Khám phá công viên giải trí \'trà sữa trân châu\' vừa mở cửa tại Nhật Bản
Cách đây vài tháng, thông tin về việc sẽ có một công viên giải trí về trà sữa đã thật sự khuấy đảo cộng đồng mạng. Nhà nhà người người háo hức mong chờ để có thể tham gia vào một trải nghiệm độc đáo có một không hai.
Cuối cùng, địa điểm thú vị này đã chính thức được khai trương vào ngày 13/8 vừa qua, nằm ở một vị trí cực kì đắc địa, chỉ cách hai phút đi bộ từ phía Đông sân ga Harajuku hoặc ngay bến đỗ Meji Jingu-mae của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo.
Tokyo Tapioca Land là thiên đường đích thực dành cho mọi người yêu thích trà sữa trân châu, nơi mà các tín đồ có không gian để thưởng thức quầy đồ uống không giới hạn về trà sữa trân châu, chụp ảnh ở các quầy photobooth được trang trí và lấy cảm hứng từ viên trân châu.
Vé vào cửa có giá 1200 yên (khoảng hơn 200 ngàn VNĐ) bao gồm đồ uống chào mừng. Học sinh tiểu học và trẻ nhỏ có thể vào miễn phí.
Trang tin SoraNews24 đã ngay lập tức đi “thẩm định” các dịch vụ tại đây ngay sau khi khai trương và đưa ra những lời nhận xét chân thực nhất:
Công viên trông giống như một khu ẩm thực trong siêu thị hoặc là một sự kiện pop-up tạm thời đươc dựng lên ở các trung tâm thương mại
Tất cả không gian được trải rộng chỉ trong một tầng và có kích thước của một phòng tập thể dục nhỏ. Không có đủ bàn ghế cho tất cả khách được ngồi, do đó rất khó để có thể thoải mái tận hưởng trà sữa ở nơi đây.
Khi nhìn xung quanh, không có gì thực sự là trân châu ngoại trừ đồ uống. Trên thực tế, có lẽ chủ cửa hàng quên mất định nghĩa về “vùng đất của trân châu” mà mình muốn hướng tới là gì
May mắn thay, sau khi các bài đánh giá này ra đời, không gian tại đây đã được mở rộng và cải tiến hơn trước rất nhiều. Khách hàng khi tới đây có thể thấy rằng có nhiều sự bày trí và sắp đặt mới mẻ hơn, đưa công viên này gần hơn một chút với danh hiệu “vùng đất mơ ước” mà nó đang cố gắng hướng tới.
Tokyo Tapioca Land cũng đã tổ chức một vài sự kiện với các ngôi sao J-pop bao gồm các thành viên của nhóm KAMIYADO như Mika Ichinose, Kira Shiomi, Miki Hashima, Mei Hashima, Hina Koyama. Thậm chí,”đệ nhất geisha nam Nhật Bản” Roland cũng được mời tới sự kiện này.
Công viên cũng đã sớm bán đồ ăn liên quan đến trân châu từ cuối tháng 8.
Dành cho những ai muốn thử sự kết hợp đầy mới lạ giữa đồ uống có cồn và trân châu, có thể thử món “Tapioca Land Night”
Và tất nhiên, ở đây còn có những mặt hàng đảm bảo không nơi nào có:
Pop-up này chỉ còn mở cửa cho đến thứ 2 tuần sau, giới hạn thời gian không còn nhiều do đó đây là thời khắc quý giá cuối cùng để ghé qua Tokyo Tapioca Land – đặc biệt nếu bạn là một người nghiện trân châu.
- 0
- 0Bình luận