừa được cứu ra khỏi trại.
Từ đây đoàn xe tải chở người tị nạn sẽ kết hợp với nhau đưa hối lộ hay lái xe đâm thẳng qua chốt kiểm tra để vượt qua quãng đường dài đến bãi biển. Hải quân Israel sẽ nhận tín hiệu từ đoàn xe và cập bờ đưa thuyền đón dòng người vượt biển đến với đất nước Israel.
Do vận chuyển bằng đường thủy gặp nguy hiểm và dễ bị phát hiện nên Mossad đã chuyển sang kế hoạch mới. Họ tìm bãi đỗ thích hợp trên sa mạc Sudan để máy bay trực thăng vận tải đáp xuống và đưa người tị nạn rời đi.
Mọi việc diễn ra thành công trong bí mật bất chấp điều kiện khó khăn và hậu quả nghiêm trọng, các mật vụ Mossad đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.
Năm 1985, chính trị Sudan gặp biến động khiến các mật vụ ở làng Arous rơi vào tình thế nguy hiểm khi bị điều tra, truy quét bắt giữ. Họ bắt buộc phải rời Arous, khu nghỉ dưỡng đóng cửa trở thành nơi hoang vắng.

Dòng người tị nạn Do Thái gốc Ethiopia
Dù vậy cuộc giải cứu vì những người Do Thái gốc Ethiopia vẫn diễn ra dưới sự ủng hộ của chính quyền Israel và Mỹ. 18.000 người tị nạn đã được giải thoát khỏi cảnh khốn khổ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Tổ chức Mossad với những con người tài giỏi, hy sinh vì nhiệm vụ đã viết nên một trang sử mới cho người Do Thái gốc phi, tránh được sự tàn sát diệt chủng và khởi nguồn cho những hy vọng, nguồn sống mới tốt đẹp hơn.
Netflix đã tái hiện lại sự kiện mang tính lịch sử lên màn ảnh với sự tham gia của ngôi sao Chris Evans
Câu chuyện về Mossad luôn hấp dẫn và đầy mê hoặc bởi những kỳ án khét tiếng có thật của tổ chức tình báo Israel. Mossad nổi tiếng là ẩn chứa nhiều tranh cãi về những điệp vụ sử dụng chiến thuật ám sát, bắt cóc tài tình và nguy hiểm.

Chiếc MiG-21 do Munir Redfa đánh cắp
Chiến dịch gây tiếng vang trên toàn cầu của Mossad đã được dựng thành phim là Steal The Sky (Đánh Cắp Bầu Trời), dựa theo câu chuyện Munir Redfa đã đánh cắp chiến đấu cơ MiG-21 thuộc Liên Xô vì mỹ nhân kế của nữ điệp viên I-L.

Poster phim Steal The Sky
Năm 2019, chiến dịch nhân đạo Moses, giải cứu người Do Thái của Mossad đã được Netflix đưa lên màn ảnh với tựa đề The Red Sea Diving Resort.
Phim được xây dựng hoàng tráng, quy mô nhằm khắc họa lại một thời kỳ chính trị biến động ở lục địa Đen.
Kịch bản phim tập trung vào các đặc vụ quốc tế tại khu nghỉ dưỡng Sudan, đứng đầu là Ari Levinson (Chris Evans). Anh sẽ kết hợp với lãnh đạo địa phương là ông Kabede Bimro (Michael Kenneth Williams) để cùng tổ chức kế hoạch tác chiến giải cứu người tị nạn.
Bộ phim hứa hẹn sẽ có những phân đoạn tâm lý hành động vô cùng căng thẳng, nghẹt thở và đầy kịch tính, gay cấn, cuốn hút khán giả trong từng khung hình.
Điều đặc biệt là phim còn có sự tham gia của "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans trong vai điệp vụ Ari Levinson. Trong phim, Chris Evans xuất hiện đậm chất phong trần, lãng tử với hình tượng anh hùng đời thường và thông minh, nhanh nhạy khi thực hiện nhiệm vụ.

Dàn cast "chất lượng cao" của phim.
Đồng hành cùng anh là dàn diễn viên chất lượng với những cái tên tuổi thực lực như: mỹ nhân gợi cảm Haley Bennett, nam tài tử Michiel Huisman, quý ngài Ben Kingsley, Michael Kenneth Williams…
Phim do Gideon Raff đạo diễn và viết kịch bản, được phát hành với thời lượng 130 phút trên dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix.
The Red Sea Diving Resort là một tác phẩm chính kịch đem đến cho người xem một câu chuyện có thật giàu tính nhân văn tại vùng đất mà con người luôn phải đấu tranh không ngừng để sinh tồn, để nuôi dưỡng ước mơ về tự do và hòa bình.
- 0
- 0Bình luận