logo-maybe-vn
Mở app
Bluesky
Bluesky6 năm trước
Lostbird

Xuất thân chốn thanh lâu hèn kém, người phụ nữ này đã \'sai khiến\' hai ông hoàng nổi tiếng lịch sử thế nào?

Với nhiều người trong chúng ta, câu chuyện về những kẻ “ma cà bông”, lưu manh một phút đổi đời nhờ sự ranh ma, tinh quái của mình như Xuân Tóc đỏ (Số Đỏ) hay Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh Ký) đã không còn xa lạ. Nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết, vậy ngoài đời, liệu thực sự có kẻ “số đỏ” như vậy không?

maggie downloaded

Câu trả lời là có và một trong số đó phải kể đến cái tên Marguerite Alibert. Xuất thân là một gái mại dâm hèn kém, Alibert đã leo lên đỉnh cao danh vọng và tiền tài, khi trở thành nhân tình của Hoàng từ Edward VIII và một hoàng thân Ai Cập. Sau khi đã chán ngán với các cuộc phiêu lưu tình ái, bà đã về ở ẩn cùng khối tài sản kếch xù sau nhiều năm tích góp. Với Alibert mà nói, tình yêu chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu của mình, và những tay đàn ông trên thế giới chỉ là kẻ ngờ nghệch chờ bị rơi vào bẫy của người phụ nữ thông mình này. Vậy, bằng cách nào để một cô gái nhà quê Maggie Meller trở thành phu nhân Alibert nổi tiếng khắp châu Âu, tất cả đều có trong bài viết này.

Tuổi thơ nghèo khó, bi kịch

11 617 379826904780762931542418689 2609 696x400

Marguerite thuở thiếu thời đã phải chịu rất nhiều thốn thốn và khổ cực

Marguerite sinh năm 1890 trong một gia đình người Pháp thuộc tầng lớp lao động – với cha làm nghề lái xe taxi và mẹ là người giúp việc. Bên cạnh đó, bà còn có một người em trai khác nhưng người này đã chết vì tai nạn giao thông khi ông này 8 tuổi. Đau buồn trước cái chết của con trai, bố mẹ của bà đã quy trách nhiệm lên đầu bà, khi cho rằng bà quá bất cẩn trong việc trông em. Cô bé Marguerite sau đó đã bị đưa vào trường nội trú Sisters of Mary nhưng chỉ được ở đó một thời gian. Năm 15 tuổi, cô được gửi đến làm người giúp việc cho một gia đình và một năm sau, cô bị nhà chủ sa thải vì có con với một người lạ mặt.

Bước ngoặt bất ngờ ở chốn lầu xanh

Sau khi cô bị quay ra ngoài đường, Marguerite đã phải hành nghề mại dâm để kiếm sống. Trong khoảng thời gian này, bà được phát hiện bởi một chủ nhà thổ, Madame Denart và đưa về dưới trướng của mình. Denart đã miêu tả Marguerite tới các khách hàng thượng lưu của mình như một “cô giá trẻ có thể làm hài lòng các quý ông ở từ mọi địa vị ở các nước Anh, Pháp, Mỹ,…”

marguerite alibert5

Sau khi bỏ người tình đầu tiên, Marguerite được tặng cả một đàn ngựa đua đắt tiền

Năm 1907, Marguerite gặp một người đàn ông giàu có tên là Andre Meller. Ngay khi vừa chạm trán cô gái 17 tuổi này; Meller đã lập tức bị mê hoặc và chấp nhận chi ra một khoản tiền khổng lồ để chuộc cô ra khỏi chốn thanh lâu. Ông mua cho cô một căn hộ riêng để họ có thể che mắt người vợ chính thức của Meller. Năm 1913, mối quan hệ của hai người đi đến hồi kết vì Meller không chịu ly hôn để đến với người tình, bất chấp Marguerite đã đổi họ của mình sang họ Meller để có thể danh chính ngôn thuận vào nhà ông

Cuộc phiêu lưu tình ái với những ông hoàng từ Âu sang Á

1 egl 841ay9hqmybm3layuq

Hoàng từ Edward VIII, người tình nổi tiếng nhất của Marguerite

Năm 1917, Marguerite được giới thiệu đến Hoàng tử, Công tước xứ Wales, Edward VIII khi ông đang phục vụ với quân đội Anh ở Pháp trong Thế chiến I. Lúc này, chàng hoàng tử đã 23 tuổi nhưng vẫn còn là “trinh nam” và với trong mắt những người bạn của ông, Edward cần phải được “giáo dục giới tính” với một ai đó có kinh nghiệm. Và chính Marguerite đã được gọi đến để “giải ngố” cho chàng hoàng tử cao quý. Từ đây, cả hai đã bắt đầu một mối tình say đắm trong suốt 1 năm cho đến khi Edward mất hứng thú với cô kỹ nữ này.

tai xuong

Marguerite và Edward thuở còn mặn nồng

Nhưng sự thất sủng của hoàng tử cũng chẳng khiến Marguerite buồn lâu. Ngay sau khi kết thúc mối quan hệ với Edward, bà ngay lập tức được săn đón bởi nhiều quý ông giàu có và quyền lực khác, sẵn sàng cung phụng và chu cấp tiền bạc cho bà. Trong số những người này đặc biệt phải kể đến Charles Laurent, người chồng hợp pháp của bà vào năm 1919. Dù cuộc hôn nhân chỉ kéo dài sáu tháng, Marguerite đã đạt được mục đích của mình, đó là một khoản bồi thường ly hôn kếch xù, giúp bà có cuộc sống giàu sang, xa hoa mà chẳng cần lao động gì.

marguerite alibert8

Marguerite và người chồng tiếp theo, Charles Laurent

Ba năm sau khi hôn nhân đổ vỡ, Marguerite đã gặp thêm một “ông hoàng” khác, là hoàng tử Ai Cập Ali Kamel Fahmy Bey. Thực chất, Ali không phải là người hoàng tộc nhưng với khối tài sản khổng lồ của mình, người ta vẫn gắn cho ông tước danh “Bey”, dùng để chỉ người trong hoàng tộc. Mê mẩn trước sắc đẹp của người phụ nữ đã qua một đời chồng, ông đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho cả hai vào năm 1922 và sớm ngỏ lời cầu hôn với Marguerite. Bất ngờ, bà cũng nhanh chóng đồng ý và đến sống cùng Ali ở Cairo.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc ở xứ người

Khi kết hôn với Ali, Marguerite đã yêu cầu người chồng mới phải chấp nhận hai điều kiện của bản thân, đó là cô vẫn được phép mặc trang phục phương Tây và có thể ly hôn chồng lúc nào nếu muốn. Đổi lại, Ali ra điều kiện cho Marguerite rằng, bà phải cải sang sang đạo Hồi và chấp nhận kiếp chung chồng, nếu Ali có lấy thêm vợ.

prince fahmy

Chân dung ông hoàng Ai Cập Ali Fahmy

0303

Hình ảnh chụp chung của Marguerite và Ali khi còn yêu nhau

Khác với các mối quan hệ trước kia của Marguerite, cuộc hôn nhân với Ali là một sai lầm. Trong khi Ali luôn mong muốn bà trở thành người vợ Hồi giáo phục tùng, ngoan ngoãn và đúng mực nhưng Marguriete lại luôn tỏ ra bất tuân và đôi khi còn cãi cọ với chồng nơi đông người. Căng thẳng càng gia tăng theo năm tháng khi bà cáo buộc chồng mình tội bạo hành.

marguerite alibert14

Dù đã cải đạo nhưng một cô gái phóng khoáng như Marguerite vẫn không thể tự gò mình vào khuôn phép

Theo lời Marguerite, bạo hành ở đây không chỉ là bạo hành về thể xác, tinh thần mà còn có cả bạo hành tình dục. Bà miêu tả, ông hoàng người Ai Cập đã “dày vò” bà rất nhiều khi tìm cách thử các tư thế quan hệ kỳ quái, hòng làm thỏa mãn mong muốn của ông. Điều này lại tiếp tục dấy lên nhiều tin đồn về cái kết đắt tiền cho Ali, nếu vụ ly hôn giữa ông và Marguerite xảy ra.

Cái kết đẫm máu

436534664 1280x720

Ba phát đạn của Marguerite vào người chồng thứ ba là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân giữa họ

Vào ngày 9 tháng 7 năm 1923, cặp đôi này đã tham dự một buổi trình diễn The Merry Widow tại Luân Đôn. Sau khi trở về khách sạn từ buổi trình diễn, hai người đã cãi cọ rất lớn và rời khỏi phòng mình không lâu sau đó. Khoảng 2 giờ sáng, người ta nghe thấy có 3 phát súng từ căn phòng này. Đó là tiếng súng của Marguerite khi bắn Fahmy với khẩu súng lục Browning của bà. Bà bị bắt ngay tại hiện trường còn Ali thì chết do vết thương quá nặng 1 giờ sau. Nhiều người cho rằng, với bằng chứng phạm tội rõ ràng, Marguerite sẽ phải rục xương trong tù cho đến hết đời vì đã tự tay bắn chết chồng mình. Nhưng một bước ngoặt đã xảy đến.

Nhiều năm trước khi vụ án giết chồng xảy ra, Marguerite đã cố gắng tống tiền Hoàng tử Edward bằng cách tuyên bố rằng mình đã giữ tất cả những lá thư “đáng xấu hổ” giữa hai người. Trước phiên tòa giết người diễn ra, bà lại tiếp tục sử dụng chiến thuật tống tiền để yêu cầu hoàng gia Anh “có trách nhiệm” với bà.

margueritemillions1

Việc Marguerite được tuyên trắng án đã gây ra nhiều bất bình

1636495412 3c0949f8e8

Lo ngại bị ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia khi các bức thư bị rò rỉ ra ngoài, Hoàng gia đã chấp nhận “giúp đỡ bà tại phiên tòa. Một thỏa thuận được thực hiện với các quan chức trong tòa án, với nội dung yêu cầu không được phép tiết lộ quá khứ trước kia của bà với Hoàng tử Edward. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn và công tố viên đã vẽ lên hình ảnh một người chồng phân biệt chủng tộc, bạo hành về ông chồng Ali quá cố của Marguerite. Nhờ đó, bà đã thoát án giết người và được cho tại ngoại.

Cuộc sống yên bình lúc cuối đời

1 cbr8wkgv7pes7bwum6e4ta

Sau khi phiên tòa kết thúc, Marguerite trở về Paris để sống hết phần đời còn lại. Bà tham gia đóng một vài vai nhỏ trong nhiều bộ phim và tiếp tục cặp kè với nhiều người đàn ông khác. Bà qua đời ở tuổi 80 và vẫn giữ họ chồng là Laurent. Cháu trai của bà sau đó vẫn tiếp tục sống trong giàu sang khi được năm người đàn ông khác nhau chu cấp, như một di sản của cô gái mại dâm “tai tiếng” nhất thế giới.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Bluesky
Bluesky6 năm trước
Lostbird

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)